Đi sinh không ai nói trước được điều gì, những người mẹ luôn chắt chiu 9 tháng 10 ngày để mong chào đón con khỏe mạnh.
Câu chuyện về sản phụ bị ép sinh thường khiến con chào đời không qua khỏi đã khiến nhiều người không khỏi cảm thương. Đứa con đầu lòng của hai vợ chồng, kết tinh tình yêu được mong đợi 9 tháng, đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.
Chồng sản phụ buồn bã kể lại sự việc (Ảnh TB)
Những ngày qua, cư dân mạng Indonesia đã liên tục chia sẻ về trường hợp một người mẹ ở Jombang bị ép sinh thường, dẫn tới việc em bé chào đời bị thương và không sống được. Trên thực tế, khi người mẹ được chuyển viện đã có đính kèm giấy đề nghị sinh mổ của bệnh viện địa phương. Nhưng chẳng hiểu sao bệnh viện nơi người mẹ sinh lại không lưu ý đến chẩn đoán ban đầu này mà kiên quyết bắt sản phụ sinh thường, bất chấp các dấu hiệu nguy hiểm như nguy cơ băng hu.yết, tiền sản giật.
Em bé là con của cặp vợ chồng Yopi Widianto (26 tuổi) và Rohma Roudotul Jannah (29 tuổi). Em bé đã không qua khỏi trong khi sinh tại bệnh viện Jombang. Câu chuyện đáng buồn được tài khoản Twitter @MinDesiya chia sẻ, hôm chủ nhật 31/7.
Nấm mộ mới của em bé chẳng may không qua khỏi (Ảnh TB)
Anh Yobi cho biết vào ngày 28/7/2022, vợ anh là chị Rohma lên cơn co thắt và sau đó đã đến trung tâm y tế gần nhất là Puskesmas. Sau khi kiểm tra thấy mở 3 phân, trung tâm Puskesmas đã chuyển viện sản phụ đến Bệnh viện Khu vực Jombang. Một trong những y tá tại Puskesmas đã đưa một lá thư đề nghị cho sản phụ sinh bằng phương pháp sinh mổ. Bởi vì sản phụ có nguy cơ tiểu đường, tiền sử huyết áp cao.
Chị Rohma đến bệnh viện Jombang vào lúc 9 giờ sáng, lúc này t.ử cung đã mở 5 phân. Sản phụ được đưa vào phòng chờ sinh.
Vào khoảng 17 giờ, Rohma mở 8 phân. Tuy nhiên, các nhân viên y tế tại bệnh viện cho rằng sản phụ hoàn toàn có thể sinh thường. Quá trình sinh nở được thực hiện vào khoảng 18h30. Nhân viên y tế đánh giá rằng t.ử cung của sản phụ đã mở nhanh nên không cần phải mổ lấy thai.
Bệnh viện Jombang (Ảnh TB)
Điều đáng buồn là giữa quá trình chuyển dạ, sản phụ không thể rặn đẻ vì cân nặng của em bé quá lớn.
Gương mặt của người chồng Yopi lộ rõ vẻ đau buồn khi nhớ lại vụ việc. Tại sao không, đứa con đầu tiên mà vợ chồng anh chờ đợi giờ đã ra đi.
"Lúc chuyển viện vợ tôi nói rằng sẽ sinh mổ nên chắc là nhanh thôi. Lần khám thai gần nhất vào ngày 13/7, các bác sĩ cũng nói rằng sẽ mổ đẻ vì vợ tôi bị huyết áp cao và tiểu đường thai kỳ. Không hiểu sao họ vẫn quyết định để cô ấy sinh thường, và giờ chúng tôi không còn con nữa. Đau khổ lắm”
Báo cáo ghi nhận, trong quá trình chuyển dạ, sản phụ kiệt sức chỉ rặn cho đến khi đầu em bé lọt ra ngoài và thực sự không mạnh. Trọng lượng lớn và vai của em bé quá rộng, rất khó rặn. Bác sĩ phải dùng dụng cụ hút để đưa em bé ra ngoài. Trong quá trình hút, chỉ đầu của em bé chui ra ngoài. Lúc đó đứa trẻ đã thiếu oxy quá lâu và không còn thở nữa.
"Khi hút chỉ có phần đầu chui ra, con tôi lúc đó đã không còn dấu hiệu sống. Các y tá hốt hoảng, gọi bác sĩ thì bác sĩ đến, điều trị không có kết quả. Có đến 4 bác sĩ ở đó nhưng họ không thể làm gì để cứu con tôi”, anh Yopi kể lại.
Đến khoảng 21 giờ, ca chuyển dạ tạm dừng trong điều kiện đầu của em bé đã lọt ra ngoài. Bác sĩ đã ra ngoài buộc người chồng ký giấy chấp thuận làm thủ thuật để đưa em bé ra ngoài hoàn toàn. Điều này được thực hiện để cứu sống vợ anh. Yopi cũng đồng ý vì theo anh không còn cách nào khác để đứa bé ra đời và người mẹ được an toàn.
Giám đốc Dịch vụ Y tế và Điều dưỡng tại Bệnh viện Jombang, Tiến sĩ Vidya Buana, nói rằng giấy giới thiệu từ Trung tâm Y tế ban đầu không đề cập đến việc sản phụ phải sinh mổ. Giấy chuyển tuyến ghi rằng thời điểm đó bệnh nhân bị nhiễm độc thai nghén.
