Phải nói năm qua là năm thực sự khó khăn với chúng ta, nhưng dù như thế nào ai cũng mong Tết được về quê sum họp gia đình.
Bữa giờ đi làm, bà con có nghe mọi người hỏi nhau về kế hoạch về quê sắp tới không? Như mọi năm em vẫn thấy ai quê gần thì làm tới ngày cuối cùng mới về, còn ai ở xa thì xin nghỉ trước vài ngày để có nhiều thời gian ở với gia đình mình hơn.
Tình hình dịch bệnh hiện tại vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là các tỉnh, thành ở khu vực phía Bắc. Nhiều nơi sợ đến nỗi tự đặt ra quy định cách ly riêng, khiến bà con xa quê muốn về trở nên lúng túng không biết xoay sở làm sao. Nơi thì khuyên bà con nên ở lại và hạn chế về, nơi thì yêu cầu cách ly tận 7 – 14 ngày.
Mấy người nói với nhau nếu xác định về thì hãy xin nghỉ phép sớm, còn không thì thôi, bởi nếu về cận ngày quá, cách ly xong hết Tết mất rồi, còn đâu mà sum vầy gia đình. Vậy đó mà lăn tăn nghĩ mãi bữa giờ.
Theo chia sẻ của nhiều công nhân trên trang VnExpress, họ sợ quy định cách ly kéo dài sẽ mất Tết nên đã xin nghỉ phép sớm hơn, chính vì điều này khiến các nhà máy phải đau đầu thay đổi phương án sản xuất.
Chẳng hạn như trường hợp của anh Thắng làm việc tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), chưa gì đã chuẩn bị đồ đạc để về quê ở Thanh Hóa. So với lịch nghỉ của công ty, anh xin nghỉ sớm hơn 11 ngày bởi trừ 2 ngày đi đường với 7 ngày cách ly ra thì anh còn chút ít thời gian để đưa con đi sắm Tết nữa. Nghe anh tâm sự mà thấy thương, trước đó 1 tháng, bố mẹ anh gọi điện báo ở quê yêu cầu người ngoại tỉnh phải về quê cách ly đủ 14 ngày. Nghe tin vợ anh đứng ngồi không yên vì đang gửi 2 đứa con ở nội, lo lắng tỉnh đổi kế hoạch thì gia đình anh sẽ mất Tết nên chị phải xin nghỉ không lương trước nửa tháng để khăn gói về quê.
Anh bảo sợ xã phát hiện vài ca nhiễm cấm cửa luôn là hết đường về, nên để đỡ mất thời gian về vợ chồng anh chọn đi bằng máy bay. Rồi mới đây anh nghe xã đổi quy định, giảm thời gian cách ly còn 7 ngày, nên thay vì đi máy bay, anh Thắng chọn về theo xe của công ty để tiết kiệm chi phí.
Cùng tâm trạng với anh Thắng, chị Thùy làm việc tại Khu công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh cũng xin nghỉ trước 7 ngày so với lịch của công ty với lý do để còn cách ly ở quê. Vì có con nhỏ lại gửi ở quê từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát nên chị nóng lòng muốn về quê ăn Tết. Ngay khi nghe tin xã báo người đi làm ăn xa về địa phương phải cách ly 7 ngày, cả 2 đã tính toán lại. Nếu cộng thời gian đi xe và cách ly, vợ chồng chị mất tới 10 ngày nên thành ra phải xin nghỉ sớm hơn.
Qua khảo sát đại diện các công ty thì em biết được là có công ty tới hơn nửa số công nhân xin nghỉ sớm về quê ăn Tết, có công ty ít hơn chỉ khoảng 10%. Đa phần họ đều lấy lý do để hoàn thành thời gian cách ly khi về quê. Một số công nhân chọn nghỉ không lương, còn số khác đề nghị trừ vào phép năm.
Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều công nhân không có điều kiện về quê, thấu hiểu nỗi lòng của người lao động, nhiều lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện để bà con được về quê ăn Tết sớm bằng cách hỗ trợ chi phí đi lại. Nghỉ thì nghỉ nhưng công việc vẫn phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, do đó mà các công ty đang phải lên phương án thay đổi kế hoạch sản xuất.
Hiện tại, theo hướng dẫn của Bộ Y tế chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ hoặc vùng đang cách ly y tế. Tuy nhiên thực tế nhiều địa phương lại “đẻ” ra các quy định phòng dịch khác nhau, gây khó khăn cho người dân và theo chuyên gia cũng không có tác dụng chống dịch rõ ràng bởi chủ trương hiện giờ là kiểm soát rủi ro chứ không phải “ngăn sông cấm chợ”.
Bây giờ hầu như mọi người đều đã được tiêm chủng đầy đủ, về cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát thì không có lý do gì lại yêu cầu cách ly người bình thường, khỏe mạnh cả. Chỉ đến khi có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh như ho, sốt, khó thở… mới theo dõi, cách ly để phát hiện sớm bệnh.
Mong sao lãnh đạo các tỉnh hiểu rõ bản chất của vấn đề để có quyết định thấu đáo, hợp lý bớt gây khó dễ cho người dân.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1