Mới đây, một gia sư ở Singapore phải nhận biệt danh là "cô giáo ham tiền" sau khi liên tục hối thúc phụ huynh phải nộp học phí.

Để gọi là có lợi cho đôi bên, nhiều phụ huynh chọn cách bỏ thêm tiền thuê gia sư để kèm con mình trong chuyện học tập. Còn họ, có thời gian hơn để đầu tư vào việc ổn định kinh tế gia đình, phát triển bản thân, chăm sóc nhà cửa thay vì chạy ngược chạy xuôi để vừa làm tất tần tật mọi thứ, lại vừa phải như muốn nổ tung khi kèm con làm bài tập về nhà.

hình ảnh

Thường thì mối quan hệ này cũng thỉnh thoảng xảy ra bất đồng quan điểm và dẫn đến toang nhưng đến mức tố nhau trên mạng thì cũng hiếm. Nhưng sự việc gần đây ở Singapore lại cho thấy không gì là không thể.

Chuyện là thế này các mẹ ạ. Một gia sư đã thông qua tin nhắn chat trực tiếp với mẹ của một trong số các em học sinh của mình với mục đích nhắc nhẹ tiền học phí. Chuyện đến đây thôi thì cũng chẳng có gì phải bàn cãi nhưng vấn đề ở chỗ, từ trao đổi bình thường này nó đã làm mối quan hệ giữa hai bên phụ huynh và gia sư trở nên thù địch.

hình ảnh

Ảnh tin nhắn trao đổi giữa phụ huynh và gia sư. Nguồn: Stomp

Theo diễn biến, lúc 5:50 chiều, gia sư gửi cho mẹ của em học sinh này một tin nhắn với nội dung gồm các buổi học trong tháng 9 và các khoản tiền chi tiết. Tổng cộng là 240 đô Sing. 

Tuy nhiên, chờ sau 3 tiếng vẫn không thấy phía phụ huynh trả lời tin nhắn nên gia sư phải gửi lại một tin nhắn khác và yêu cầu phụ huynh xác nhận đã xem: "Có thể do lịch trình bận rộn nên chị đã bỏ qua tin nhắn này. Em đánh giá cao nếu chị xác nhận giúp đã nhận được tin nhắn. Cảm ơn chị.”

hình ảnh

Ảnh tin nhắn trao đổi giữa phụ huynh và gia sư. Nguồn: Stomp

Lần này, ngay lập tức, vị phụ huynh đã trả lời tin nhắn, nói rằng "Chị đang bận việc”, nếu có thời gian sẽ xác nhận tin nhắn, sau đó chuyển khoản. 

Lưu ý thêm đoạn này rằng học phí luôn được trả sau buổi học cuối cùng của tháng.

Một phút sau, phụ huynh nhắn đã chuyển số tiền ấy qua tài khoản điện thoại cho gia sư và thêm dòng “vì nó rất gấp”.

hình ảnh

Ảnh tin nhắn trao đổi giữa phụ huynh và gia sư. Nguồn: Stomp

Sau khi nhận được đoạn chat, gia sư có vẻ phật ý và nhắn lại rằng các phụ huynh khác đều sẽ nhắn lại cho cô và vì cô không thể đọc được suy nghĩ của người khác nên mới yêu cầu xác nhận. 

hình ảnh

Ảnh tin nhắn trao đổi giữa phụ huynh và gia sư. Nguồn: Stomp

Và tất nhiên, sự bất hòa nảy sinh từ đây.

Người mẹ sau đó nói thẳng mong muốn ngừng cho con theo học từ tuần sau trở đi và gia sư cũng đã đồng ý. Vị phụ huynh này còn nói với gia sư rằng cô ấy không cần phải thông báo với người sau rằng cô ấy vẫn đang làm việc và gọi cô là “rất tham tiền”.

Trong câu chuyện này, phía dư luận chia làm hai hướng tranh cãi.

Một bên ủng hộ gia sư vì cho rằng cô ấy nói năng cũng chừng mực, không làm gì quá đáng, chỉ nhắc nhở việc cần làm để trong một cuộc giao tiếp qua tin nhắn có thể không gây hiểu nhầm. Hơn nữa, xác nhận lại giúp người gửi tin là một phép lịch sự tối thiếu ai cũng cần có. Huống hồ, gia sư đi làm cũng trông chờ đồng lương cuối tháng vì việc gấp thì việc nôn nóng chờ trả lời tinh nhắn là chuyện đương nhiên. 

Bên còn lại ủng hộ người mẹ lại lập luận rằng phụ huynh trăm công ngàn việc, đôi khi không xác nhận lại tin nhắn thì đúng là họ thực sự đang bận và chưa thể trả lời được ngay. Làm sao có thể biết được khi nào cô giáo gởi tin nhắn nhắc nhở đóng học phí để hồi đáp ngay lập tức theo đúng mong muốn của người gửi? Không lẽ cứ một lần không xác nhận lại ngay tin nhắn của gia sư thì lại bị gán cho cái tội là mất lịch sự sao? Đã vậy, sau khi nhận tin nhắn nhắc nhở thì người mẹ này cũng lập tức chuyển tiền. Nếu gia sư là người biết thông cảm thì chuyện dừng đến đó là đẹp, không phải mất lòng ai. Nhưng cô này lại cứ làm phức tạp mọi chuyện lên mới đã nư.

hình ảnh

Ảnh trái: Tin nhắn trao đổi giữa phụ huynh và gia sư. Nguồn: Stomp; Ảnh phải chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Nếu là mẹ, mẹ sẽ nghĩ cái lý thuộc về bên nào? Nếu người mẹ xác nhận sớm với gia sư và nộp học phí đúng hạn thì có phải đã không khiến gia sư tỏ ra khó chịu như vậy không? Hay mẹ nghĩ rằng gia sư không nên làm phức tạp vấn đề nhỏ nhặt như thế?