Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia, các học sinh đã rất nghiêm túc và cố gắng đến trường đúng giờ quy định. Những trường hợp đặc biệt còn được công an hỗ trợ đưa đến tận nơi.

Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi THPT. Mới sáng sớm, không khí rộn ràng, hồ hởi xen chút căng thẳng đã tràn ngập các điểm thi. Trên mạng xã hội, dân tình cũng đứng ngồi không yên vì theo dõi tình hình thi cử của các em.

Một số những điều đáng chú ý vào sáng nay chính là trường hợp bạn nữ ở Hà Tĩnh có sức khỏe không tốt, phải truyền nước nhưng em không bỏ lỡ kỳ thi. Đưa em đến trường có chiến sĩ công an và tình nguyện viên. Dù đang rất mệt nhưng nữ sinh vẫn cố gắng hết sức, nếu bỏ thi năm nay sẽ rất vất vả vì có khi phải chờ đến năm sau mới thi lại.

hình ảnh

Nữ sinh được đưa đến trường thi. Ảnh Thanh niên

Anh Nguyễn Kim Trường, Bí thư Huyện đoàn Kỳ Anh đã nhờ đội tình nguyện chở thí sinh Lâm Hồng Nhung đến điểm thi. Anh cho biết: "Em Nhung cho biết do bị đau bụng, cộng với áp lực thi nên bác sĩ đã cho em này truyền nước để lấy lại sức. Do không muốn lỡ kỳ thi nên em Nhung đã nhờ đội tình nguyện chở đến điểm thi để vừa làm bài, vừa truyền nước".

Nhìn hình ảnh này, cư dân mạng rất mong nữ sinh sẽ hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Cả quãng đời học sinh, đây là kỳ thi quan trọng nhất nên phải cố gắng đem về thành tích tốt, mở ra tương lai chinh phục những ước mơ lớn:

- Thương ghê, đau bệnh như vậy tinh thần đâu mà thi cử nữa.

- Ráng lên nha, nói chung học hành bao năm cũng vì kỳ thi này mà cố gắng. 

- Thấy bạn đi được như vậy chắc ổn rồi, cũng may được các chiến sĩ hỗ trợ đúng lúc.

- Nhớ ngày xưa mình cũng gặp vấn đề sức khỏe ngay lúc đi thi mà ráng chứ biết sao giờ.

hình ảnh

Đội tình nguyện Hà Tĩnh hỗ trợ thí sinh gãy chân. Ảnh Thanh niên

Hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh trong mùa thi không thể không nhắc đến các chiến sĩ CSGT đã rất tích cực và kịp thời. Nhớ hồi năm ngoái, Tổ Cảnh sát giao thông Mường Cơi (tỉnh Sơn La) nhận được thông tin là có thí sinh bị hư xe trên đường đi thi. Ngay lập tức tổ công tác đã cử cán bộ sử dụng xe chuyên dụng của lực lượng CSGT đón và chở thí sinh có mặt kịp thời tại điểm thi là trường THPT Gia Phù.

Được biết, thí sinh có tên Lò Thị Lệ, em sống với ông bà từ nhỏ và phải tự đi thi vì bố mẹ đang làm ăn xa. Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của CSGT mà Lệ kịp giờ, em an tâm hoàn thành bài thi của mình.

hình ảnh

Nữ sinh được đưa đến trường bằng xe chuyên dụng của CSGT. Ảnh Công an nhân dân

Còn nhớ trường hợp hy hữu của một nam sinh ở Lào Cai được CSGT đến tận nhà gọi dậy đi thi. Nam sinh có tên Hoàng Quốc đã ngủ quên, điện thoại hết pin nên không báo thức. Khi cảnh sát và tình nguyện viên đến nhà gọi dậy, nam sinh lập tức thu dọn đồ đạc, mặc chiếc quần dài cho hợp quy chế thi rồi được lên xe chạy đến trường.

Sự việc làm “chấn động” vào 2 năm trước và thông tin về Hoàng Quốc được tìm kiếm ráo riết trên mạng xã hội. Không chỉ tìm hiểu về năng lực học tập của anh chàng, dư luận còn quan tâm đến tình hình của anh sau 1 năm bất ngờ được chú ý. Nghe nói, Quốc đậu vào trường Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT (thuộc Đại học FPT) và đã nghỉ học sau đó 1 năm. 

hình ảnh

Hoàng Qước ngủ quên trong kỳ thi THPT. Ảnh Infonet

Giờ Hoàng Quốc đang làm công việc viết code, chạy ads và mang về thu nhập tiền tỷ dù thời gian và công việc khá căng thẳng. Anh chàng cũng sáng chế cây ATM gạo để đặt tại cổng trường THPT Số 1 Lào Cai. Cây ATM này giúp bà con phần nào đỡ thiếu thốn trong thời điểm khó khăn.

hình ảnh

Mỗi năm khi đến mùa thi, không chỉ riêng các sĩ tử, gia đình của họ mà người dân khắp nơi đều rất quan tâm. Nghe đâu đó có trường hợp bỏ thi, đi trễ hoặc sức khỏe không tốt là thấy lo cho các em. Cuộc đời nhiều cột mốc đáng nhớ và nhiều thử thách phải vượt qua. Để vươn đến tương lai và chinh phục ước mơ, kỳ thi THPT như một cánh cửa mở ra tương lai, cơ hội cho các em và làm gia đình, người thân tự hào.

Hy vọng các sĩ tử sẽ đạt thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi này.