Đúng người đúng thời điểm là đây. 6 năm bên nhau, cặp đôi ngày càng yêu thương nhiều hơn.

Mỗi người sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình, dù không biết thời gian lâu hay mau người ấy sẽ xuất hiện. Có người may mắn gặp được sớm, có người lại trễ, có người vừa gặp đã yêu nhưng cũng có vô số trường hợp ban đầu không hợp nhau nhưng duyên số đưa đẩy cuối cùng về chung nhà. Dù gặp sớm hay muộn, chỉ cần đúng người thì mọi sự chờ đợi đều đáng giá.

Anh Lê Đông Chung và Peter Kahl (43 tuổi) biết nhau qua một app hẹn hò dành cho người đồng tính. Nói chuyện với nhau một thời gian, họ gặp nhau lần đầu tiên tại Phú Quốc. Lúc đó, Đông Chung vừa chia tay người yêu nên anh không có ý định gắn bó lâu dài. Ngược lại, Peter lại rất ấn tượng và muốn tìm hiểu Chung nhiều hơn.

hình ảnh

Vợ chồng anh Đông Chung nên duyên nhờ app hẹn hò. Ảnh Vietgiaitri

Cũng nhờ lần đi Phú Quốc, cặp đôi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn rồi phát sinh tình cảm. Họ yêu nhau từ lúc nào chẳng hay, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau. Biết anh Chung hay buồn, Peter đã thường xuyên động viên an ủi. Đến bây giờ anh Chung vẫn rất ấn tượng với câu: “Đừng buồn, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra”. Cũng từ những lần như thế, họ nhận ra đối phương chính là một nửa không thể thiếu trong cuộc đời mình. 

Hai con người xa lạ từ hai quốc gia, họ khác nhau về nhiều thứ từ ngôn ngữ, văn hóa, lối sống... nhưng lại chung một tâm hồn đồng điệu và thấu hiểu. Peter rất tin tưởng người yêu nên anh chuyển ngay 10 tỷ đồng vào tài khoản của Chung. Anh tâm sự: “Tôi không hề sợ vì tôi đã yêu anh ấy. Tôi sống ở châu Á đủ lâu để biết ai là người quan tâm mình thật sự, không phải vì tiền bạc hay là tấm thẻ xanh”.

Dọn về sống cùng nhau, cặp đôi không giấu giếm mà luôn thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau. Về Mỹ, họ tổ chức đám cưới đẹp như mơ và thường xuyên đi du lịch, tận hưởng cuộc sống có nhau. Gia đình, người thân cả hai rất ủng hộ, thậm chí mẹ của Peter hết lòng yêu thương chàng rể Việt. Gia đình Peter luôn chờ Đông Chung dậy ăn sáng cùng, xem anh như người con ruột trong nhà. Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ về lại Việt Nam để sinh sống và làm việc. 

hình ảnh

Họ đã tổ chức đám cưới đẹp như mơ. Ảnh: Vietgiaitri

Tìm được một nửa phù hợp với mình đã khó, người đồng tính lại càng khó hơn. Làm sao để tìm một người phù hợp và thật tâm yêu người ấy khi trái tim đã trải qua ít nhiều tổn thương, khi càng lớn càng khó yêu hơn, khi bạn hoàn toàn có thể sống một mình thật tốt mà không cần tình yêu nữa?

Người ta không biết thật sự trân quý người ở bên cạnh mình cho đến khi mất đi họ. Tuổi trẻ cùng với sự khỏe khoắn, đam mê, chinh phục ước mơ thì cũng có những lần thất tình buồn bã. Càng cố đi tìm tình yêu lại càng không thấy, chỉ khi bạn thực sự thoải mái, không mong cầu thì tình cảm mới tìm đến và dịu dàng ở lại cùng bạn.

Anh Đông Chung và người bạn đời của mình gặp nhau khi cả hai không còn trẻ, khi trong lòng mỗi người đều có tổn thương nhất định trong chuyện tình cảm. Dù vậy, duyên nợ chính là cầu nối tuyệt vời giúp họ tìm thấy và yêu thương, gắn bó đến giờ đã 6 năm. Mỗi ngày trôi qua, họ cảm thấy cần nhau hơn và tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Đúng người đúng thời điểm là trường hợp này, mọi thứ thật dịu dàng và bền chặt.