Nếu bạn nghĩ đi phượt chỉ dành cho những thanh niên trẻ khỏe, tay chân nhanh nhẹn thì có lẽ bạn chưa biết đến hình ảnh cuộc đi chơi chất như nước cất của hội bạn thân xịn sò sau đây.

Có lẽ chúng ta chẳng còn xa lạ gì với những câu hứa hẹn như: Bữa nào cafe nha, bữa nào du lịch nha, bữa nào đi ăn nha, pla pla… Rồi những “bữa nào” ấy chìm vào quên lãng, cho đến khi từng người kết hôn, sinh con, xuôi ngược tứ xứ vẫn chưa thấy cafe bữa nào. Bởi vậy người ta nói, đã hẹn là phải đi ngay chứ lời nói gió bay, cái “bữa nào” khó mà thực hiện được.

Cũng là lời hứa cùng nhau đi dọc dãy Trường Sơn, nhưng phải đến nay, tức là 50 năm sau ngày hứa thì các bác mới có thể thực hiện. Hành trình từ Lâm Đồng, dọc dãy Trường Sơn đến Tây Bắc có 5 người bạn đồng hành, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng chuyện trò với nhau và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. 

hình ảnh

Nhóm bạn thân cùng nhau lên đường, thực hiện lời hứa sau 50 năm. Ảnh HKN

Một tài khoản có tên N.N.H.D là người đã chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội về cuộc đi chơi của ba với những người bạn: “Đây là ba mình và nhóm bạn già, cùng nhau thực hiện lời hứa từ 50 năm trước: Thực hiện chuyến xuyên Việt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc dọc đường Trường Sơn.

Năm nay các ông đều trên 65 tuổi rồi. Hâm mộ tình bạn vượt thời gian cũng như sự chịu chơi của các ông thực sự. 

Hứa đi, rồi một ngày chúng ta sẽ thực hiện lời hứa nhé bạn thân.”

hình ảnh

hình ảnh

Họ vui vẻ, yêu đời tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn. Ảnh HKN

Chia sẻ với saostar, D. cho biết thêm: "Mình cũng là người trẻ, cũng có những lời hẹn không biết đến bao giờ mới thực hiện cùng những người bạn thời Đại học vì bây giờ mỗi đứa 1 phương. Mình rất hy vọng, sẽ có một ngày lời hứa được thực hiện dù lúc đó là bao nhiêu tuổi".

Thời trẻ, không phải ai cũng có đủ điều kiện để vui chơi, tận hưởng cuộc sống vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Đến khi về già, sức khỏe là yếu tố đầu tiên cản bước khiến họ dù có dư tiền bạc để đi, dư thời gian để khám phá nhưng chỉ có thể ở nhà và nhìn mọi thứ qua màn hình tivi. Chính vì vậy, để có thể cùng đi phượt, cùng khám phá mọi miền tổ quốc, tự đi, tự trải nghiệm như các bác trên đây quả là chuyện không phải ai cũng làm được.

hình ảnh

hình ảnh

Đi tới đâu, các bác check-in tới đó, sành điệu không kém giới trẻ. Ảnh HKN

Bài đăng chia sẻ lên mạng xã hội và nhận nhiều sự quan tâm, ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng. Giới trẻ để lại bình luận xuýt xoa trước chuyến đi quá chất lượng của các bác:

- Đi như các bác vậy mới sướng. Khi không còn quá nhiều công việc phải lo, con cái cũng trưởng thành hết, đi cho khuây khỏa.

- Tuyệt vời quá. Chúc các bác nhiều sức khoẻ. Hy vọng cháu cũng sẽ có những người bạn cùng nhau trưởng thành và già đi như vậy.

- Ngưỡng mộ quá chúc các bác luôn mạnh khoẻ và có nhiều chuyến đi như thế này cùng nhau.

- Ba mẹ tôi cũng hay tụ tập nhóm bạn thân cấp 3 đi du lịch quài nên tôi cũng đỡ nghe chửi vài ngày lắm.

- Thời đó còn được vầy, chứ giờ câu hẹn: “ Mai mốt café” của thằng bạn tôi mãi còn chả thấy.

Trước đây, có không ít các nhóm bạn dù đã lớn tuổi vẫn còn hứng thú với những chuyến đi chơi. Họ không an phận ở nhà với con cháu, không tự ti khi cho rằng mình tuổi cao sức yếu. Với họ, khi đã hoàn thành trách nhiệm với con cháu, khi bản thân thấy rằng mình còn sức khỏe là còn xuôi ngược mọi nẻo đường, còn đến Đà lạt ngắm hoa, còn ra Vũng Tàu tắm biển hay còn hẹn nhau vài chuyến du lịch khác.

hình ảnh

Bạn thân à, những lúc vui vẻ như thế này đâu phải muốn là được. Ảnh Viện dưỡng lão Diên Hồng

hình ảnh

hình ảnh

Hai bà cụ rủ nhau đi khắp Đà Lạt, chụp ảnh bắt trend quá xịn. Ảnh infonet

“Bữa nào” là câu nói mọi người hay dùng để hẹn nhau, có khi cũng chỉ là lời mời xã giao nên không bao giờ thực hiện được. Giữa những người bạn thân cũng hay hẹn “bữa nào”, rồi cái hẹn ấy rất ít diễn ra. Cho nên, khi ai đó hẹn “bữa nào”, bạn nên chốt luôn vấn đề, chọn ngày phù hợp để lời mời được thực hiện nhé.