Quan điểm không lấy vợ sinh con của chàng trai 30 tuổi vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận. Liệu đây có phải lối sống thoải mái tự do hay ích kỷ, trái tự nhiên.
Kết hôn, sinh con vốn là chuyện riêng của mỗi người nhưng một khi đã mang lên mạng xã hội tức là phải đối diện với hàng tá ý kiến trái chiều, ủng hộ hay phản đối. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nhưng thế hệ trẻ ngày nay không ít người chọn cuộc sống tự do không vướng bận, những mối quan hệ không ràng buộc để bản thân thoải mái hơn. Cũng chính vì vậy mà chủ đề này luôn gây không ít tranh cãi và luôn thuộc top quan tâm của dư luận.
Tháng 4 vừa qua có anh chàng sinh năm 1991 đăng tải lên mạng xã hội quan điểm và sự lựa chọn của mình trong việc không kết hôn, không sinh con. Theo anh, hôn nhân là tự nguyện nên anh sẽ không lấy vợ mà tiếp tục độc thân đến già. Sau này anh sẽ vào viện dưỡng lão sống cho nhàn tấm thân:
“Bảo không lấy vợ mà chả hiểu sao phụ huynh chửi.
Hôn nhân tự nguyện, mà cũng không phải con trưởng, 30 rồi không có ý định lấy vợ, độc thân thoải mái tự do đỡ áp lực kinh tế, nuôi con.
Nếu có sống đến già thì dùng tiền lúc trẻ tiết kiệm rồi vào viện dưỡng lão sống. Nhàn cái con người luôn”.
Đăng tải trên trang cá nhân, chẳng mấy chốc anh chàng nhận về rất nhiều ý kiến từ người thân, bạn bè và cộng đồng mạng. Có người đồng tình trước quan điểm của anh vì cho rằng cuộc đời mỗi người nên tự quyền quyết định mà không ai có quyền ý kiến. Nếu muốn sống độc thân suốt đời thì anh cứ việc làm, miễn cảm thấy vui vẻ là được:
- Mỗi người một quan điểm, sống trọn, sống vui là được rồi!
- Tôi cũng muốn như vậy, tôi sẽ không lấy chồng và sẽ không sinh con. Có sao đâu ta, mình sống tốt cuộc đời của mình chứ có đụng chạm làm phiền ai đâu mà lo nè.
- Đồng ý, kết hôn khi gặp được người phù hợp, khi bản thân thực sự muốn chứ không phải ai thúc giục.
Không ít bạn trẻ ngày nay chọn cuộc sống độc thân thay vì kết hôn. Ảnh minh họa, khaosod.co.th
Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến không đồng tình trước quan điểm của anh chàng. Họ cho rằng kết hôn, sinh con không chỉ cho mình mà còn cho ông bà, cha mẹ. Việc duy trì nòi giống trong gia đình và xã hội là việc mà mỗi người nên làm. Nếu không muốn kết hôn, không sinh con thì đó là sự ích kỷ vô cùng lớn và trái với quy luật tự nhiên.
- Cái đấy người ta gọi là lối sống ích kỷ đấy! Không nghĩ đến ông bà cha mẹ, chỉ biết riêng mình thoải mái! Cũng phải cho ông bà đứa cháu bồng bế vui tuổi xế chiều! Tất nhiên chả ai ép được bạn cả nhưng người Việt Nam thì thường sống tình cảm hơn vật chất.
- Sinh con không mong chúng lo cho mình tuổi già nhưng chí ít về già có con vẫn thấy ấm áp hơn rất nhiều. Bạn còn trẻ có thể không câu nệ chuyện này nhưng tin mình đi, tầm 5 năm nữa bạn sẽ hiểu thế nào là hối hận và cô đơn.
- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Làm gì thì làm cũng phải có đứa con thì cuộc sống mới thêm phần ý nghĩa mà ba mẹ ở nhà cũng thấy vui lòng. Người có được con thì không cần, người không có thì cầu khẩn.
Ảnh minh họa, board.postjung.com, tcijthai.com
Trong chuyện này, theo quan điểm riêng của người viết thì anh chàng hoàn toàn có quyền sống với sự lựa chọn của mình sau khi anh đã suy nghĩ thật kỹ. Để tốt hơn, anh nên đặt mục tiêu độc thân trong vòng 2 hoặc 3 năm tới, sau đó sẽ tính đến chuyện hôn nhân hoặc tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân nếu đã "xác định" rõ ràng.
Mọi quyết định của chúng ta phần lớn là do hoàn cảnh hiện tại hình thành nên suy nghĩ rồi mới dẫn tới quyết định. Mà 30 tuổi ở thời nay được cho là vẫn còn trẻ chán, cả tương lai nhiều biến động còn đợi chờ ở phía trước nên đừng tính chuyện xa xôi. Thời điểm này chưa tìm được người yêu, chưa sẵn sàng lập gia đình hay đang có cái nhìn không tốt về hôn nhân, con cái thì hãy bình tĩnh sống. Còn nếu đưa ra quyết định thì không chỉ nghĩ cho bản thân mà hãy nghĩ một chút về cha mẹ, gia đình xem họ đang thực sự mong muốn điều gì ở bạn. Từ đó mới có sự lựa chọn đúng đắn hơn.
Lời khuyên là đừng chỉ biết sống vì bản thân mà hãy sống vì những người yêu thương mình. Bạn độc thân cả đời cũng được nhưng nếu cha mẹ mong muốn có cháu ẵm bồng, mỗi ngày đều thèm tiếng gọi “ông ơi, bà ơi” thì liệu bạn có thể giữ nguyên lập trường của mình mãi không? Mặt khác, biết đâu có vợ có con rồi bạn lại thấy thích thú hạnh phúc, lại tự nhủ "biết vậy kết hôn sớm hơn rồi". Nên có sự cân nhắc sao cho hợp tình hợp lý nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1