Buổi sáng khi đưa con 4 tuổi đến trường, chị Tôn không thể ngờ đó là những phút giây vui vẻ cuối cùng của hai mẹ con.
Vừa qua, thông tin về trường hợp của một em bé 4 tuổi sáng khỏe mạnh đến nhà trẻ, chiều đã qua đời thương tâm tại một trường mầm non ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã khiến các bậc phụ huynh hết sức hoang mang. Được biết, sau giờ ngủ trưa, bỗng nhiên cô giáo phát hiện đứa trẻ trở nên tím tái, khó thở, mặc dù bé được đưa đi cấp cứu nhưng đáng tiếc đã không qua khỏi.
Giáo viên mầm non bắt trẻ ngửi chân để "rèn từ bé", nghìn phụ huynh phẫn nộ trò bẩn phản giáo dục
Chị Tôn – mẹ của em bé đáng thương mất mạng sau giấc ngủ trưa tại nhà trẻ chia sẻ sức khỏe con chị trước đó hoàn toàn bình thường. Em bé vẫn ăn, ngủ và chơi như mọi hôm, chỉ có điều buổi tối trước ngày xảy ra sự việc, đứa trẻ có biểu hiện sổ mũi nhẹ và chị đã cho con uống thuốc. Sáng hôm sau con hoàn toàn không có biểu hiện khó chịu gì, vì thế chị Tôn yên tâm đưa đứa trẻ đến trường mầm non và hai mẹ con đã rất vui vẻ. Thế nhưng vào đầu giờ chiều, chị Tôn hết sức bàng hoàng khi nghe cô giáo của con điện thoại tới thông báo sau khi ngủ trưa, con chị bỗng có biểu hiện tím tái và nhờ chị đến ngay để đưa bé đi bệnh viện. Khi đến nơi, bà mẹ trẻ hốt hoảng khi thấy cô giáo đang ôm con mình đứng đợi ngoài cửa, đứa trẻ tái xanh và đã mềm oặt đi trên tay cô giáo, dường như không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống. Cố gắng hết sức đưa con đến bệnh viện một cách nhanh chóng nhưng đáng tiếc dù đã được cấp cứu nhưng đứa trẻ vẫn không qua khỏi chỉ sau nửa tiếng nhập viện. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy khung cảnh bệnh viện thời điểm cấp cứu cho con trai chị Tôn khá hỗn loạn, bà mẹ liên tục khóc trong khi những người xung quanh rất ồn ào bàn tán về trường hợp của đứa trẻ.
Ảnh từ video vụ việc
Sự ra đi đột ngột của đứa con 4 tuổi là một cú sốc với bà mẹ trẻ, chị Tôn dường như đã bị quẫn trí, không thể tin được rằng một đứa trẻ buổi sáng còn khỏe mạnh bình thường nhưng chiều hôm đó lại không còn. Vợ chồng chị Tôn nhanh chóng liên lạc với phía nhà trẻ để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra: “Chắc chắn con tôi đã phải trải qua vấn đề gì đó khi ở trường mẫu giáo, nếu không làm sao sự việc lại diễn ra đột ngột như vậy trong khi buổi sáng đến lớp, sức khỏe của đứa nhỏ vẫn rất bình thường”. Khi yêu cầu được xem lại camera giám sát trong phòng của con khi ngủ, chị Tôn lại càng bức xúc hơn khi nhận câu trả lời từ phía nhà trường rằng camera phòng đó đã bị hư nên không thể biết đã xảy ra chuyện gì. Có quá nhiều nghi vấn và sự mờ ám xoay quanh sự ra đi bất ngờ của đứa con bé bỏng, chị Tôn hoàn toàn không chấp nhận sự thật này và không ngừng đòi phía trường học giải thích rõ nguyên nhân qua đời của con. Hiện tại phía cảnh sát địa phương cũng đã vào cuộc, đại diện phía trường mầm non cho biết sẵn sàng hợp tác và vụ việc hiện vẫn đang được tích cực điều tra.
Câu chuyện lại khiến cho các bậc phụ huynh càng thêm cảnh giác trong việc chọn trường học cho con. Nhiều người vẫn có thói quen chọn bừa, chọn đại một trường gửi con để mình thêm rảnh rang tay chân, không còn vướng bận công việc. Nhưng thực ra môi trường học tập của trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi vô cùng quan trọng. Các con vẫn còn rất non nớt, sức khỏe chưa được cứng cáp nên cần nhận được sự chăm sóc đặc biệt và kỹ càng để luôn khỏe mạnh và có nền tảng phát triển toàn diện. Đôi khi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe, tổn thương tâm lý hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn có thể mất mạng như trường hợp của gia đình chị Tôn.
(Ảnh minh họa)
Đã có rất nhiều vụ việc trẻ nhỏ bị bạo hành tại trường học, đặc biệt là trường mầm non. Vì thế, khi gửi con nhỏ đến trường mẫu giáo, đầu tiên các bậc phụ huynh nên chọn lựa những trường học chất lượng, uy tín và an toàn. Bên cạnh đó, bố mẹ vẫn cần tiếp tục chăm sóc, theo sát con chứ không nên khoán hết trách nhiệm cho phía nhà trường. Khi đón trẻ về nhà, hãy thường xuyên trò chuyện, hỏi han con, quan sát kỹ càng để phát hiện các dấu hiệu bất thường (nếu có) và tìm ra hướng xử lý kịp thời mẹ nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1