Không biết có nên tiếp tục lên Hà Nội để tìm cho mình một công việc xứng với bằng Đại học hay ở quê an phận với vị trí công nhân, đây cũng là trăn trở của nhiều người.

Cho đến hôm nay, vẫn có nhiều người cho rằng chỉ phát triển bản thân ở thành phố lớn và chỉ có sống ở thành phố lớn mới vẻ vang dòng họ, đẹp mặt gia đình. Sau khi học xong Đại học, nếu không tiếp tục ở lại thành phố lớn làm việc thì các bạn trẻ sẽ nhận về lời chê bai từ người xung quanh. 

Trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay thì có sống ở thành phố hay quê nhà thì điều quan trọng hơn hết vẫn là giữ được sức khỏe tốt, có việc làm để kiếm đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, sự an toàn này không duy trì được lâu khi dịch bệnh qua đi, cuộc sống còn nhiều thứ phải quan tâm và phấn đấu người thích an toàn, an phận có đang tự nhấn chìm chính mình?

Một bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học trăn trở về vấn đề liệu có nên tiếp tục lên Hà Nội tìm kiếm cơ hội hay ở quê nhà làm công nhân với mức lương 8,2 triệu? Trước đó, bạn này học ngành Du lịch, ra trường đi làm thì ngay mùa dịch nên chỉ có vài công ty nhận vào làm nhưng chỉ là nhận cho có, đuổi việc lúc nào cũng được. 

Trước cảnh công việc bấp bênh, mẹ bạn bảo về quê đi làm công nhân lương 8,2 triệu cho qua đỡ mùa dịch. Ở nhà không phải chi trả các khoản như nhà trọ, ăn uống, bạn cảm thấy mức 8,2 triệu rất hợp lý và thoải mái. 

hình ảnh

Bài tâm sự của một bạn trẻ vừa ra trường. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs

“Làm 1 thời gian thì bùng phát dịch trong Nam, rồi lại đến Hà Nội giãn cách vào tháng 7, mình nghĩ trong đầu may quá mình về quê làm sớm chứ không ở trên ấy thì chắc cũng lại thất nghiệp tiếp đến hết giãn cách…

Và cứ thế cho đến bây giờ thì Hà Nội không còn giãn cách xã hội như trước nữa, sắp tới có thể sẽ mở các cửa ngõ thông các tỉnh thì mình lại đắn đo, muốn lên Hà Nội tiếp tục xin và làm việc trên Hà Nội. Vì ở quê khi mình làm công nhân, mình rất buồn vì nhiều người nói là “Học đại học xong về làm công nhân à?”, “Học xong đại học mà về làm ở đây như vậy là lấy mất vị trí của người khác rồi”, “Như vậy học đại học làm gì?”, “Tốn cơm tốn gạo”, “Học 1 đằng, làm 1 nẻo”, “Cuối cùng thì cũng làm công nhân à?”… Nhiều lúc nghĩ thôi kệ bỏ ngoài tai mà làm, giờ dịch có công việc là tốt rồi nhưng đến tai bố mẹ mình, rồi đến mình, mình vẫn cảm thấy buồn, họ cũng có phần đúng mà.

Tự dưng mình lại có suy nghĩ như vậy, vì thật ra làm ở đây lương cũng gọi là được ở quê nhưng để tiến xa, có cơ hội phát triển thì mình nên quay lại Hà Nội làm đúng không mọi người? 

Đắn đo quá, chẳng biết nên như thế nào nên lên Hà Nội tiếp tục kiếm việc hay ở lại quê làm công nhân…”

hình ảnh

Ảnh minh họa, xsj.699pic.com, prachachat.net

Bài tâm sự của bạn nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nói chung, ở lại quê nhà hay lên thành phố lớn là quyết định của mỗi người miễn sao mình tự thấy hài lòng là được. Còn nếu để ý đến những lời xì xầm của người ngoài thì dù có bon chen cả đời vẫn không vừa ý họ:

- Em là nam hay nữ? Nếu là nữ nên ở quê sau này lấy chồng con cái nó tiện. Lương 8tr ở quê là cũng tạm rồi em. Sống cho mình chứ đừng nghe thiên hạ.

- Haha, nghe người ta nói thì cả đời làm được gì, quyết định thế nào thì chỉ bản thân mình mới hiểu rõ hoàn cảnh của mình nhất. Chồng tôi học y giờ về làm thợ mộc đây, anh trai tôi học đại học về mở quán trà sữa này. Làm gì mình thích mà sống được là được.

- Quan trọng là kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bao nhiêu, để được bao nhiêu. Còn nếu giỏi thì ở đâu cũng sẽ phát triển, nhiều bạn cứ cố bám HN làm 7-8tr/1 tháng nhưng đủ các loại tiền, đến lúc bùng dịch như nhưng ngày qua lại ước về làm ở quê.

- Nếu đủ bản lĩnh thì nên quay lại HN bạn ạ. Ở HN mới có cơ hội kiếm tiền thay đổi cuộc đời. Về quê thì nó sẽ mãi như vậy. Chấp nhận 1 cuộc sống ổn định. Không có bứt phá về tài chính.

Bất kì sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó và mỗi người đều có những mong muốn riêng. Dù ước mơ cuộc sống nhàn hạ không phải vất vả hay người có ý chí cầu tiến, muốn trở thành nhân vật có tài sản và sức ảnh hưởng thì nói chung tùy theo mỗi người quyết định. Tuy nhiên, đừng để cuộc sống của mình lênh đênh không có ước mơ hay hoài bão. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, Line today

Trước tiên phải biết mình muốn trở thành người như thế nào, cuộc sống ra sao, công việc yêu thích và mục tiêu trong tương lai là gì. Có xác định rõ ràng như vậy thì trên đường đời có gặp khó khăn bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lối. Còn nếu đã tốn tiền ăn học nhưng vẫn không biết mình nên làm gì ở hiện tại và tương lai thì có lẽ bao nhiêu năm học hành và tiền bạc của ba mẹ là lãng phí.

Chọn ở lại thành phố hay về quê, chọn làm công nhân hay cầm bằng đại học đi xin việc, tất cả phải được suy nghĩ cho thật kỹ. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, bạn này còn ra trường trễ thì ít nhất cũng phải 24-25 tuổi rồi. Nếu không có định hướng cho tương lai thì tuổi trẻ sẽ vụt qua và không bao giờ lấy lại được. Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng đều có cái giá của nó, quan trọng là phải biết chấp nhận để đạt được mục tiêu. Còn nếu ngại khó ngại khổ thì cả đời cũng không làm nên trò trống gì.