Từng chia tay người yêu vì đối phương đòi… hôn má, cô nàng 28 tuổi khiến “bà mối” Cát Tường phải bất ngờ và cho rằng đúng là người hiếm gặp, “còn sót lại trên thế giới”.
Tham gia chương trình hẹn hò, cô nàng Kim Hương (28 tuổi), nhân viên văn phòng được ghép đôi với Hoàng Minh (33 tuổi, quê Long An), là nhân viên lái xe tại TP.HCM.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Khác với nhiều anh chàng khác, nam tài xế tự nhận mình không thích tụ tập ở nơi đông người, không biết hút thuốc, không uống rượu bia hay cờ bạc. Quả là chàng trai “hiếm có khó tìm”. Trước đây, Hoàng Minh từng trải qua mối tình kéo dài 6 năm và thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn nhưng bất ngờ phát hiện bạn gái “cắm sừng” nên anh đã chia tay.
Về “đàng gái”, Kim Hương tự nhận mình là người ngoan hiền, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Trước đây, cô nàng từng có mối tình đơn phương khi còn học cấp 3 và kéo dài trong 2 năm nhưng kết thúc không trọn vẹn vì Kim Hương nhút nhát không dám bày tỏ. Lên đại học, cô cũng trải qua vài mối tình nhưng đều không sâu đậm, dài nhất là chỉ 3 tháng.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Chia sẻ về lý do khiến bản thân đến 28 tuổi nhưng vẫn chưa từng yêu ai sâu đậm, Kim hương cho biết tính cô khá cổ hủ. "Những bạn đó quen em cứ đòi hôn mà em không chịu. Em thích quen nhau phải thân rồi mới nắm tay, sau đó mới được hôn chứ không được nhảy bước như vậy. Em sợ quá em chạy mất luôn", nữ nhân viên văn phòng bộc bạch.
Trước những chia sẻ của Kim Hương, “bà mối” không nhịn được cười cũng như sửng sốt khi nghe cô gái 28 tuổi thú nhận đó giờ chưa bao giờ nắm tay bạn trai. Khi được hỏi yêu nhau trong bao lâu thì mới chịu cho đối phương nắm tay, Kim Hương cho biết là tầm 3-6 tháng thì mới tiến tới giai đoạn nắm tay nhau.
Đành rằng việc giữ mình, đặc biệt đối với các cô gái trẻ, là điều rất nên làm vì sẽ giúp bảo vệ trước những gã có ý đồ không mấy tốt đẹp. Có nhiều cô nàng nhẹ dạ cả tin, trở thành “con mồi” của những kẻ sở khanh. Tuy nhiên, với trường hợp của cô nàng 28 tuổi này việc giữ mình có phần quá cực đoan, cứng nhắc và vô tình là trở ngại rất lớn trong chuyện tình yêu.
“Phải nắm tay để cảm nhận xem có dòng điện chạy qua không, chứ em cứ mất 6-7 tháng để tìm hiểu, rồi lúc nắm tay nhau thấy vô duyên quá, không phù hợp rồi chia tay thì cũng mất thời gian. Thôi em hãy điều chỉnh chút xíu nha", nữ MC khuyên cô gái trẻ nên thay đổi suy nghĩ.
Xuất hiện trong buổi gặp gỡ còn có mẹ của Kim Hương. Chia sẻ về con gái, bà cho biết những suy nghĩ của Kim Hương một phần là vì gia đình hơi khó, bố của cô từng căn dặn con gái nhiều điều rồi từ đó cô ảnh hưởng theo. Đồng thời, bà cũng khuyên con gái nên bấm nút đồng ý hẹn hò đối phương vì bà nhận xét Hoàng Minh là chàng trai hiền lành, dễ thương.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Có lẽ điểm chung giữa Hoàng Minh và Kim Hương là cả hai quá “lành”, thậm chí có chút cổ hủ, không cởi mở dù tuổi đời vẫn còn trẻ. Nếu như chàng trai là người không thích rượu bia hay đi chơi nhiều thì cô nàng là người “sợ hãi” việc nắm tay, hôn nhau. Chuyện đặt ra mốc thời gian cụ thể như quen nhau 3-6 tháng mới cho nắm tay là hơi cứng nhắc vì trong mọi thứ trong tình yêu thường do cảm xúc chi phối, còn để lý trí can thiệp quả là hơi căng. Cái kết là cặp đôi đều đồng ý bấm nút hẹn hò, cho bản thân cơ hội trong chuyện tình cảm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1