Tôi 33 tuổi rồi, nếu không bị gia đình giục quá thì vẫn chưa cưới vợ đâu. Chuẩn bị cho một cái đám cưới cũng mệt ra trò thêm con cái đeo bám nữa. Tôi lại còn phải nghĩ xem sau khi cưới tiền bạc vợ chồng quy về một mối, dùng chung hay là của ai người nấy tiêu.

Trước tôi cũng yêu vài cô nhưng nói thật là không quá sâu đậm. Vì tính của tôi rất chỉn chu, có phần cầu toàn trong việc chọn bạn gái. Tôi làm IT ở một công ty tư nhân. Lương tháng hiện tại hơn 20 triệu. Mỗi lần hẹn hò với cô nào tôi đều dò xét, thử trước thử sau xem người ta ra sao. Nếu cô nào thực dụng một chút, đi ăn mà không vui vẻ chia tiền thì chỉ được một lần rồi thôi, bai cho nhanh.

Trong ví tôi không thiếu tiền nhưng mỗi lần đi ăn với ai tôi đề đề nghị thẳng thắn:

“Mình chia đều ra nhé, mỗi người một nửa cho công bằng, đỡ phải áy náy”.

Các cô ấy đương nhiên có người sẽ rất khó chịu, giận dỗi, đánh giá tôi là người keo kiệt nhưng tôi chấp nhận. Một khi họ không vui vẻ chia tiền thì đó cũng chẳng phải đối tượng mình cần.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tính tôi tiết kiệm, biết quý trọng đồng tiền mình làm ra nên đã mua được nhà chung cư ở thành phố rồi, tất nhiên là bố mẹ cũng phải giúp một phần. Sau này lấy vợ về bọn tôi ở riêng luôn chứ không sống chung với ông bà.

Năm ngoái tôi với người yêu chính thức hẹn hò,. Cô ấy làm văn phòng lương không bằng tôi nhưng được cái hiền lành, giản dị, không phấn son màu mè như nhiều em khác. Tôi rèn dần cho nên mỗi lần đi ăn nếu tôi chi tiền thì bữa sau kiểu gì cô ấy cũng vui vẻ trả.

Tuy không phải yêu thắm thiết nhưng tôi thấy khá hợp nhau nên quyết định ngỏ ý muốn cưới. Hai đứa về ra mắt bố mẹ đôi bên, làm lễ dạm ngõ ăn hỏi xong xuôi rồi, hai tháng nữa bọn tôi cưới. Hôm lên kế hoạch mua nhẫn, chụp ảnh tôi bảo vợ:

“Anh có nhà có đồ đạc đầy đủ cả nên em chẳng cần phải mua sắm gì nhiều mang theo đâu. Còn nhẫn cưới với chụp ảnh thì cưa đôi mỗi đứa nửa”.

Người yêu tôi cũng đồng ý. Điều tôi băn khoăn nhất hiện giờ là sau này lấy nhau về tôi với vợ góp tiền vào một mối hay của ai người nấy tiêu. Tính ra thì lương tôi hơn gấp đôi lương vợ, tôi lại không thích bị ai kiểm soát cả đời sống lẫn tài chính. Nếu có thể tôi vẫn thích vợ chồng bình đẳng, tự kiếm tự tiêu riêng chứ gộp vào nhiều lúc lằng nhằng lắm. Mọi người có gia đình rồi cho tôi xin ít kinh nghiệm với.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sannook.com