Bà nghĩ mình về hưu thì sẽ phụ giúp các con chăm cháu, không ngờ, các con lại xem mẹ như bảo mẫu không công.

“Nước mắt chảy xuôi”, “cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Cứ mỗi lần nghe đến những câu này là lại thấy chạnh lòng. Bản thân tự trách mình chưa làm được gì cho cha mẹ để trả hiếu. Trong khi cha mẹ có gì cũng mang cho con cái mà không cần hồi đáp.

Vậy mà có những người con, cha mẹ cho thì nhận nhưng đến lúc cha mẹ về già, sống cậy nhờ con thì lại đối xử với cha mẹ không ra gì. Dì Vương cũng gặp cảnh tương tự, lúc dì còn đi làm, kiếm ra tiền thì sắm sửa cho con đủ thứ. Về hưu, dì chỉ muốn ở bên con cháu an hưởng tuổi già, ai ngờ lại thành osin không lương.

Nói về chuyện con cái bất hiếu với cha mẹ, đâu chỉ là lời nói hỗn hào, bỏ mặc không nuôi. Bất hiếu với cha mẹ còn thể hiện ở sự vô ơn. Xem cha mẹ như người hầu kẻ hạ, còn tùy tiện trút mọi bực tức lên cha mẹ mình. Đó mới là tận cùng của sự bất hiếu.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Chồng của dì Vương đã mất vì bệnh cách đây 8 năm, sau khi nghỉ hưu, dì một thân một mình nên muốn phụ con trông cháu, tìm hơi ấm gia đình. Nhưng dì lại thấy đây là quyết định sai lầm. Dì bảo con dì đứa nào cũng ỷ lại vào mẹ, tính khí trẻ con. Nhưng em thì thấy dì cứ cho con nhiều quá mà không dám từ chối, kết quả con bất hiếu với mẹ lúc nào chẳng hay.

Em sẽ kể qua câu chuyện của dì Vương sau khi nghỉ hưu, nhưng chẳng được an nhàn lấy một ngày. Dì Vương có một con trai, một con gái, cả hai đều lập gia đình ổn định. Cách đây 5 năm dì nghỉ hưu, lúc đó dì hơn 50 tuổi, hiện tại dì cũng 56 tuổi rồi.

Thời trẻ, dì cật lực làm việc để các con có cuộc sống tốt nhất. Lúc các con cưới gả, dì cũng gom hết tiền tích cóp, mua cho con trai cái nhà, tặng con gái cái ô tô làm của hồi môn. Giờ nghỉ hưu, dì có lương hưu nên cũng chẳng dựa dẫm con cái.

Chỉ là dì hối hận trước đây bận bịu quá, không ở bên con nhiều, thôi thì giờ bù đắp lại, trông cháu cho con. Con dâu có thai trước nên dì về ở nhà con trai, nấu ăn, dọn dẹp phụ con dâu. Lúc đầu con dâu còn ngại, nhưng về sau, thấy mẹ chồng chăm, con dâu quay ra đẩy hết việc cho dì.

Có lúc con dâu ăn một mâm lộn xộn, dì Vương cũng phải dọn dẹp. Khi con dâu sinh, bà sui gia đến chăm đẻ mấy ngày. Dì tinh ý nên chuyển ra ngoài phòng khách nằm đỡ, nhường phòng cho chị sui. Không ngờ, bà sui lại bắt bà phải nấu ăn thay món mỗi ngày. Cả quần áo thay ra cũng mang tiếng nhờ dì giặt luôn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: ifeng

Sau đó, con dâu đi làm, dì chính thức trông cháu, làm hết việc nhà, còn phải mang lương hưu ra đi chợ. Cháu lên 3 tuổi, gửi nhà trẻ, dì Vương thở phào, tưởng được nghỉ ngơi. Ai ngờ, đến lượt con gái sinh con. Dì Vương lại tất tả sang nhà con gái.

Sang nhà con gái, dì phải kiêm luôn nấu ăn cho con rể, nhà cửa, quần áo các thứ. Chưa kể, con gái sinh xong đổi tính, hở chút là quát nạt mẹ. Còn đổ thừa tại mẹ xưa không đốc thúc con học, giờ không có bằng đại học, không xin được việc lương cao. Có bầu xong còn bị mất việc, con gái đòi mẹ phải chịu trách nhiệm với con.

Dì lo con gái trầm cảm sau sinh, nên cố gắng nhẫn nhịn, ở bên con. Sau thời gian chăm cháu nội lẫn cháu ngoại, dì phát hiện các con vậy mà còn quá non nớt, ỷ lại quá nhiều vào mẹ. Dì cảm thấy dù mình cố gắng bao nhiêu, con cũng chẳng biết ơn.

Cuối cùng dì Vương đưa ra quyết định, khi cháu ngoại được 2 tuổi, dì quyết định về quê sống một mình an hưởng tuổi già. Dì nói: “Ai cũng có cuộc sống riêng, mẹ hiểu được sự vất vả của các con. Mẹ giúp đỡ các con nhưng chẳng thể giúp cả đời. Mẹ cũng muốn được hưởng tuổi già của chính mình, giờ các con nên tự lực cánh sinh”.

Trước khi về quê, dì lấy ra tiền tiết kiệm, 2 phần chia cho con trai và con gái, chỉ để lại 1 phần để dì dưỡng già. Em thấy dì Vương quyết định như vầy là đúng đắn, dì đã vất vả cả một đời, cũng nên được an dưỡng đúng nghĩa. Chứ cứ mãi hầu con hầu cháu thì đến khi nào mới được nghỉ ngơi.

Có người bảo không chỉ con cái cần tự lập mà cha mẹ cũng cần học cách tự lập, đừng mãi sống quấn quýt với con cháu. Đôi lúc, cha mẹ phải buông tay thì con cháu mới khôn lớn được. Còn từ chuyện dì Vương, em chỉ thấy nếu cha mẹ cứ cho con mà không dạy con về lòng biết ơn, sẽ rất dễ đẩy con vào cảnh bất hiếu, vô ơn.

Nguồn: news.qq