"Phải nói thẳng rằng, không có cán bộ y tế nào có thể khẳng định sản phụ này sẽ phải mổ. Quả thực, ở khâu khám thai định kỳ của người mẹ này, có thể có xu hướng biến chứng khi sinh. Nhưng không có gì chắc chắn là phải sinh mổ cả”, ông Vidya cho biết.
Trước sức ép của cộng đồng mạng, bệnh viện Jombang phải mở cuộc họp báo để xin lỗi gia đình, nhưng khẳng định đúng quy trình (Ảnh TB)
Tiến sĩ Vidya cho biết, khi sản phụ nhập viện, tình trạng sức khỏe của Rohma được coi là tốt. Cửa t.ử cung của sản phụ cũng đã mở 7 phân. Vì vậy, ê-kíp xử lý, bao gồm cả bác sĩ sản khoa đã quyết định ca sinh của Rohma diễn ra bình thường. Khi quan sát, ống sinh trong tử cung của Rohma cũng được khẳng định là đã mở hoàn toàn. Đội ngũ y tế của Bệnh viện Jombang cũng đã hỗ trợ ca sinh thường. Rohma cố gắng đẩy đầu của bé gái ra ngoài. Tuy nhiên, đó là khi sự cố xảy ra.
Vào thời điểm đó, ban lãnh đạo bệnh viện khu vực Jombang không thể chấp thuận yêu cầu của sản phụ là sinh mổ ngay từ đầu. Theo bác sĩ Vidya, việc mổ lấy thai phải dựa trên các chỉ định lâm sàng. Trong khi đó, giấy giới thiệu từ Trung tâm Y tế địa phương chỉ liên quan đến dấu hiệu nhiễm độc thai nghén thông thường.
"Nếu chọn sinh mổ ngay từ đầu thì phải có căn cứ. Bởi vì khi có bất kỳ biến chứng nào xảy ra, bên thứ 3 sẽ vào cuộc và truy xét chúng tôi tại sao lại để sản phụ sinh mổ mà không sinh thường.
Chúng tôi để sản phụ sinh thường vì không có dấu hiệu nào ngay từ đầu. Không nên theo yêu cầu của gia đình, nó phải có một dấu hiệu rõ ràng nào đó. Vấn đề là tăng huyết áp trong thai kỳ nên được chuyển tuyến. Tất nhiên bác sĩ sẽ xác định có cần sinh mổ hay không”
Cảnh sát đã vào cuộc để xem đây là rủi ro sinh nở hay tắc trách của bệnh viện (Ảnh TB)
Câu chuyện của sản phụ bị ép sinh thường lan truyền trên mạng xã hội và thậm chí còn trở thành chủ đề thịnh hành trên Twitter vào thứ hai (1/8). Nhiều người buồn và lo lắng khi nghe câu chuyện buồn của Yopi và Rohma. Được biết, em bé là đứa con đầu lòng mà cả hai chờ đợi. Cư dân mạng đã bình luận trong một video đăng tải trên Instagram của bệnh viện Jombang với những lời lẽ có vẻ thất vọng và tức giận.
Trước sự tức giận của dư luận, bệnh viện Jombang đã mở họp báo xin lỗi Yopi và Rohma.
"Trước đó chúng tôi đã giải thích với gia đình sản phụ. Chúng tôi cũng xin lỗi vì dịch vụ không tốt. Chúng tôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Trường hợp này nằm ngoài dự đoán". Trưởng Bộ phận Quan hệ Công chúng của bệnh viên Jombang, Tiến sĩ Fery Dewanto cho biết trong cuộc họp báo.
Ảnh TB
Hiện tại, tình trạng của sản phụ được cho là đã cải thiện và vẫn đang trong quá trình hồi phục về tinh thần và thể chất. Cảnh sát đã vào cuộc để điều tra xem đây có phải là tắc trách y tế hay không. Trong khi đó, em họ của sản phụ, cũng bày tỏ sự bất bình của mình trong cuộc điều trần của bệnh viện Jombang. Người nhà sản phụ cho biết Bệnh viện Jombang đã không chấp thuận yêu cầu sinh mổ vì sản phụ đã sử dụng BPJS Health cấp 3 (một gói bảo hiểm xã hội của chính phủ, cấp 3 là cấp thấp nhất) với tư cách là người nhận hỗ trợ đóng góp từ chính phủ hay thường được gọi là Healthy Indonesia Card (KIS).
"Hôm qua cuộc họp báo, Jombang nói rằng em gái không thể sinh mổ vì cô ấy là bệnh nhân KIS. Nếu họ nói ngay từ đầu như vậy, chúng tôi có thể chuyển viện.”
Người nhà sản phụ cũng bày tỏ sự thất vọng của mình về các dịch vụ tại bệnh viện Jombang. Theo anh, y tá cho biết điều hòa trong phòng chờ sinh đã bị hỏng. Trong khi đó, thợ sửa máy lạnh đang nghỉ phép
"Sau đó, cô ấy nói dù sao chúng tôi cũng đang dùng bảo hiểm cấp 3 thôi mà. Chúng tôi hy vọng rằng cảnh sát có thể vào cuộc để trả lại công bằng cho đứa cháu chưa chào đời của chúng tôi”
Tributenews


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1