Một sự cố nho nhỏ đã khiến cô dâu thay vì được nhà trai sang đón thì phải đích thân "tay xách nách mang" đồ cưới qua nhà chú rể để tổ chức hôn lễ. Có lẽ đây là sẽ kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại đối với cặp đôi này.

Ngày đám cưới ai mà chẳng muốn được tươm tất, trang trọng với đầy đủ lễ nghi. Cô dâu và chú rể lại càng hồi hộp và mong chờ hơn đến ngày này. Họ chuẩn bị tất cả những gì tốt đẹp nhất, dồn cho hôn lễ mọi sự quan tâm chú ý để mong nó được ổn thỏa và có nhiều kỷ niệm đẹp. Thế nhưng, "30 chưa phải là Tết", đôi khi cuộc sống lại có những cú "lệch pha" bất ngờ xảy ra ở phút 90 có thể sẽ khiến cô dâu, chú rể trở tay không kịp ngay trong chính ngày trọng đại của mình.

hình ảnhSát giờ cưới mà nhà chú rể bị phỏng tỏa, cô dâu chủ động tự xách đồ sang để cưới anh luôn (Ảnh: Tiin.vn)

Điển hình như câu chuyện của cô dâu Liu Chang và chú rể Jia Shihan, cùng sinh sống ở thành phố Đường Sơn của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc dưới đây vậy. Cụ thể theo như cô Liu chia sẻ, kế hoạch ban đầu là cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/3. Chú rể Jia dự định sẽ có mặt ở nhà cô Liu vào lúc 6h sáng cùng ngày để đón dâu. Tuy nhiên, khi cô Liu thức dậy vào sáng sớm hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ người chồng sắp cưới và nói rằng khu nhà của anh đã bị phong tỏa và không thể tới đón dâu.

Trước tình thế cấp bách này, thay vì phải hoãn cưới hay ngồi đợi nhà trai tìm cách giải quyết, cô Liu ngay lập tức đã chọn cách thu xếp tất cả đồ đạc nào là trang phục cưới, giày cô dâu cùng nhiều vật dụng cần thiết khác và tự đi sang nhà chú rể với hi vọng sẽ có thể tổ chức hôn lễ đúng giờ, đúng ngày.

"Hy vọng được cưới đúng ngày của chúng tôi là rất thấp, nhưng một nhân viên phòng dịch cho hay tôi có thể vào nhà chồng nếu như tôi không đi ra ngoài nữa. Tôi không biết đám cưới sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi nghĩ mình phải đi ngay lúc đó", cô Liu chia sẻ.

hình ảnhThay vì được chú rể đến đón trong bộ dạng xinh đẹp nhất, cô dâu trẻ này lại phải "phá lệ", tất bật chuẩn bị đồ đạc đem sang nhà chủ rể để kịp giờ thành hôn (Ảnh: Tiin.vn)

Được biết sau khi đã đến khu vực nhà của chú rể, để đảm bảo lễ cưới được diễn ra trọn vẹn nhưng vẫn đảm bảo các quy tắc phòng dịch, cô dâu và chú rể phải nhanh chóng làm xét nghiệm PCR. Cặp đôi sau đấy đã tiến hành tổ chức một hôn lễ nhỏ trước sự chứng kiến của bố mẹ chồng và những người hàng xóm sống cùng tòa nhà với anh Jia.Cả hai cũng không quên dành cho nhau một cái ôm thắm thiết, thầm cảm ơn nhau vì sau bao khó khăn thì họ cũng đã có thể tổ chức được một cái đám cưới thật đặc biệt cho mình.

hình ảnhLễ cưới ngọt ngào và ấm cúng của cô dâu và chú rể đã kịp diễn ra vào phút 90 (Ảnh: Tiin.vn)

Đám cưới vốn là chuyện hệ trọng cả đời, thế nên nhiều cô dâu chú rể thường phải chuẩn bị trước cả tháng, thậm chí cả năm là chuyện bình thường. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, mọi người nhỉ? Không riêng gì cặp cô dâu chú rể ở Trung Quốc trên đây, tại Việt Nam thời gian gần đây cũng có vô số cặp đôi phải hoãn cưới gấp với 7749 lí do đều liên quan đến "vị khách không mời" mang tên "cô vy"...

hình ảnh

Chỉ 3 ngày trước khi tiệc cưới diễn ra, đôi uyên ương ở Hưng Yên đã phải gọi điện đến từng người để thông báo hoãn cưới vì lần lượt chú rể và cô dâu đều bất ngờ thành F0 (Ảnh nhân vật cung cấp/ Zing News)

hình ảnhHay với cặp đôi ở Bình Dương trên đây, chỉ 3 ngày sau đám cưới, cả nhà của cô dâu và chú rể bất ngờ thành F0, khiến cả hai đến hiện tại vẫn chưa thể có cuộc sống tân hôn đúng nghĩa (Ảnh: Zing News)

Thôi thì chuyện xui rủi đâu ai mong muốn, phải không mọi người? Đám cưới vốn dĩ chỉ là hình thức bên ngoài, quan trọng là vợ chồng phải biết đồng lòng, cùng nhau vun đắp cho tình yêu thì đó mới là chìa khóa lâu dài của hôn nhân.

Theo Tiin.vn