Dù bạn trai có tự tin đến mức nào mà chặt gà dưới sự giám sát của đông đảo cô bác thế này cũng toát cả mồ hôi. Thử thách cho chàng nào muốn về làm rể gia đình nhé.

Gà thì ai cũng biết ăn, chỉ có điều chặt gà sao cho đẹp, cho khéo thì không phải ai cũng làm được. Trên mạng chia sẻ biết bao nhiêu lời than thở về những trường hợp bạn trai về ra mắt nhà gái bị bắt chặt gà, chẳng những không chặt được mà còn làm mẻ dao, bể thớt, con gà ngon lành bị chặt cho tanh bành. 

Mới đây, trên nhiều trang cộng đồng có chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chặt gà của người đàn ông. Có điều, xung quanh anh là đông đảo các cô bác, anh chị đang dõi theo không chớp mắt. Anh chàng loay hoay với con gà luộc, cô bác người đứng người ngồi chăm chú xem chàng rể tương lai có làm được việc hay không. Và mừng thay, anh chàng khá điêu luyện, cuối cùng gà cũng được chặt xong. "Bài thi" nhờ vậy mà hoàn thành.

hình ảnhẢnh trái minh họa. Ảnh phải: Thanh niên ngồi chặt gà trước sự giám sát chặt chẽ của đại gia đình. (Ảnh: 2sao)

Đoạn clip ngay khi đăng tải, một lần nữa lại khiến hội anh em không biết chặt gà xôn xao. Rõ ràng là ăn gà thì ngon đấy, nhưng chặt gà là chuyện không phải ai cũng từng trải qua. Nhất là khi ra mắt nhà gái, bao nhiêu hồi hộp, lo lắng mà còn phải chặt gà thì không dễ một chút nào.

- Nhanh trí lấy kéo cắt vừa đẹp vừa ko bị nát gà lại còn được khen.

- Thề cái kiểu đang làm việc mà cứ bị mọi người xung quanh nhìn ngó này nó khó chịu thật các ông ạ.

- Ngồi nhìn có khi tôi chặt gãy thớt, mất bình tĩnh.

- Tôi còn không cắt được tiết, cũng không biết chặt gà đây này.

- Ai chả có lần đầu, nhưng anh chàng này chặt được xong gà cũng xuất sắc đấy. Cảm giác mấy chục con mắt cứ nhìn mình là thấy run rồi đó.

hình ảnhThanh niên chặt gà, cả họ nhà gái đứng nhìn, hồi hộp dõi theo chàng rể tương lai (Ảnh: vietgiaitri)

Chặt gà chỉ là một trong những việc mà gia đình nhà gái cố tình bày biện để thử tài của hàng rể mà thôi. Đối với phái nữ, ngày đầu về ra mắt nhà trai còn bị gây khó dễ nhiều hơn thế. Mà đâu chỉ có ngày đầu, có khi những lần tiếp theo thử thách càng căng hơn. Nhiều gia đình khó thì để ý con dâu tương lai rất kỹ lưỡng, cho một mình đứng bếp tự nấu nướng, tự dọn rửa. Có nàng còn xui xẻo về nhà bạn trai trúng ngay đám giỗ phải ở từ sáng đến tối để phục vụ cả họ nhà trai. Dẫu là buồn phiền lắm nhưng cố nhịn, coi như vì bạn trai một chút.

hình ảnh

Lần đầu ra mắt nhà người yêu, hội chị em cũng vất vả trăm đường. Ảnh minh họa, saostar

Đàn ông mới bị nhà bạn gái bắt chặt gà một chút thôi đã than vắn thở dài. Còn các cô gái "hầu hạ" nhà bạn trai hết lần này đến lần khác mà có khi bạn trai và gia đình anh vẫn chưa hài lòng. Có trường hợp cô gái 30t phải chia tay bạn trai nhà ở Hà Nội vì lần nào anh cũng rủ cô sang nhà chơi và để cô phải tự nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà. Trong khi cả gia đình, dòng họ anh ăn xong kéo nhau lên phòng khách uống nước nói chuyện. Bản thân anh bạn trai cũng lên phòng ngồi chơi game. Cô có nhắn tin than thở với bạn trai thì anh phán ngay một câu: "Em muốn làm dâu nhà anh thì phải chịu". Rốt cuộc, cô chia tay và quen bạn trai nước ngoài.

Nói chung, đến ra mắt nhà người yêu là trải nghiệm vừa thú vị, vừa hồi hộp. Thú vị là vì được danh chính ngôn thuận qua lại với người yêu, được dẫn về ra mắt ông bà cha mẹ và có khi còn được kết hôn cùng nhau. Nhưng hồi hộp là vì không biết họ sẽ đánh giá thế nào về mình, lời ăn tiếng nói của mình đã ổn hay chưa, hoặc có gặp sự cố gì hay không. Ngày ra mắt là dịp khiến bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào cũng phải lo sốt vó.

Nguồn: tổng hợp