Ngày nào vợ Việt cũng nấu cơm cho chồng bằng tất cả sự khéo léo. Nhìn hộp cơm nhiều màu sắc, vừa ngon lại bổ dưỡng là đủ thấy họ yêu nhau đến mức nào.

“Khi đã yêu là muốn dành tất cả cho người mình yêu”, câu nói này luôn luôn đúng. Dù trước kia bạn là người như thế nào, chỉ cần khi bạn biết yêu, trái tim chỉ có hình bóng của người kia thì bạn sẽ biết cách làm những điều tốt đẹp cho người ấy. Để khi bạn cho đi sự yêu thương, chăm sóc của mình thì lúc đó bạn nhận về niềm vui, hạnh phúc không gì sánh được. 

Đây chẳng phải là điều mơ mộng gì đâu, mà thực tế là những cặp đôi hạnh phúc đã chứng minh điều đó. Ví như vợ chồng chị Thu Hải (23 tuổi, hiện đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc) đã cho thấy vì yêu, chị sẵn sàng vào bếp nấu món ngon, bày trí đẹp mắt cho chồng đi làm mỗi ngày. Dù bầu bì mệt mỏi, chị vẫn không bỏ lỡ một ngày nào làm cơm. Những hộp thức ăn ngon lành của chồng làm đồng nghiệp cũng phải ganh tị.

hình ảnh

hình ảnh

Những hộp cơm chị Hải nấu cho chồng. Ảnh Vietnamnet

Được biết, Hải cảm thấy rất vui khi được tự tay chuẩn bị món ngon cho chồng. Cô nàng cũng là một phụ nữ khá truyền thống, không ngại nội trợ và thích chăm sóc người thân. Hải xem chuyện nấu ăn như một niềm vui, thấy chồng ăn ngon chị rất hạnh phúc. Mặc dù ở công ty Hàn đa số đều có cơm trưa cho nhân viên, tuy nhiên khẩu vị không hợp của chồng nên chị quyết định tự nấu:

"Ở Hàn Quốc cũng có văn hoá mang cơm đi làm. Chồng mình làm cách nhà khoảng 5 - 6km, trước đây anh thường ăn cơm trưa ở công ty, chỉ ăn bữa sáng và bữa tối ở nhà thôi. Nhưng bữa trưa do người Hàn nấu nên đôi khi sẽ không hợp khẩu vị, chồng mình không ăn được nhiều mà làm việc vất vả nên mình cũng rất lo lắng. Đến đầu năm nay, tính chất công việc của chồng mình có sự thay đổi nên buộc phải mang cơm trưa đi làm. Mình cũng thấy vui vì đây là cơ hội để được chăm sóc cho chồng hơn".

hình ảnh

hình ảnh

Chị Hải nấu cơm đáp ứng 3 tiêu chí: Bổ dưỡng - ngon - tiết kiệm. Ảnh Vietnamnet

Từ ngày ăn cơm vợ nấu, anh chồng trông béo hơn và mỗi khi anh cầm hộp cơm đi làm vào mỗi sáng, chị thấy rất vui. Thấy chồng ăn ngon, chị càng có thêm động lực để nấu nhiều hơn nữa. Nhìn bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt là biết Hải yêu chồng nhiều như thế nào:

"Thấy mình nấu nướng để chồng mang đi làm, anh ấy liền sắm cho mình nồi chiên không dầu, bếp nướng,.. đủ cả nên mọi thứ mình làm cũng nhanh lắm, không tốn thời gian là mấy. Điều khiến mình thấy khó khăn nhất lại chính là khâu bày biện. Vì hộp cơm trưa cũng cần bày biện sao cho đẹp mắt, hấp dẫn để tạo hứng thú ăn nữa. 

Hiện mình cứ tự sắp xếp sao cho gọn gàng và bắt mắt theo ý mình thôi. Mình cũng thấy thực ra còn khá sơ sài. Vì không học qua trường lớp nấu ăn nên mình không giỏi cắt tỉa hay trang trí cầu kì. Nhưng thú thật đồ ăn mình luôn muốn màu sắc vì nhìn đồ ăn màu sắc mình thấy rất thích thú. Chồng mình tuy không nói ra nhưng mỗi lần nhìn hộp cơm mình làm rồi tủm tỉm cười là mình biết anh cũng thích lắm", Thu Hải tâm sự.

hình ảnh

hình ảnh

Là người biết khéo léo chu toàn việc nhà, Thu Hải không thấy khó khăn gì trong chuyện mọi người ở xứ sở kim chi đang lo về bão giá. Mỗi tháng chị trích ra 20 - 30% thu nhập để chi tiêu cho việc ăn uống, đồng thời mỗi tuần chị đi siêu thị 1 lần, sơ chế hết các nguyên liệu và cất vào tủ lạnh để dành chế biến. Nếu tiền chợ buộc phải tăng lên vì vật giá leo thang, chị sẽ tiết chế khoản tiêu xài nào đó để bù vào phần ăn uống. Biết tính toán cân nhắc, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

"Mình không định giá chính xác được một hộp cơm trưa mang cho chồng mỗi ngày là khoảng bao nhiêu nhưng cũng khá ít và tiết kiệm. Và vì đã chia riêng từng mục nên mình cũng không bao giờ bị chi tiêu quá mức mà ngày nào cũng giống ngày nào. 

Gần đây mọi người cũng hay nói về bão giá nhưng cá nhân vợ chồng mình, cuộc sống chi tiêu tại Hàn Quốc không bị ảnh hưởng mấy. Đúng là bây giờ giá cả thực phẩm cũng có đắt hơn mà mình lại muốn ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nên mình sẽ cân đối chi tiêu bù trừ vào các khoản khác nên nhìn chung cũng không có gì bị vượt quá kiểm soát", Hải chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnh

Mỗi hộp cơm đều có đủ màu sắc rất bắt mắt. Ảnh Vietnamnet

Nhìn những hộp cơm ngon lành Thu Hải nấu cho chồng, có người trầm trồ khen nàng khéo léo đảm đang, biết chăm sóc. Cũng có ý kiến bảo rằng làm vậy mất công, mua ở ngoài ăn cho nhanh. Nhưng có thương nhau thì dù dành bao nhiêu điều tốt đẹp cho đối phương cũng đều không đủ. Tự bản thân mình muốn làm nhiều hơn, muốn chăm chút từng li từng tí cho người thương.

Cuộc hôn nhân lý tưởng theo bạn là như thế nào? Những trái tim mơ mộng sẽ thích cảnh chồng đi làm về là xắn tay vào bếp nấu nướng, làm việc nhà trong khi đó vợ ngồi chăm chút lại bộ nail, hoặc nhìn ngắm chồng đảm đang. Hoặc hình ảnh trái ngược lại hoàn toàn khi chồng thảnh thơi chơi game, vợ tất bật trong bếp với nhiều món ngon, nhà cửa sạch tinh tươm. 

Nhưng thực tế, hôn nhân hạnh phúc là cần sự vun vén, yêu thương từ cả hai. Chồng hay vợ làm việc nhà, kiếm tiền, nấu ăn,... ai làm phần hơn cũng được, miễn là tự nguyện làm vì nhau. Sống chung trong một nhà cũng giống như ngồi cùng một thuyền, hai người nếu tị nạnh, tính toán thiệt hơn với nhau thì làm sao hạnh phúc, con thuyền làm sao đến được bờ? Xem đối phương như chính bản thân mình, thương như thương chính mình mới có thể đi lâu dài cùng nhau.