Có lẽ cô gái nên bình tâm lại một thời gian để xem mình cần làm gì cho đúng. Gần đến ngày lấy chồng lại có cảm tình với cô gái khác, thật nan giải.

Tình yêu vốn là thứ rất khó hiểu, tình yêu với người đồng giới đôi khi còn khiến người ta cảm thấy bối rối vô cùng. Như chuyện cô gái sau đây sắp đến ngày lấy chồng nhưng tự dưng phát hiện bản thân nảy sinh tình cảm với cô gái khác. Ban đầu 2 người chỉ xem nhau như chị em, cho đến khi tình cảm ngày càng lớn dần, cô bắt đầu hoang mang không biết nên xử sự sao cho đúng khi ngày cưới đã gần kề. Rõ ràng là, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Bài viết với những cảm xúc đan xen, chồng chéo vào nhau khi cô nảy sinh tình cảm với bạn đồng giới đã khiến bản thân cô vô cùng khó xử. Phải làm sao cho vẹn cả đôi đường là câu hỏi lớn mà ngay lúc này cô không thể nào trả lời được. Nội dung câu chuyện như sau:

hình ảnh

Status của cô gái trẻ sắp đến ngày cưới nhưng có cảm tình với bạn đồng giới. 

Cô gái trong câu chuyện đã tốt nghiệp và đi làm được 6 tháng. Cũng giống như những cô gái khác, cô nàng này cũng có người yêu được 3 năm. Cả 2 đã tính đến chuyện kết hôn trong tương lai gần. Rỗi cô gặp một bạn nữ trong công ty có vẻ ngoài rất tomboy. Cả 2 làm bạn, nói chuyện thường xuyên hơn và đi mua sắm, xem phim cùng nhau như những người bạn bình thường khác. Rồi chuyện gì đến cũng đến:

"Chào mọi người ạ.


Em xin tự giới thiệu, em là nữ, vừa ra trường và đi làm được 6 tháng. Em có 1 anh người yêu, bọn em yêu nhau cũng được 3 năm rồi, còn dự định cuối năm cưới nữa ạ.


Chuyện sẽ không có gì nếu công ty em làm việc không có 1 bé tomboy, bé sinh năm 2000. Em biết bé ấy trong 1 lần xuống xưởng nơi bé làm việc. Bé chủ động bắt chuyện với em, xin zalo với fb, nhưng ban đầu em không đồng ý vì nghĩ bé chỉ trêu mình thôi.


Lúc đầu em cứ nghĩ bé ý là con trai cơ, vì giọng nói của bé thực sự giống con trai vỡ giọng lắm, sau này em mới biết do hồi nhỏ bị viêm amidan nên giọng nói của bé mới như vậy.


Sau đấy bọn em có tiếp xúc nhiều lần và em đã cho bé ấy zalo, về nhà bọn em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Mọi người ở công ty đều bảo bé ý thích em, nhưng lúc đó em không tin vì bé ý biết là em có người yêu rồi mà.


Bọn em vẫn nói chuyện với nhau và có đi xem phim, đi ăn, đi chơi với nhau vài lần. Trong thời gian này, em có suy nghĩ bé ý chỉ cảm nắng em thôi, và em tự dặn lòng mình là sẽ chỉ xem em ấy như em gái mình. Thế nhưng dần dần, em phát hiện là hình như mình đã có tình cảm với bé ý mất rồi. Nhiều lần trong lúc nói chuyện, bé ý cũng có nhắc đến vấn đề tình cảm với em. Em thậm chí còn cảm thấy ghen, thấy khó chịu khi bé up ảnh đi chơi với người yêu cũ nữa.


Bây giờ em phải làm sao ạ, người yêu em vẫn đối xử rất tốt với em, và còn dự định cuối năm này sẽ cưới nữa ạ.


Mong mọi người cho em lời khuyên. Em cảm ơn."

hình ảnh

Ảnh minh họa, xm680.com, lalatai.com

Trong trường hợp này thật sự khó xử. Ngay cả cư dân mạng - những người ngoài cuộc thường được xem là thông minh sáng suốt nhất cũng chỉ có thể khuyên cô gái nên bình tâm suy nghĩ lại trước khi quyết định chuyện gì. Chuyện đồng giới thích nhau thì chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, cô nàng sắp lấy chồng và chỉ có cô mới biết chuyện thích đồng nghiệp nữ là cảm xúc thoáng qua hay đó mới là chân ái, đáng để cô đánh đổi cuộc hôn nhân sắp đến.

- Với một người thuộc bisexua như mình thì việc này không có gì đáng ngại, đó chỉ là trạng thái tình cảm bình thường. Theo mình thì bạn nữ này cần có khoảng thời gian để xác định lại tình cảm, xem bản thân thiên về giới tính nào hơn, sau đó mới quyết định. Đây cũng là trạng thái khá khó xử, nhưng nếu ở trong trường hợp đó, mình sẽ chọn cảm xúc.

- Cưới chồng thôi. Có những điều không thể đi ngược số đông được. Cảm xúc này chỉ là nhất thời, cắt đứt mối quan hệ là trở lại như trước đấy.

- Bạn còn trẻ, cứ thử hoãn việc cưới xin lại một thời gian rồi nghe theo cảm xúc của bản thân. Nếu thực sự thích người cùng giới thì việc bạn cưới chồng sẽ tạo nên tình huống đau khổ cho sau này đấy. Mới hơn 20 thôi, phải đi tìm cá tính riêng.

Nói chung, tình cảm là thứ không ai có thể biết trước được. Có những cuộc tình kéo dài 5,10 năm cũng không chắc sẽ có cái kết tốt đẹp. Vì vậy, thời gian quen nhau không phải là thước đo để nói cuộc tình này đáng giá hay không. Chính là cảm xúc của người trong cuộc, họ cảm thấy trân trọng, thấy muốn ở lại gắn bó với đối phương lâu dài hơn nữa mới là thứ đáng quý nhất trong một mối quan hệ tình cảm. 

Trong chuyện của cô gái, việc xiêu lòng với người khác trong khi bản thân gần cưới thì là chuyện vốn dĩ rất bình thường. Chỉ là, cô nên cho mình thời gian để lắng lòng lại, xem bản thân thật sự muốn gắn bó với ai và nếu đã quyết định thì mai này tuyệt đối không được hối hận. Chuyện yêu ai, mến ai vốn là cảm xúc bình thường nhưng đừng vì thế mà tự cho mình cái quyền được bừa bãi yêu một lúc nhiều người. Đặc biệt là khi mối quan hệ đã gần đi đến hôn nhân thì chuyện say nắng một ai khác là không nên. Trong tình yêu phải có sự chung thủy.

Nguồn Bách Kinh Xây cfs