Trong khoảng thời gian dài không được đến trường dạy học, cô giáo đã đan len búp bê cho đỡ nỗi nhớ trò, nhớ nghề.
Con đi học gặp được cô giáo có tâm là cha mẹ mừng ghê lắm. Tuy giờ người ta cứ hay nói giáo viên này nọ, nhưng em thấy vẫn còn nhiều thầy cô có tâm với nghề. Ở Tây hay ở ta thì cũng luôn có những thầy cô rất đáng tôn trọng. Như cô giáo người Hà Lan em xem trên trang nước ngoài.
Cô giáo này trong thời gian dài không thể đi dạy học đã nhớ học sinh tới không chịu nổi. Cuối cùng, cô phải mượn cách đan búp bê len để nguôi ngoai nỗi nhớ học sinh thân thương. Kết quả cô đan hẳn cả một lớp học, mỗi búp bê lại gắn liền với đặc điểm của từng học sinh. Vừa dễ thương lại rất trân quý tấm lòng của người làm giáo viên.
Ảnh: HK01
Theo câu chuyện họ đăng tải thì cô giáo này đã có một thời gian dài không thể đến trường dạy học. Nguyên nhân cũng tại con cô vy đó mọi người. Việc ở nhà học trực tuyến không chỉ khiến học sinh gặp khó khăn mà giáo viên cũng ảnh hưởng.
Với một cô giáo tâm huyết và yêu thương, gắn bó với học sinh, việc không được đi dạy khiến cô nhớ học trò rất nhiều. Dù được dạy trực tuyến nhưng ngăn trở bởi màn hình, không thể khiến cô giáo nguôi nổi nhớ. Cô giáo từng than thở: “Bọn trẻ không còn đi học nữa, tôi nhớ chúng lắm”.
Nỗi nhớ học trò của cô giáo được miêu tả là một trải nghiệm rất đau khổ. Cuối cùng, chính cô giáo phải tự tìm cách cho đỡ nhớ học sinh. Tình cờ, cô giáo thấy ảnh đan búp bê trên mạng. cô hứng thú nên bắt đầu đan búp bê theo hình ảnh học sinh.
Ảnh: HK01
Nhờ sự khéo tay, cô đan len hẳn 23 con búp bê trong suốt thời gian không đi dạy. Mỗi con búp bê là độc nhất vô nhị, tương ứng với đặc điểm riêng của từng học sinh. Chẳng hạn như màu tóc, kính, quần áo, thậm chí là những đốm tàn nhang dễ thương của những đứa bé.
Cô giáo cho biết quy trình làm từng con búp bê rất phức tạp vì theo đặc điểm của từng học sinh. Tuy nhiên, thời gian để hoàn thành một con búp bê của cô giáo làm em bất ngờ quá mọi người. Mỗi con cô chỉ mất khoảng 2 – 3 tiếng là làm xong.
Có mẹ nào từng móc len búp bê rồi cho em thỉnh giáo là 2, 3 tiếng làm xong một con búp bê là lâu hay mau vậy ạ. Chứ với đứa vụng như em thì cô giáo này khéo tay lắm luôn mới làm nhanh như vậy.
Ảnh: HK01
Từng con búp bê sau khi làm xong cô đều chụp ảnh gửi cho học sinh. Các em ấy đã nhận ra ngay đó là hình ảnh của mình. Nhìn mấy tấm ảnh chụp cả lớp học bằng búp bê len của cô giáo mà cưng xỉu luôn ạ. Nhưng nghe bảo giờ thì cái lớp bằng len của cô cũng đã tan rã rồi.
Vì vào đầu năm học mới năm nay, cô giáo đã mang đến trường tặng lại cho từng em học sinh. Cuối cùng thì họ cũng đã gặp mặt nhau sau bao ngày mong nhớ, những đứa trẻ vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà độc lạ từ cô. Cô giáo cũng dự định sẽ đan len búp bê tặng cho lứa học trò mới.
Ảnh: HK01
Câu chuyện về cô giáo nhớ thương học trò do lâu quá không được đi dạy thật sự dễ thương gì đâu. Không biết mọi người sao chứ em là em rất quý những cô giáo yêu thương học trò, có tâm với nghề thế này. Một số cô giáo cũng từng tâm sự vì cuộc sống đẩy đưa mà họ phải rẽ sang nghề khác.
Nhưng lâu lâu, các cô vẫn chạnh lòng, thấy nhớ nghề, nhớ trẻ nhiều lắm. Thật sự thương các cô. Cũng chỉ mong những giáo viên tốt có thể theo đuổi nghiệp gõ đầu trẻ lâu dài. Đưa con đi học, gặp được thầy cô biết yêu thương, nhiệt huyết thì phụ huynh thật sự thấy quý và yên tâm nhiều lắm.

