Giữa phố đông người, anh chàng không ngần ngại xỏ giày cho bạn gái hết chiếc này đến chiếc khác. Cô gái này may mắn chọn đúng người rồi.
Người ta nói “yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy đèo cũng lội” nhưng thời nay không cần phải trèo đèo lội suối, tình yêu chỉ cần thể hiện trong những hành động nhỏ nhặt đủ khiến đối phương cảm thấy ấm lòng. Lời nói ngọt ngào rồi cũng theo gió bay, chỉ có việc làm thiết thực mới giữ 2 con người xa lạ trở nên gắn kết với nhau nhiều hơn.
Năm hết Tết đến, cặp đôi sau đây đang chạy xe trên đường thì cô gái bất ngờ nhìn thấy giày dép bán trên vỉa hè. Thích thú trước sạp giày dép quá bắt mắt, cô gái muốn mua ngay một đôi. Biết ý bạn gái, anh chàng lập tức dừng xe, vào chỗ bán giày lựa cùng bạn gái.
Cô nàng lựa đôi nào, anh ngồi xuống mang vào cho cô bằng sự nâng niu và tràn đầy yêu thương. Cô nàng vui vẻ lựa nhiều đôi, anh chàng miệt mài mang cho người yêu mà chẳng một lời than thở càm ràm. Sự cưng chiều của anh dành cho bạn gái khiến ai nấy đều ganh tị dù có thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng để ý nhưng lại là điều xa xỉ với rất nhiều người.
Cặp đôi làm bao người ganh tị. Ảnh chụp màn hình, Cười ngả cười nghiêng
Cư dân mạng xuýt xoa trước anh chàng ngọt ngào biết quan tâm bạn gái. Những trái tim cô đơn cũng nhân cơ hội này để lại mong muốn có người yêu siêu dễ thương như vậy:
- Hơn nhau ở sự chân thành chứ đâu phải đồ sang đẹp là cảm thấy hạnh phúc. Thương thì gói mì bẻ đôi ăn cũng cảm thấy tình thương trong đó
- Hạnh phúc chỉ cần đơn giản là có người quan tâm lo lắng vậy thôi.
- Gặp đúng người em sẽ là công chúa.
- Có thật không, con trai như này còn ít lắm, nghi vấn thuê người yêu nhé!
Thật ra trên đời này chẳng có người đàn ông nào vô tâm cả, quan trọng là tâm của anh ta có đặt vào bạn hay không. Nếu thật lòng yêu thương thì dù bạn muốn điều gì, có khó khăn đến mấy anh ta cũng chiều. Nếu đủ yêu thương thì bạn không cần nói, anh ta sẽ tự hiểu và tự đáp ứng để làm người mình yêu được vui.
Nhớ cách đây vài ngày có hình ảnh người đàn ông lớn tuổi ngồi chờ vợ làm đẹp trong tiệm. Chú ngồi nguyên tư thế, kiên nhẫn đợi mà chẳng hề phàn nàn dù công đoạn làm đẹp có lâu đến mấy. Đến khi vợ làm xong, chú trả tiền rồi ra cửa đứng đợi. Nhìn cảnh này, không chỉ nhân viên ở tiệm thấy ấn tượng mà ngay cả giới trẻ như chúng ta cũng ngưỡng mộ vô cùng. Cách người lớn tuổi quan tâm nhau lúc nào cũng dịu dàng, lặng lẽ nhưng nồng thắm biết bao nhiêu.
Chúng ta có thể sở hữu nhiều thứ, đạt được nhiều mục tiêu trong sự nghiệp nhưng cuối cùng gia đình vẫn là nơi bình yên nhất để trở về. Trong gia đình ấy có cha mẹ, anh em và người bạn đời cùng bạn trải qua mọi buồn vui cuộc sống. Đến một độ tuổi nào đó, người ta muốn có bên mình một người để yêu thương, để chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Có người may mắn tìm được ngay, có người lận đận nhiều lần. Nhưng hãy yên tâm rằng vào một ngày bạn không ngờ, người ấy sẽ xuất hiện, tình nguyện gắn bó cùng bạn suốt cuộc đời. Sống vui lên nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1