Sau khi nhận được toàn bộ tài sản thừa kế, cô cháu gái không tình nghĩa đã đâm đơn kiện chính bà nội mình.
Ngay chỗ em có một bà lão kia rất tội, chồng mất sớm, cả đời đi làm cực nhọc nuôi 5 đứa con. Về sau các con trưởng thành hết cả, bà mới bán đất chia đều cho cả 5. Lúc chưa nhận được tiền thì đứa nào cũng ngon ngọt thăm hỏi, phụng dưỡng. Nhưng có tiền xong cái là bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, không ai nhận chăm sóc mẹ già, cuối cùng dùng tiền thuê một cô kia về chăm sóc bà lão, suốt ngày bà cứ lủi thủi như thế, con cái thì chắc cả năm mới thèm ngó ngàng một lần, nghĩ mà thấy đời sao bạc bẽo. Đồng tiền đúng là có sức mạnh ghê gớm thật, có thể chiến thắng có tình thân má u mủ ruột thịt. Hôm qua cũng đọc được vụ một cô cháu gái nhận tài sản thừa kế của bà nội xong liền trở mặt, còn kiện ngược lại bà mình, may mà tòa án đã có một phán quyết hợp tình hợp lý, đọc mà cũng đỡ ức thật các mẹ ạ.
Một bà lão tên Lưu Anh cách đây 3 năm đã đồng ý chuyển giao hết mọi tài sản của mình cho cô cháu nội tên Lý Mỗ. Lúc đó, ngôi nhà cũ của bà Lưu Anh bị tháo dỡ, bà đã thỏa thuận với cô cháu gái rằng sẽ sang tên hết 3 căn nhà được bồi thường cho Lý Mỗ với điều kiện cô phải có nghĩa vụ phụng dưỡng, chăm sóc bà nội, đồng thời cung cấp cho bà một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi.
Thế nhưng bà lão đã không ngờ rằng, sau khi thủ tục chuyển giao tài sản hoàn thành, cô cháu gái tên Lý Mỗ của mình lại bất ngờ trở mặt. Cô không hề ghé qua thăm hỏi bà mình lần nào chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc. Không có ai nương tựa, bà Lưu Anh bắt buộc phải tìm đến viện dưỡng lão và lấy số tiền thuê nhà thuộc dãy phòng bà đã sang tên cho cháu gái để chi trả. Sau khi biết chuyện, Lý Mỗ đã vô cùng tức giận, lập tức đuổi người thuê nhà đi và nói với họ rằng bà Lưu Anh không có quyền cho người khác vào thuê căn nhà này. Quá đáng hơn, cô ta sau đó còn đâm đơn kiện chính bà nội của mình.
Phiên tòa diễn ra dưới hình thức online
Tại tòa án, bà Lưu Anh trình bày vì cháu gái không thực hiện đúng nghĩa vụ như đã thỏa thuận, chẳng phụng dưỡng cũng không chăm sóc hay đưa tiền nên bà bắt buộc phải cho thuê 1 căn nhà để có tiền trang trải. Bà nghĩ rằng dù đã sang tên cho cháu gái nhưng mình vẫn có quyền cho thuê cũng như sống tại căn nhà này đến cuối đời.
Sau khi xác minh các tình tiết của vụ việc, tòa án Trung cấp Tô Châu, Trung Quốc đã bác bỏ đơn kiện bà nội của Lý Mỗ. Tuy nhiên, cô ta vẫn tiếp tục gửi đơn kháng cáo. Chứng kiến cháu gái bạc bẽo, nhận tài sản xong liền quay ngoắt thay đổi thái độ, lại tuyệt tình với mình, bà Lưu Anh vô cùng đau khổ nên đã quyết định đệ đơn thu hồi tài sản mình đã cho cháu gái thừa kế.
Vụ việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng nước này vì ai cũng vô cùng bức xúc, họ cho rằng cô cháu gái thật sự rất bạc tình bạc nghĩa và không có đạo đức. Về phía tòa án, sau khi tiếp nhận vụ việc, tòa cho rằng yêu cầu đòi thu hồi tài sản thừa kế cho cháu gái của bà Lưu Anh là hoàn toàn có cơ sở. Nếu bên được thừa kế không thực hiện đúng nghĩa vụ trong thỏa thuận, chủ tài sản có quyền được thu hồi. Trong trường hợp này, Lý Mỗ đã nhận 3 căn nhà của bà Lưu Anh nhưng không chăm sóc, phụng dưỡng cho bà, để bà phải sống trong viện dưỡng lão, lại nhiều lần tìm cách quấy rối, cạn tàu ráo máng với chính bà mình. Do đó, việc thừa kế chính thức được bãi bỏ, tòa án cũng quyết định trao lại toàn bộ tài sản cho bà Lưu Anh. Hiện tại mọi thủ tục về việc trao trả đang được tiến hành và chỉ trong một thời gian ngắn nữa, bà lão có thể chuyển về lại ngôi nhà quen thuộc của mình với đầy đủ tài sản như trước kia.
Quyết định anh minh của tòa án được rất nhiều người lên tiếng ủng hộ. Đa số ý kiến trên mạng xã hội đều cho rằng cô cháu gái này quá tham lam và bất nhân, cứ tưởng kiện ngược lại bà thì có thể vừa “nuốt” hết tài sản, vừa không phải đảm nhận trách nhiệm phụng dưỡng bà. Thế nhưng trời cao có mắt, quyết định hợp tình hợp lý của tòa án đã khiến dân tình vô cùng hả hê.
Câu chuyện này cũng khiến nhiều bậc phụ huynh vô cùng hoang mang, họ không ngừng bày tỏ sự lo lắng của mình trong việc nuôi dạy con cái. Thực sự nếu không giáo dục, uốn nắn con trở thành người có đạo đức ngay từ khi còn nhỏ, rất có thể đứa trẻ khi lớn lên sẽ trở thành người “cạn tàu ráo máng” như cô gái Lý Mỗ này. Con có thể không tài giỏi hay giàu sang, nhưng nhất định phải là người có nhân cách và đạo đức. Hãy dạy con hiếu thảo, lễ phép và ngoan ngoãn ngay từ những hành động nhỏ nhoi thường ngày để khi lớn lên, trẻ sẽ trở thành một người tốt, không những đối với gia đình mà còn có ích cho toàn xã hội.
Nguồn: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1