Tưởng được một no miễn phí, cả hội bạn thân của cô gái đâu biết rằng mình phải ê chề rút bóp trả tiền. Nên nhớ miếng ăn là miếng tồi tàn nha các nàng.

Đã có rất nhiều trường hợp các chàng trai rơi vào thế khó xử khi mời bạn gái đi ăn uống nhưng nàng lại kéo theo cả hội bạn thân. Ừ thì nàng có thể vì thiếu tự tin nên kéo thêm bạn cho đỡ ngại nhưng lại không hề biết nghĩ cho chàng trai khi dắt theo quá nhiều “kỳ đà” vừa khiến cuộc hẹn bị mất tự nhiên, bị cản trở mà đến lúc thanh toán hóa đơn cũng làm chàng trai kia méo mặt.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng hả hê khi đọc được câu chuyện về nhóm bạn nữ kém duyên và cách xử lý vô cùng sòng phẳng của bố chàng trai. Ai nấy đều cho rằng không việc gì phải bỏ tiền ra bao cả nhóm khi họ không phải là đối tượng được mời và đâ cũng là bài học cho tất cả bọn họ. Câu chuyện được kể lại như sau:

“Anh này là người yêu đứa bạn thân của em. Em hôm qua đến muộn vì còn phải đi sinh nhật chị trưởng phòng. Vừa đến nơi đang chưa hiểu chuyện gì, thấy không khí có vẻ khá là căng thẳng. Tuy nhiên trước mặt anh ấy là một tờ hóa đơn với hơn 5 triệu tiền ăn của 11 người, trong đó không tính em.

Nhân viên phục vụ thì đang đứng đợi thanh toán. Thế rồi em thấy mấy đứa bạn của bạn em không có ý định chung tiền thanh toán nên em mới nhắc "ơ kìa share tiền đi thôi chứ đợi gì". Mấy đứa đồng loạt bảo ơ nay đi ra mắt thì nhà trai thanh toán đi chứ còn bắt nhà gái dưa góp thế này. Anh ấy nở nụ cười rồi bảo, nay anh đi vội quá chỉ mang theo ít tiền mặt để anh gọi người nhà mang tiền ra. Lúc này mấy đứa nó bĩu môi rồi kiểu: "eo thanh niên gì không có nổi 5 triệu trong người, tài khoản cũng không thế này mà T nó cũng yêu cho được". Mình đoán là anh ấy đã nghe được, nhưng nở nụ cười rất thân thiện rồi nói "Anh không có chắc gì các em đã có".

Nói xong anh rút điện thoại, gọi cho Bố, đúng 20 phút sau Bố anh ấy có mặt. Chú ấy ăn mặc rất lịch sự xong còn đi trên con Merc S450 nữa. Xong chú ấy rút ra một xấp tiền thanh toán, đếm đầu người và chỉ trả đúng 450k phần của anh.

Trước khi về còn bảo đứa bạn thân em là người yêu của anh ấy: "Nhà chú giàu, không thiếu tiền, nhưng con trai của chú nó khôn lắm, các cháu không có cửa đâu". Đứa bạn em mặt đỏ bừng cúi gằm xuống. Mấy đứa đi cùng sau ấy lại càu nhàu rồi góp tiền chia nhau. Có mấy đứa không có lại còn vay cả tiền của em để thanh toán.

Đùa đúng miếng ăn mà phải nghĩ ngợi như này thì mất ngon thật. Nhưng thôi đây cũng là bài học cho việc thích ăn ngon nhưng lại lười thanh toán”.

hình ảnh

(Ảnh minh họa: g-photography.net, xehayvietnam)

Đọc xong câu chuyện với kết thúc vô cùng có hậu, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú:

- Cuộc đời không ăn không của ai cái gì đâu, nếu như anh kia ngay từ đầu hoặc trước đó bảo mời thì không nói, đằng này chắc người yêu thấy mồi ngon, cứ tưởng cái mỏ tốt nên dẫn bạn bè đi, ai ngờ bước đi không lường trước được.

- Rõ ràng là ông bố nói đúng. Và đây cũng bài học cho mấy cô thích đào mỏ.

- Mình thích mấy chàng trai như vậy, ghét nhất là sĩ diện, sĩ diện chỉ tội nuôi béo vợ người ta thôi.

hình ảnh

Dẫn theo 4 người bạn thân, cô gái tức giận vì người yêu lén bỏ về, không thanh toán hóa đơn. Ảnh showbizviet.info

Không hiểu sao thời buổi này lại có những cô gái mang tư tưởng thích “ăn chùa” và thích bào mòn người khác quá nhỉ? Trước tiên là nói đến cô gái nhân vật chính, đi hẹn hò chỉ mong có không gian riêng để hiểu nhau hơn, đằng này cô thật sự nghĩ gì khi rủ cả nhóm bạn 10 người đến gặp bạn trai, gọi món la liệt để hóa đơn lên 5 triệu rồi ngồi im thế? 5 triệu dù ít hay nhiều thì cũng là tiền, người ta cũng phải vất vả đi làm mới có thì tại sao kéo bạn theo bòn rút tiền người ta như vậy? Chưa kể anh này đang là người yêu của cô, làm như vậy vừa hạ thấp giá trị của mình và bạn bè trong mắt anh, vừa khiến anh khó xử và có ấn tượng vô cùng xấu. Cô không định tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa hay sao? Hay vì miếng ăn mà bất chấp?

Muốn dẫn bạn theo dù với lý do gì đi chăng nữa, tốt nhất phải hỏi ý kiến của bạn trai. Nếu anh ta đồng ý thì tốt, không thì bỏ hết nhóm “kỳ đà” đó ở nhà. Chưa kể, muốn dẫn bạn theo cũng phải biết cân nhắc, chỉ cần 1 người là được. Đằng này kéo cả 10 người, không thèm bàn tính trước với bạn trai, làm người chuyện trái khoáy vậy cũng làm được hay sao? Dù cô nàng có đẹp đến mấy mà không biết cách cư xử, không biết điều thì cũng khiến đàn ông chê cười. 

Còn nhóm 10 người kia thì không còn gì để nói. Chỗ người ta hẹn hò, chỉ vì miếng ăn mà lũ lượt kéo nhau tới. Đã vậy còn mỉa mai bạn trai là "eo thanh niên gì không có nổi 5 triệu trong người, tài khoản cũng không thế này mà T nó cũng yêu cho được". Với “cái nết” này, chắc hẳn các cô vẫn còn ê sắc ế chứ ai dám quen cô gái chỉ biết chăm chăm vào túi tiền đàn ông như vậy.

Nói chung, nhà trai xử lý vậy là chuẩn rồi. Nhưng bạn nam cũng nên rút kinh nghiệm, bản lĩnh hơn chứ đừng đụng chuyện là gọi bố đến giúp đỡ nữa. Trên con đường gặp được tình yêu đích thực sẽ gặp không ít những chông gai, va phải nhiều dạng người thì mới thấy giá trị của vợ mình sau này nhé các anh.