Dù tình đồng nghiệp có thân thiết tới cỡ nào thì đụng tới tiền bạc, quyền lợi cũng mích lòng như thường. Thôi mình tinh tế với nhau chút xíu cho tình cảm bền lâu.
Những ngày qua, người dân khắp nơi than vắn thở dài trước giá xăng leo thang và chưa có điểm dừng. Dù biết đây là tình cảnh chung, nhưng nghĩ tới chuyện đổ bình xăng đi dăm ba ngày hết sạch thì ai nấy đều cảm thấy ngao ngán. Đặc biệt là những người ở xa công ty, ngày nào cũng di chuyển bằng xe máy, xe hơi thì càng éo le hơn nữa.
Anh chàng sau đây cũng vậy. Anh ở Hà Nội, ngày nào cũng 2 lần đưa đón bạn đồng nghiệp mà chưa hề tính toán. Thế nhưng nay giá xăng lên cao, mà ngày nào cũng đưa đón thì anh chịu không thấu. Mở lời nhờ bạn phụ mình tiền xăng, anh không ngờ lại nhận câu trả lời quá phũ phàng.
Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Him
“Mình là nam, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Mấy tháng gần đây vì tiện đường đi làm nên mình hay cho một em đồng nghiệp nữ đi nhờ (mình xin phép gọi là em M.).
Điều đáng nói là hình như em M. coi việc được mình đưa đón là điều hiển nhiên và chưa bao giờ có ý định share tiền xăng xe với mình.
Nói thật với anh em, trước mình cũng dại gái nên chẳng bao giờ so đo, tính toán ba đồng tiền xăng làm gì. Nhưng anh em biết đấy, dạo này giá xăng lên chóng mặt, công ty thì xa, đi được ba ngày là hết bình xăng. Mình cũng nhắn tin cho em M. để gợi ý việc share tiền đổ xăng nhưng em ý trả lời lại như thế này.
Anh em cho xin ý kiến để mình trả lời lại cho ngầu phát”.
Tin nhắn của anh chàng và em M. Ảnh Him
Đúng là hồi đầu anh chàng chẳng hề tính toán gì, cho đến khi giá xăng tăng “phi mã”. Bây giờ nhắn tin đòi share tiền xăng thì nàng trả lời theo kiểu “anh không đưa em đi làm thì cũng phải chạy đến công ty”, kiểu đằng nào cũng tốn xăng như nhau mà. Có thể cô nàng cố tình không hiểu chuyện, anh chàng cũng không tiện nói tới nói lui, thật là khó xử.
Cư dân mạng nhận xét:
- Có mà cho đi bộ ấy, ý thức lên. Nói lại tự ái.
- Kể mà có người hằng ngày đưa đi đón về như vầy thì đổ nguyên bình cho luôn cũng được không cần phải share, vì cái tính em lười.
- Biết là xăng đắt nhưng ông xử lý không trôi. Ông cứ báo bận vài hôm xem em ý thế nào là rõ ngay mà.
- Con trai thấy thì bảo nữ không sai, còn con gái thấy chắc chắn do ý thức thời buổi dịch dã ai chả vì đồng tiền chia sẻ với nhau tí có sao đâu sao lại nói thế nhỉ.
Chàng trai có cái lý của anh khi ai cũng phải đi làm kiếm tiền, tiền lương có hạn mà vật giá leo thang cho nên anh không thể mãi đưa đón cô gái một cách không công. Trong khi đó cô gái ngày nào cũng được anh đưa đón 2 bận, đã không tốn công lái xe đến công mà còn được khỏi tốn tiền xăng nữa thì đúng là có ai may mắn hơn cô.
Đáng lý, cô nàng nên biết chủ động phụ anh chàng tiền xăng từ trước chứ không phải đến giờ phút này. Dù có thể anh chàng không lấy nhưng nhìn thấy cô có động thái như vậy thì cũng nhẹ lòng. Đằng này, cô cứ im ỉm chẳng nói chẳng rằng thì xem ra cách hành xử không khéo léo rồi.
Nói chung là phải có qua có lại mới toại lòng nhau.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1