Cái kết viên mãn của cặp đôi "chị em" này khiến nhiều người có thêm niềm tin vào việc "có công cày app, có ngày nên duyên".
Chat chit, hẹn hò trên app thì ai cũng biết rồi. Cơ mà ít người tin rằng sẽ tìm được một mối quan hệ nghiêm túc ở ứng dụng "như cái chợ" này. Đúng là khó, nhưng không phải không có ngoại lệ đâu nha.
Cặp đôi Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 2000) ở Tiền Giang. Còn bà xã tên là Âu Thị Ngọc Trân (sinh năm 1997) ở Đồng Nai được biết đã tìm được hạnh phúc từ một cú match định mệnh trên một app hẹn hò. Và chỉ sau 3 lần gặp mặt trong suốt một năm yêu xa, cả hai đã đi đến quyết định kết hôn trước sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ phía gia đình và bạn bè.
“Yêu xa 1 năm không gặp nhau. Gặp được 3 lần đùng cái cưới luôn. Tiếp sức cho các bạn yêu xa nè, chia sẻ tin tưởng nhau hơn tí. Đặc biệt là có giận dỗi gì thì đợi bình tĩnh lại rồi nói rõ với nhau. Đừng im lặng rồi bỏ lỡ cả mối tình! Chúc các bạn may mắn! Tui đi trước đây!”, Thanh Toàn hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Theo như cô dâu chia sẻ, trong lần đầu gặp mặt, cô đã lập tức bị thu hút bởi gương mặt hiền lành nhưng cũng rất chín chắn của người yêu dù ít hơn mình tới 3 tuổi. Cũng sau buổi gặp mặt đầu tiên, Thanh Toàn lấy hết can đảm tỏ tình Trân và nhận về cái gật đầu đồng ý.
Được biết, vào cuối tháng 4 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức một đám hỏi nhỏ, thông báo với hai bên gia đình. Họ tính tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 6 này. Ngọc Trân cũng cho hay, hiện tại cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc khi được chồng chiều, gia đình chồng yêu thương. "Chồng mình là người rất hiền, yêu thương và chiều chuộng vợ. Hầu như các việc trong nhà anh đều giành làm hết, không cho mình động tay vào việc gì”, 9X tiết lộ.

Có thể nhiều người còn hoài nghi với mối quan hệ trên "thế giới ảo", hay những chuyện tình chớp nhoáng, nhưng cặp đôi này ngược lại đang rất hài lòng và hạnh phúc (Ảnh nhân vật cung cấp/ 2Sao)
Về phía Toàn, anh chàng hạnh phúc tiếp lời: “Chúng mình cũng có kế hoạch sinh con trong năm nay và khi ấy, chắc chắn mình sẽ san sẻ trách nhiệm với vợ. Không thể để cô ấy vừa phải chăm con, vừa làm việc nhà, như vậy dễ dẫn đến áp lực”.
Những người biết người, biết mặt đôi khi còn khó biết lòng. Thế nên, một mối quan hệ qua mạng lại càng lắm rủi ro. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta mất niềm tin vào tình yêu. Hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi, bởi biết độc thân thì lâu chứ chồng con mấy chốc, mọi người nhỉ?
Theo 2Sao


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1