Thu nhập ổn định, lại được gần gia đình, nhiều bạn trẻ không muốn quay lại chuyên ngành vì cảm thấy mức lương công nhân ổn định hơn.

Có một sự thật là không phải ai học đại học, cao đẳng cũng sẽ làm đúng chuyên ngành của mình sau khi ra trường. Nếu chị em để ý sẽ thấy mỗi người một định hướng, mỗi sự lựa chọn khác nhau nhưng chung quy vẫn là đáp ứng được những mục tiêu như: Có thu nhập tốt, thỏa đam mê, tiện di chuyển, có tương lai phát triển,...

Bởi vậy, dù học bài bản nhưng khi tốt nghiệp, mấy ai làm đúng ngành của mình. Đặc biệt là khi có nhiều công việc không đòi hỏi chuyên môn, không phải xa gia đình mà mức thu nhập ổn định thì được ưu tiên lựa chọn. Báo Zing có đưa tin về câu chuyện anh chàng tên N.T (27 tuổi) học Sư phạm Địa lý lại chọn làm công nhân ở gần nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa, zing

N.T cho biết nguyên do anh không theo nghề mà rẽ hướng làm công nhân vì sau khi tốt nghiệp đại học, anh thi viên chức tại địa phương nhưng hai lần thi đều không đạt kết quả như mong muốn. Sau 2 năm tìm việc vẫn không thấy gì ổn định, anh quyết định vào làm công ty gần nhà.

“Sống ở quê, tôi không phải thuê trọ, chi phí sinh hoạt rẻ hơn so với thành phố, lại được ở gần gia đình. Tôi nghĩ mức lương như vậy đủ để tôi sống tốt ở quê”, N.T. nói khi anh quyết định sẽ làm công nhân thay vì làm đúng nghề mình đã học. Bởi sau khi đi làm công nhân 1 năm, anh có xin nghỉ để thi lại nhưng vẫn không có kết quả như mong đợi.

H.M. tốt nghiệp Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành từ một trường đại học công lập. Vì dịch bệnh nên ngành của cô không hoạt động, trong thời gian chờ dịch qua đi, M. xin vào làm công nhân. Dù có người nói ra nói vào, xì xầm tỏ ý chê bai nhưng cô vẫn không muốn để tâm nhiều. Vì mình đi làm là kiếm thu nhập, đâu thể vì những lời nói bên ngoài mà làm tác động. 

hình ảnhẢnh minh họa: N.N pinterest, Sức sống trẻ

“Tôi làm công nhân được hơn một năm. Mức lương cũng ổn hơn so với mặt bằng chung, khoảng 12 triệu đồng/tháng, chế độ bảo hiểm, ăn trưa đầy đủ. Nếu quay lại làm du lịch, tôi nghĩ nó sẽ khá hơn, nhưng nó không khiến mình cảm thấy thoải mái”, M. chia sẻ.

M. còn chia sẻ thêm, 1/3 số đồng nghiệp trong xưởng là sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Nếu như M. chưa có kế hoạch quay lại làm đúng chuyên ngành thì anh chàng N.T cũng cho biết hiện anh quyết định ở lại làm công nhân với mức lương 6 - 7 triệu/tháng vì anh ở quê thì mức chi tiêu sinh hoạt rất thấp, lương này anh còn có dư và giúp đỡ mẹ một khoản. Còn ở thành phố mà làm đúng ngành thì mức chi trả sẽ phải gấp 2 - 3 lần hiện tại, anh sẽ phải làm thêm ngoài giờ mới đủ chi phí.

Ngay khi đăng tải lên mạng xã hội, mọi người rôm rả bình luận về việc chấp nhận đi làm công nhân với mức lương như vậy mà trong khi có bằng tốt nghiệp, có chuyên môn thì liệu có ổn? 

Một bên cho rằng, làm gì cũng được miễn là kiếm được tiền:

- Làm gì cũng là làm, lao động chân chính thì có gì đâu ạ, miễn thấy là mình phù hợp, ổn định.

- Đúng sai không quan trọng nữa, lương cao là được.

- Học ra trường, đi làm công nhân khác ngành, lương 5 triệu. Tuy vậy mà thoải mái.

- Tôi cũng không ngại trái ngành vì vốn dĩ thứ tôi cần là tiền chứ không phải công việc. Chả ai làm việc vì đam mê cả mà mọi người đi làm để kiếm tiền.

- Đôi khi đó là lựa chọn phù hợp với cuộc sống cũng như nhu cầu của mọi người thôi. Tính ra làm ra tiền từ tay mình là tốt mà, cho dù làm thầy hay thợ, lựa chọn học đại học hay cao đẳng hay tốt nghiệp xong đi làm cũng được, miễn sao phù hợp mong muốn của bản thân thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Tin mới

Một bên còn lại thì cho rằng, để có mức lương 12 triệu mỗi tháng, chắc chắn là phải tăng ca nhiều, công sức lao động không ít:

- Các bạn cứ nghĩ đi làm công nhân lương tháng 12 triệu là dễ dàng á? Dễ thế thì người ta đổ xô đi làm công nhân hết trơn rồi ấy!

- Công nhân sản xuất lương 12tr/tháng tăng ca mờ mắt, làm đủ 30 ngày. Nhìn con số sướng mắt, ngon ăn đấy nhưng phải bỏ bao sức lực, mồ hôi...

- Giờ làm công nhân 12tr/tháng bình thường mà. Có điều công sức bỏ ra không phải nhỏ. Cứ 12 tiếng 1 ngày, tăng ca luôn chủ nhật là sẽ hơn nha.

- Kiếm được 12 triệu cực lắm, không có gì dễ dàng đâu mà ham.

Thời buổi nào cũng vậy, tiền bạc vật chất luôn đóng vai trò quan trọng nhất định khiến con người ta phải có trách nhiệm làm việc để tạo ra chúng. “Cơm áo không đùa với khách thơ”, nếu cứ nhởn nhơ không lo không nghĩ thì dù có ngồi trên núi vàng cũng lỡ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Tin tức về giáo dục

Càng trẻ, người ta càng có ý thức kiếm tiền dựa vào sức khỏe, tinh thần và đặc biệt là cơ hội rộng mở. Thay vì làm một việc, có rất nhiều người kết hợp 3, 4 việc sao cho nguồn thu linh hoạt, sắm nhà sắm xe, giúp đỡ người thân. Đặc biệt là khi ra trường mãi vẫn không tìm được công việc ưng ý, thôi thì linh hoạt kiếm thêm việc khác chứ không thể ngồi yên, giậm chân tại chỗ hoặc trông chờ hên xui may rủi.

Cho nên, làm đúng hay sai chuyên ngành, làm công nhân hay nhân viên văn phòng, làm nông dân hay công việc nào cao sang cũng không còn là điều quá quan trọng nữa. Chỉ cần ở lĩnh vực/ môi trường đó bản thân mình thấy thoải mái, có động lực cố gắng và quyết tâm cao thì có gì mà ngại. Nhưng nếu học hành bài bản vẫn không xin được việc đúng chuyên môn thì cũng nên xem lại mình, nghiêm túc nhìn nhận và phát triển bản thân nhiều hơn. Có ý chí và biết vươn lên là điều vô cùng quan trọng.