Đà Lạt không cần quá nhiều điểm đến để vẫn thấy dễ chịu
Chả hiểu sao, những ngày vừa qua ở Đà Lạt khiến mình cảm thấy không muốn đi đâu xa. Có lẽ là thời tiết se lạnh, mấy hôm nay sương mù dày đặc và những cơn mưa nhẹ luôn khiến mình muốn thu mình lại, ngồi yên trong một góc nhỏ nào đó, lắng nghe tiếng nước mưa rơi. Thế nên, suốt thời gian ở đây, mình gần như không vội vã để check-in từng chỗ, mà chỉ đơn giản là ở lại với không khí.
Mình thường dành nhiều thời gian ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng lúc này thật dịu dàng; bóng cây xanh cong cong in trên mặt kính, nhẹ nhàng đu đưa theo hơi gió. Những giọt mưa lăn dọc theo cửa kính như những dòng cảm xúc đang chảy trôi. Mình nhâm nhi một ly cà phê, tìm những khoảng lặng cho riêng mình. Cảm giác như Đà Lạt đang ôm trọn mình vào lòng với những muôn vàn mảnh ghép của cuộc sống chậm rãi nơi đây.
Đà Lạt tháng 5 mang một sức hút khác thường. Người ta ít ồn ào hơn, và thành phố trở nên yên ả hơn. Nếu trước kia, mình chỉ quen với những lịch trình dày đặc, thì giờ đây, đi chậm lại vào những con đường nhỏ, ngắm nhìn từng hàng hoa dã quỳ nở rộ, hay chỉ đơn giản là nhìn gió lùa qua những tán thông, cũng mang đến cho mình niềm vui giản dị. Những khoảnh khắc ấy, khiến mình cảm thấy yêu cái không gian mở, thanh bình và gần gũi này.
Mình cũng có ghé qua một quán cà phê gần đó, không gian thật ra không lớn nhưng lại cực kỳ dễ chịu. Cả quán như bao trọn tinh thần của Đà Lạt, với những bộ bàn ghế gỗ giản dị. Tiếng nhạc vang lên, hòa quyện với tiếng thì thầm của những câu chuyện xôn xao xung quanh. Mình có cảm giác như thời gian đang chậm lại. Chỉ cần ngồi bên khung cửa, nhâm nhi ly cà phê nóng và nhìn những giọt mưa rơi, là đã cảm thấy hài lòng.
Lần này trở lại Đà Lạt, mình thấy rất thích hợp cho một kỳ nghỉ ngắn ngày mà không cần phải lo lắng nhiều. Kiểu như workcation, nhưng không phải vội vã vào tận từng góc phố mà chỉ cần ngắm nhìn, cảm nhận cuộc sống đang thật chậm rãi qua từng khoảng khắc nho nhỏ.
Có lẽ chính vì thế mà mình đã tình cờ tìm thấy The Loop Boutique Hotel & Cafe. Nơi này có một không gian thật dễ chịu, mình đã ngồi khá lâu ở đây và cảm nhận rất rõ những gì mình tìm kiếm ở Đà Lạt. Ánh sáng, không khí và cả cảm giác thư thái của việc không có kế hoạch gì cả. Đúng là một góc nhỏ hoàn hảo để mình có thể lấy hơi và sống chậm lại.
Đà Lạt khiến mình nhớ rằng đôi khi, không cần phải đi đâu nhiều, chỉ cần dừng lại và để không khí thấm vào trong tâm hồn mình.
The Loop Boutique Hotel & Cafe
#DaLat #NhaLongDaLat #TheLOOPDL #Dalattrainghiem

