Đây quả là một câu chuyện làm dịu lòng dân mạng trong bối cảnh ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu đương vội vàng, thiếu trách nhiệm.

Câu chuyện được kể lại theo lời của bạn Nguyễn Thảo Nguyên (TP. Hồ Chí Minh), trong một buổi tối tình cờ Nguyên bắt xe từ tiệc công ty về nhà:

"Hôm đó mình đi chơi về khuya, tận 3h sáng mà cũng có tí men bia nên không dám tự chạy xe về nhà, thế là mình book xe ôm công nghệ. Book được anh trai tầm 30 tuổi, lúc đầu cũng hơi sợ, ngồi trên xe im ru mà đường thì tối. Hình như ảnh biết mình sợ, nên ảnh mới hỏi:

"Chị đi đâu về khuya vậy hông sợ hả chị?"

"Hôm nay công ty em có tiệc, em có đi xe mà cũng có bia rượu nên không dám lái xe về"

"Còn anh, anh chạy đêm vầy nhiều tiền hơn hả? Sao không chạy buổi sáng cho đỡ cực anh?"

Nói chuyện một hồi mới biết, ảnh làm 2 công việc. Sáng làm văn phòng, khuya đi chạy xe ôm. Mình cũng có hỏi ảnh làm dữ vậy đuối rồi sao thì ảnh mới bảo ảnh sắp lấy vợ kèm thêm một câu: "Em mà muốn lấy vợ em cày dữ lắm, đâu có để vợ con khổ được".

Anh này chắc cũng phải thương chị ấy lắm mới cày ngày cày đêm như vậy, cả một đời con gái cũng chỉ mong cưới được người vì mình mà thâu đêm suốt sáng, rồi trộm nghĩ, chị ấy thật may mắn. Cầu mong anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc với gia đình nhỏ sắp tới của mình."

hình ảnh

Ảnh minh họa (baobacgiang, youtube)

Chỉ qua vài dòng trò chuyện ngắn ngủi mà sự chân thành, chịu khó của anh tài xế không chỉ tiếp thêm sự ấm áp cho Nguyên về câu chuyện tình cổ tích, mà còn khiến cộng đồng mạng thêm niềm tin vào tình yêu, tin vào trên đời này vẫn còn những người đàn ông vì người mình yêu thương mà không ngại vất vả, sẵn sàng làm đủ mọi việc để lo cho họ một cuộc sống ấm no, đầy đủ.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã không tiếc thời gian dành cho anh những lợi động viên cũng như khen ngợi:

"Lấy được một người chồng như vậy còn gì tuyệt vời hơn. Cố lên nhé em trai, còn trẻ còn sức khỏe cứ cố gắng kiếm tiền miễn là đồng tiền lương thiện. Sau 15 năm sẽ là câu trả lời cho những nổ lực hôm nay" - Tài khoản Phương Nguyễn chia sẻ.

"Vừa có trí, vừa sống tình cảm và có trách nhiệm." - Tài khoản Phương Thảo Vũ có lời khen dành cho anh tài xế.

"Biết chăm lo cho vợ con, làm gì cũng được, miễn không phạm pháp thì đều đáng quý!" - Tài khoản Nguyễn Khánh Hiền bày tỏ.

Những ngày cuối năm khi nhiệt độ ngoài trời cứ mấp mé từng cơn gió lạnh, đọc được một câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào thế này thiệt là dễ chịu. Mong rằng, với tình yêu thương và sự hi sinh của chàng thanh niên trên, vợ tương lai sẽ hiểu rằng đằng sau lựa chọn làm tài xế công nghệ là cả một ước muốn cân bằng gánh mưu sinh và hạnh phúc gia đình. Ở đó, sự ủng hộ, “tiếp lửa” vững chắc từ hậu phương sẽ tạo thêm niềm tin cho các tài xế chuyên tâm giữ tay lái, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Nguồn câu chuyện: Group Sau 18h