Tôi chính thức làm mẹ chồng được 3 năm nay rồi. Nhà tôi nào có nhiều nhặt gì đâu chỉ có 1 con trai và 1 cô con gái. 2 đứa nó cũng đã lập gia đình hết và đều sống trên thành phố. Ở quê chỉ có 2 ông bà già trong căn nhà 3 tầng rộng rãi thôi.
Tôi với ông nhà có lương hưu, mỗi tháng 2 ông bà gộp lại cũng được gần 6 triệu. Số tiền này ở quê đủ cho vợ chồng già thoải mái chi tiêu ăn uống. Lại thêm 2 ông bà đang bán 1 cửa hàng tạp hóa nữa nên cũng dư giả tích lũy dưỡng già.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Dù không thiếu thốn về kinh tế nhưng mỗi khi trai gái, dâu rể về chơi, chúng cũng biếu xén 2 ông bà rất nhiều tiền. Đứa 1-2 triệu, có đứa 3-4 triệu. Các con cho tôi đều cầm tất dù chẳng tiêu đến, mình vất vả giờ chúng báo hiếu chút thì có sao.
Con gái tôi làm giảng viên 1 trường đại học lớn ở Hà Nội nên thu nhập tốt lắm. Mỗi tháng vợ chồng nó cho bà ngoại 3 triệu đều như vắt tranh. Trong khi đó, con dâu con trai nhà tôi cũng làm công sở ở trên đó, lương tháng gần 30 triệu mà 3 năm nay chỉ biếu bố mẹ được 1 triệu/tháng. Đã vậy lúc mới gửi về, dâu còn văn vở giãi bày:
“Tụi con đang mua nhà nên mỗi tháng phải trả nợ tiền ngân hàng 13 triệu, còn lại chi tiêu nuôi con nhỏ. Vì thế tụi con chỉ có 1 chút ông bà cầm cho tụi con vui”.
“Thôi, vợ chồng cô khó khăn vậy ai dám lấy”.
“Chúng con của ít lòng nhiều. Mai này ổn định sẽ gửi về nhiều hơn cho ông bà”.
Cứ tưởng “không có nhiều” thì cũng phải tầm 2 triệu trở lên, đằng này lúc dâu gửi có 1 triệu tôi thấy chẳng bõ bèn. Tiền này chắc chỉ đủ mua 3kg thịt bò là hết. Đã thế mà ông nhà tôi nhiều lần còn dặn:
“Thôi bà đừng lấy tiền của vợ chồng cái Hà nữa. Các con đang mua nhà nợ nần chồng chất, 2 ông bà ở nhà có thiếu thốn gì đâu mà lấy cho mang tiếng ra”.
“Việc gì phải ngại, chúng nó vẫn còn xoay xỏa được thì mới biếu bố mẹ. Dâu mà cho vậy là không biết điều ấy, ông ngại cái gì? Nhìn con gái con rể kìa, nó còn gửi về cho gấp 3 lần cơ. Kể chuyện với ai, tôi cũng thấy mát mày mát mặt”.
“Bà lúc nào cũng lóa mắt vì tiền, chết có mang theo được đâu cơ chứ”.
Hôm trước cuối tháng, con dâu tôi lại chuyển khoản 1 triệu về cho mẹ rồi gọi điện hỏi xem nhận được chưa.
Tôi bĩu môi luôn:
“Mẹ nhận được của chị gửi rồi. Gớm quý hóa quá, có triệu bạc mà nháo nhác hỏi như thể gửi 10 triệu về không bằng”.
Tôi mát mẻ vậy cho con dâu cứng họng luôn. Nó cũng im tịt không thấy chát chít à ơi này kia với mẹ chồng. Thật sự tôi chẳng so bì hay tham lam về tiền đâu nhưng như vậy là dâu không biết ăn ở. Hay là con dâu tôi lại tầm ngầm bắt đầu thu vén cho nhà ngoại rồi.
Tôi có nên xúi con trai mình bỏ quách cho trắng mắt ra không?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

