Đi xa tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho con gái, gia đình Hà Anh mắc kẹt ở Hồ Tràm hơn 1 một tháng nay, chưa biết ngày về. Mùa này mà đi xa thì xác định khó trở về.
>> Hà Anh khuyên 'anh hùng' Mạnh thoải mái nhận quà, chửi thẳng người đàm tiếu: 'Mắc gì đến các người'
Mới mấy ngày trước đọc báo thấy gia đình Thuý Hạnh bị mắc kẹt ở Phú Quốc do đi du lịch lúc bùng dịch, nay lại thấy thêm gia đình Hà Anh bị mắc kẹt ở Hồ Tràm - Vũng Tàu từ cuối tháng 6 cho đến nay. Dù rất muốn trở lại TP.HCM lúc này để giải quyết công việc, song do chỉ thị nghiêm ngặt nên gia đình nữ siêu mẫu quyết định "ai ở đâu thì ở yên đấy".
Theo đó, nữ siêu mẫu và chồng đưa con gái về biệt thự riêng ở Hồ Tràm tổ chức sinh nhật cho bé hồi cuối tháng 6, dự tính có thể ở đây 2 tuần theo lệnh giãn cách xã hội. Nhưng nào ngờ dịch bệnh ngày càng căng thẳng nên gia đình cô đã ở đây hơn 1 tháng nay.
Gia đình Hà Anh mắc kẹt ở Hồ Tràm từ cuối tháng 6 đến nay. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, Hà Anh chia sẻ: "Hôm trước gọi cho phường hỏi liệu có thể về nhà không thì được dặn: 'Chị ở đâu mà đang an toàn thì nên ở yên đó'. Mặc dù nóng lòng về để chung hoàn cảnh với gia đình và bạn bè, nhưng có lẽ giờ phút này ở yên một chỗ là yêu nước. Đỡ được chút gánh nặng cho đất nước phải lo toan cho mình, tự nhủ vậy!".
Đang sống tại nơi khá an toàn, không tiếp xúc quá nhiều người, đảm bảo sức khoẻ của cả gia đình nhưng Hà Anh vẫn không ngừng lo lắng cho người thân ở TP.HCM vì ngày nào cũng có hàng ngàn ca nhiễm mới. Cô cũng hy vọng dịch bệnh qua nhanh để được trở về nhà trong thời gian sớm nhất.
Nữ siêu mẫu lo lắng cho người thân ở TP.HCM. (Ảnh: FBNV)
Chia sẻ về cuộc sống ở Hồ Tràm, Hà Anh cho biết mỗi ngày hai vợ chồng bày ra nhiều trò chơi để con gái không nhàm chán. Nữ siêu mẫu nói: "Mỗi ngày mẹ và ba phải cố nghĩ ra thật nhiều trò chơi vui cho Myla ở nhà. Sáng ba cho Myla đi bơi, mẹ tắm cho em, rồi hai mẹ con mặc thật đẹp ra vườn chơi. Cứ thế cho mùa hè bớt âu lo và thêm năng lượng".
Cũng may mắn cho Hà Anh tuy mắc kẹt ở Hồ Tràm nhưng đây là biệt thự riêng của gia đình, chẳng tốn kém chi phí chỗ ở, chứ như gia đình Thuý Hạnh ở Phú Quốc thì thôi rồi. Chỉ tiền khách sạn không thôi cũng muốn gục ngã chứ đừng nói đến các chi phí khác. Bởi vậy mùa dịch này ai ở đâu thì ở yên đấy, cứ thích đi thì khó mà xác định ngày về, khổ lắm.
Hà Anh đạp xe cùng con gái 3 tuổi ở Hà Tràm trong những ngày bị kẹt lại ở đây. (Ảnh: FBNV)
Cô bày ra nhiều trò chơi để chơi cùng con. (Ảnh: FBNV)
Vì đây là biệt thự của gia đình nên Hà Anh không mất chi phí về chỗ ở. (Ảnh: FBNV)
Hà Anh mong sớm trở về TP.HCM sau hơn 1 tháng mắc kẹt ở Hồ Tràm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1