Hình ảnh người mẹ run rẩy, khó nhọc lết từng bước khiến nhiều người xúc động. Trên người chị đeo một chiếc túi to đựng phế liệu; tay tnắm sợi dây, đầu bên kia buộc cổ tay vào một bé gái có đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu.

Tối 13/11, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip về người mẹ dắt con 2 tuổi mưu sinh trên đường phố. Hình ảnh người mẹ tay chân run rẩy, khó nhọc lê lết trên đường phố tương phản với đứa trẻ lanh lợi có khuôn mặt rạng rỡ bên cạnh đã để lại rất nhiều cảm xúc cho cư dân mạng.

Thật ra đoạn clip đã được chia sẻ từ cách đây một tuần, với nội dung: “Chồng bỏ chị đi khi bị tai biến sau sinh. Tận cùng của nỗi đau dồn lên người phụ nữ nhỏ bé. Khi hỏi về ước nguyện, ánh mắt chị chỉ hướng về con bất lực”

hình ảnh

Đứa trẻ 2 tuổi nhưng nhìn có vẻ lớn hơn, tò mò với mọi thứ xung quanh nên đôi lúc hơi hiếu động. Cô bé có cái tên đáng yêu là Ái N., sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở quận 6, TP.HCM. Những lúc con toan chạy đi, mẹ Ái N. lại giật sợi dây buộc quanh tay con như nhắc nhở. Người phụ nữ này không thể nói chuyện, khuôn miệng méo xệch, tay co quắp và chân đi tập tễnh. Việc di chuyển trên đường phố của chị khá khó khăn. Khi bước lên lề đường chị phải ngồi xuống, rồi bắt đầu mò mẫm tìm cách đặt chân lên, trong khi mắt vẫn không rời con gái nhỏ hiếu động.

hình ảnh

Những câu trả lời chỉ là âm thanh vô nghĩa đọng trên cổ họng, nhưng dường như cô bé 2 tuổi theo mẹ mưu sinh trên đường phố đều hiểu mẹ muốn gì chỉ qua cái lắc tay, ánh mắt của mẹ. Được biết chị bị tai biến ngay sau khi sinh. Người chồng bỏ đi ngay khi thấy vợ bị bệnh, chị một mình nuôi con nhỏ bằng cách bán vé số ngoài đường. Từ lúc có dịch thì chị chuyển sang bán ve chai.

hình ảnh

Bé Ái N. năm nay 2 tuổi nên chưa đi học, ông bà ngoại vẫn phải đi làm vắng nhà nên bé thường theo mẹ ra đường. Hàng ngày mẹ bé phải buộc dây vào tay, vì sợ con hiếu động chạy chơi. Thành phố Hồ Chí Minh đang vực dậy sau chuỗi ngày giãn cách, với gia đình chị, chỉ còn cả nhà còn ở bên nhau đã là điều hạnh phúc. Điều đó thể hiện trên khuôn mặt của bé con hiếu động bên cạnh chị, nụ cười của con gái chính là gia tài lớn nhất của người mẹ.

hình ảnh

Sau khi clip về hoàn cảnh của hai mẹ con được đăng tải, một số người đã tới thăm, hỗ trợ. Tất cả đều xúc động trước hoàn cảnh của hai mẹ con:

“Thương quá, mong 2 mẹ con em mạnh khoẻ vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời này “

“Bé gái thật dễ thương. Tội nghiệp cho số phận của chị. Nhìn qua thì thấy mẹ xuề xòa còn con thì sạch sẽ lanh lợi. Chắc là chị thương con lắm”

“Nếu mà chị có tiền đi tập vật lý trị liệu thì cũng sẽ đỡ hơn bây giờ. Cầu mong hai mẹ con sớm vượt qua nghịch cảnh”

“Nhìn nụ cười của bé mà thấy mọi buồn bã bi quan đều tan biến. Dù mẹ có khiếm khuyết ngoại hình thì trái tim mẹ luôn lành lặn dành hết cho con”

hình ảnh

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng lúc dịch bệnh không nên đưa trẻ nhỏ ra ngoài đường nhiều. Dù cô bé có mang khẩu trang nhưng nguy cơ lây cũng rất lớn. Một số người cho biết mẹ bé Ái N. trước đây đã từng được nhiều người giúp, vì sao không kiếm một công việc có thể ngồi tại chỗ mưu sinh mà lại dắt con 2 tuổi theo mẹ ra đường, vừa khói bụi vừa dễ lây nhiễm bệnh.

hình ảnh

Tuy nhiên, các ý kiến phản bác lại cho rằng thành  phố vừa chỉ mới từng bước mở cửa được hơn một tháng, có lẽ trong thời gian vừa rồi gia đình cũng rất chật vật mới vượt qua. Hơn nữa, với người bị tai biến như mẹ của bé Ái N. thì khó có thể tìm một công việc có thể ngồi một chỗ và trông con được. Cô bé chưa đến tuổi đi học, mà muốn đi học thì nhà trẻ, trường mầm non cũng chưa mở cửa, việc mẹ dắt con theo cũng là bất đắc dĩ, bởi “Mẹ nào mà chẳng thương con, cho dù chị ấy có như thế nào đi nữa thì nhìn cách bé trả lời, vui cười, tung tăng bên mẹ cũng thấy chị chăm sóc con rất chu đáo. Mà việc đó thì dâu dễ dàng với một người mẹ tai biến chứ” như lời một cư dân mạng bình luận.

hình ảnh

Theo thông tin mới nhất, bà ngoại bé gái theo mẹ mưu sinh cho biết sắp tới mẹ bé sẽ tiếp tục việc bán vé số chứ không nhặt ve chai nữa. Gia đình cũng sẽ cố gắng lo cho bé, đưa bé đi học sau khi thành phố trở lại bình thường.