Sau khi bạn trai lắc đầu, cô gái lên mạng tìm người để chịu trách nhiệm giùm mình.

Thời buổi này, nhiều cô gái chấp nhận sống chung với bạn trai mà chưa cần đòi hỏi cưới xin đàng hoàng. Đây là lựa chọn của mỗi người, tuy nhiên có những trường hợp để hậu quả ngoài ý muốn. Điển hình như cô gái trong câu chuyện bên dưới, vội vàng đi tìm người "gánh giùm".

Cụ thể, cô Tần 22 tuổi có quen biết với một người đàn ông qua mạng xã hội. Sau thời gian dọn về sống chung, cô gái phát hiện mình có thai và hy vọng bạn trai sẽ cưới hỏi đàng hoàng, chịu trách nhiệm cũng như xây dựng tổ ấm hạnh phúc. 

Cô nàng cũng đưa ra con số hơn 170 triệu đồng để nhà trai mang đến, gọi là tiền sính lễ. Tuy nhiên, anh Triệu - bạn trai của cô nàng đã không đáp ứng được khoản tiền lớn này. Sau đó, cô gái đòi bạn trai đưa tiền "giải quyết" và bồi dưỡng nhưng anh Triệu lặn mất.

Giữa lúc không biết phải làm sao, cô nàng đành lên mạng tìm người đàn ông nào đó để chịu trách nhiệm giúp mình lần này. Vô tình, cô kết nối được với anh Từ và cả hai có cảm tình chỉ sau vài lần gặp gỡ. Phát hiện bạn gái có dấu hiệu ốm nghén, người đàn ông này rất có trách nhiệm khi vội đưa nàng đến viện khám và đi đăng ký kết hôn.

hình ảnh

(Ảnh: sohu)

Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ thông báo thai phát triển ổn định và nhẩm tính lại thời gian lần đầu “gần gũi” của hai người, anh Tân tá hỏa nhận ra sự thật nên rất giận và cắt đứt liên lạc. Lúc này, cô Tần mới đến gặp cha mẹ anh Triệu - người bạn trai trước đây - với hy vọng có thể xin được tiền sinh đẻ, về sau chuyện nuôi con cô sẽ tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, gia đình anh bạn trai cũ này không đồng ý vì họ cho rằng cô gái không thật lòng. 

Ngẫm thấy, tiên trách kỷ hậu trách nhân, nếu như ngày đầu cô gái có ý thức tự bảo vệ bản thân thì giờ này đâu đến nỗi tiến lui không được thế này. Chưa kể tương lai sinh nở mà công việc không ổn định, không có chồng ở cạnh chăm sóc thì xoay xở kiểu gì?

Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đến nhiều cô gái trẻ, trót hành xử theo cảm xúc sau khi quen biết qua mạng xã hội. Nếu không đủ tỉnh táo trước những lời ngon ngọt, phụ nữ rất dễ trao thân cho kẻ không biết chịu trách nhiệm, rồi về sau mọi thiệt thòi đa phần đều do chị em gánh chịu. Vừa khiến bố mẹ buồn vừa gây khó cho tương lai của chính mình.