Khi được đẩy ra ngoài, sản phụ này không thể quên khuôn mặt lo lắng đầy nước mắt của mẹ ruột đang đứng chờ cửa.

Hồi em sinh bé đầu nằm chung phòng với chị kia hoàn cảnh tội lắm ạ. Bầu bì sinh nở nhưng chồng thì lo đi nhậu nhẹt chẳng vào thăm, đến nhà chồng cũng chỉ vào ngó cháu một cái rồi đi thẳng, thật không thể hiểu nổi. Suốt 3 ngày nằm viện chỉ có mình mẹ ruột chị ấy ở đó chăm sóc cho con gái. Hỏi ra mới biết chồng bác ấy đã mất rồi, nhà lại chỉ có một mình chị này, gia đình chồng vô tâm nên bác phải lặn lội từ quê vào đây. Nhìn bác đã già còn phải một tay chăm con chăm cháu mà thấy tội ghê ạ, chị đó mới sinh con nhưng khổ tâm cũng khóc rất nhiều. Chị có chia sẻ chờ khoảng vài tháng khi sức khỏe ổn định chắc sẽ tính đến chuyện ly hôn. Phụ nữ lấy chồng đúng là mỗi người mỗi số, người được nhà chồng cưng chiều như trứng mỏng, người không may lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mà nói đi nói lại thì có lẽ bố mẹ ruột vẫn là người ở bên cạnh lo lắng cho con mình nhiều nhất. Mới đây em cũng đọc được chia sẻ của một mẹ về vấn đề này hết sức cảm động.

Chia sẻ trên mạng xã hội về câu chuyện phòng sinh của mình, một sản phụ mới vượt cạn cách đây không lâu đã khiến nhiều chị em bỉm sữa trăn trở vì quá đồng cảm. Chị cho biết vợ chồng kết hôn 2 năm mới có con đầu lòng, cả nhà đều hết sức mong chờ đứa cháu này vì thế cũng chăm bẵm, hỏi han quan tâm hết mực. Nói về vấn đề cuộc sống sau khi kết hôn thì chị thấy mọi thứ vẫn khá ổn, gia đình chồng khá dễ, không quá yêu thương chiều chuộng nhưng cũng không làm khó con dâu. Chỉ có điều thỉnh thoảng chị vẫn cảm thấy có chút gì đó xa cách với mẹ chồng mình.

Khi mang thai, vợ chồng chị rất hạnh phúc và mong chờ con từng ngày. Trong suốt khoảng thời gian bầu bì, đi thăm khám mọi thứ vẫn ổn thỏa, em bé phát triển khỏe mạnh. Nhưng đến ngày sinh con lại có một chút vấn đề xảy ra. Em bé quá to trong khi người mẹ lại khá nhỏ con, sau khoảng hơn 10 tiếng chuyển dạ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, các bác sĩ có đề nghị chị nếu không chịu đựng được có thể sinh mổ. Thế nhưng người mẹ này vẫn nhất quyết chọn sinh thường như quyết định ban đầu của mình, tất cả chỉ vì muốn tốt cho con.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Sáng hôm sau, sau 30 tiếng chuyển dạ vật vã cùng sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, may mắn là chị cũng sinh thành công một bé trai khỏe mạnh, cả mẹ và con đều an toàn. Tuy nhiên lúc này, người mẹ đã quá mệt mỏi và chỉ muốn ngủ thiếp đi. Khi được đẩy ra ngoài, dù vẫn còn rất mệt mỏi, thần trí lại lơ mơ, nhưng chị vẫn nhớ rõ như in hình ảnh mẹ ruột mình đang đứng chờ với cặp mắt đỏ hoe đầy xót xa. Khi nhìn thấy con gái, bà vội vã chạy đến xem tình hình của con thế nào. Mẹ chồng cũng có mặt ở đây, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn trái ngược, rất vui vẻ hào hứng và đến xem cháu trai đích tôn của mình trước hết, miệng không ngừng cười lớn, thái độ vô cùng mừng rỡ.

Thấy khuôn mặt đau khổ của mẹ ruột vì lo lắng cho mình mà có thể đã thức trắng đêm, chị dù rất mệt mỏi nhưng cũng phải bật khóc vì xúc động. Không biết với những gia đình khác như thế nào, nhưng riêng chị hiểu rằng chỉ có mẹ ruột mới thực sự là người quan tâm lo lắng cho mình nhất. Nhìn mẹ suốt đời lo lắng cho con gái, chị không khỏi đau lòng.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Phụ nữ sau sinh cũng giống như trong giai đoạn mang thai, vô cùng nhạy cảm. Vì thế, những hành động dù chỉ nhỏ nhặt cũng có thể khiến họ bị xúc động tâm lý mạnh mẽ, và điều này hoàn toàn không có lợi cho quá trình hồi phục sức khỏe sau sinh. Rất nhiều mẹ bỉm sữa đã đồng cảm với chia sẻ của người phụ nữ này và thi nhau kể lại câu chuyện phòng sinh của mình. Trong khi đó, cũng có một số người cho rằng chị em đã quá nhạy cảm. Thế nhưng phụ nữ là thế đấy, nhất là trong thời điểm sinh con, vượt cạn đau đớn, họ rất cần sự quan tâm, yêu thương thực sự từ người thân. Mong mọi người sẽ thấu hiểu, sẻ chia để họ có thể cảm thấy ấm lòng và nhanh chóng hồi phục sức khỏe khi bước qua một trong những cột mốc quan trọng và thiêng liêng nhất của cuộc đời – sinh con.