May mắn cho cô gái là không nhận lời tìm hiểu, yêu đương với thanh niên này. Sự việc đang hot mạng xã hội ngay lúc này.

Mới sáng sớm, cư dân mạng đứng ngồi không yên trước thông tin một thanh niên tên Đ. ở Bắc Ninh tán tỉnh cô gái tên L. không được thì quay sang nói lời cay đắng. Mối duyên này do một người phụ nữ tên M. (chị của Đ.) giới thiệu.

Cụ thể, chàng trai tên Đ. quê ở Yên Phong, Bắc Ninh được chị gái làm mai mối cho L. Chưa có gì với nhau mà ngày 7/3 anh chàng muốn xuống nhà cô gái chơi. L. thấy không tiện nên có bảo nhà bận việc và từ chối. 

hình ảnhChị M. liên tục mời cô gái đến nhà chơi. Cô nàng từ chối nên sau đó có tranh cãi. Ảnh Beatvn

Ngày 8/3 và 9/3, chị gái của chàng trai này đã nhắn tin cho L. và ngỏ ý muốn cô xuống nhà chị chơi. Nhưng L. từ chối khéo léo rằng mình đã bận và hẹn vào một dịp khác. Trước lời từ chối “hơi nhiều” của cô gái, Đ. không hài lòng và gọi điện cho cô để rao giảng “giáo dục công dân”, những phân tích về mối quan hệ, quan điểm tình yêu hôn nhân, quan hệ gia đình... 

Trong nhiều tin nhắn mà Đ. gửi cô gái, có lẽ ấn tượng nhất phải là câu: “L. sẽ mãi mãi không bao giờ có được anh Đ. đâu...” hay “Tại sao em lại không dám gặp anh? Em sợ gặp anh rồi em sẽ thích anh à…”.

Đ. tự tin thế thì người chị cũng không thua kém, nhắn tin trách cô gái khiến dân mạng nhận xét là "chị nào em nấy”:

Quyết định kể chuyện này lên mạng xã hội, cô gái bị Đ. gọi điện dọa. Anh hẹn 10h sáng đến nhà cô gái để “xanh chín”. Dân mạng tò mò:

- 10h10’ rồi không biết anh ấy sắp trở thành người chưa?

- Anh ấy đến nhà bạn kia chưa vậy? Bảo 10h nay đến để nói chuyện mà. Tui hóng quá đi.

- Ai quen biết gì mà đòi xuống nhà chơi? Bận đi làm kiếm tiền chứ hơi đâu rảnh rỗi mà chơi với bời, ăn với chả uống, anh rủ là đi. Tán gái thì phải bỏ thời gian nói chuyện sau đó hợp thì gặp mặt nói chuyện. Đến viết cái tin nhắn còn không đầy đủ ký tự dấu câu thì tán gái không được là đúng.

Hiện tại, chưa biết phía thanh niên kia sẽ đến nhà bạn gái theo như những gì anh ta đã hứa hay không nhưng trước mắt là cư dân mạng đang sốt ruột lắm rồi. Chẳng biết anh ta tốt hay xấu nhưng hành xử như vậy là chưa được.

hình ảnhẢnh minh họa: Vietgiaitri, gangbeauty

Trên hành trình đi tìm một nửa yêu thương thì chắc chắn bạn sẽ gặp không ít những kẻ như trên. Điều quan trọng nhất vẫn là phải tự biết bảo vệ bản thân bằng những cách cơ bản như: 

- Không tùy tiện cho người lạ số điện thoại, facebook, tài khoản mạng xã hội.

- Nếu gặp tin nhắn từ người lạ, bạn nên vào facebook hoặc zalo của họ để kiểm tra mặt mũi, công việc hay quê quán. 

- Tin vào trực giác của mình. Nếu thấy đối phương mang đến cảm giác không an toàn và bản thân của chẳng có việc gì cần liên lạc, dính dấp đến họ thì tốt nhất không trả lời. Trong một số trường hợp, bạn nên chặn số điện thoại và mạng xã hội của họ.

- Đừng nhận lời gặp mặt nếu chưa nhắn tin, gọi điện đủ lâu và đối phương không tạo được sự tin tưởng. 

- Tuyệt đối không vì cô đơn mà dễ chấp nhận lời mời làm quen từ người lạ. Và cũng đừng dây đưa, đi ăn uống khi chưa đủ tin tưởng và thân thiết. Thà cô đơn chứ đừng dễ dãi, đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Người đàng hoàng thì nhiều, nhưng kẻ tào lao cũng không ít. Tự mình bảo vệ bản thân và hãy nâng giá trị của mình lên bằng vẻ đẹp tri thức và ngoại hình. Người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đó, khi bạn đủ giỏi, đủ thông minh thì tự khắc bạn sẽ loại bỏ những kẻ không xứng đáng. Thà cô đơn chứ không chọn đại nha các bạn.