Hội các ông bố bà mẹ lại được phen dậy sóng khi một mẹ nêu vấn đề học sinh nghỉ ốm nhưng cô không hề thăm hỏi hay hướng dẫn ôn bài.
Một mẹ có con học lớp 1 than thở: “Trường con các mẹ quan tâm học sinh thế nào? Con mình nghỉ ốm cả tuần mà chả thấy cô hỏi thăm hay gởi hướng dẫn ôn bài gì cả?”.
Trước việc học sinh nghỉ ốm nhưng cô không hề thăm hỏi, các mẹ ùn ùn kéo vào bình luận. Có 2 phe, một bên phê phán cô giáo còn một bên bày tỏ sự thông cảm.
Phe các mẹ không hài lòng với cách ứng xử của cô giáo khi học sinh nghỉ học thì nêu ý kiến như sau:
- "Cô giáo chả biết quan tâm học sinh gì, bảo sao thế hệ giờ thầy trò chả còn gắn bó thân thiết gì với nhau".
- “Cô giáo gì kỳ quá, học sinh nghỉ cả tuần mà không một lời hỏi thăm, bận mấy thì bận, mất vài phút nhắn cái tin cũng không được sao. Muốn là làm được thôi, chỉ là vô tâm không nghĩ ra”.
- “Hồi xưa mình đi học, nghỉ 1 buổi thầy đã ghé nhà hỏi thăm xem trò ham chơi hay bệnh thật. Còn bây giờ tình thầy trò nhạt như nước ốc”.
- “Học sinh phải nghỉ học 1 tuần tức là bệnh cũng không hề nhẹ. Vậy mà cô giáo chẳng hỏi han cũng hơi lạ”.
Khi con nghỉ học, mẹ nhớ nhắc con chủ động mượn bạn bài vở tự học để theo kịp đến lớp - Nguồn ảnh: sohu
Trong khi đó cũng không ít mẹ lên tiếng bênh vực cô giáo:
- "Cô giáo chứ có phải bảo mẫu riêng của con mẹ đâu, lớp mấy chục đứa thời gian đâu mà thăm với hỏi?"
- “Giờ toàn giáo viên trẻ, làm chủ nhiệm cũng còn chưa có kinh nghiệm lắm đâu mom, không như các thầy cô ngày xưa, tận tình yêu thương. Trách làm gì?"
- “Các cô giờ bận lắm, nhiều khi còn không có thời gian ăn, mình phải chủ động hỏi bài để con học theo kịp các bạn thôi chứ ai đâu mà có thời gian hướng dẫn này nọ chừng đó đứa. Lên lớp xong đã muốn hụt hơi rồi”.
- “Các mẹ kiểu gì cũng nói được. Nếu cô hỏi thăm rồi giao bài biết đâu lại lên group nói con tôi bị ốm mà cô cũng bắt làm bài tập. Mình du di với nhau cho nó dễ thở, cuộc sống vốn đầy áp lực rồi”.
- “Thật sự giáo viên, nhất là giáo viên dạy lớp 1 cực lắm các mẹ ơi, lại dạy trúng ngay năm nay chương trình cải cách đầy sạn. Thế là bây giờ phải tốn thêm thời gian điều chỉnh ngữ liệu, giáo án. Con mình mình lo, đừng áp thêm trách nhiệm lên giáo viên mà tội nghiệp thầy cô”.
Ở góc độ phụ huynh, mình cũng xin chia sẻ đôi điều. Thật ra các con mình thỉnh thoảng cũng nghỉ học vì bệnh. Nói thật chưa hề có giáo viên nào nhắn tin hay điện thoại hỏi thăm. Nhưng mình chẳng phiền gì điều đó cả. Vì mình hiểu thầy cô còn trăm thứ việc phải lo. Một mình phải dạy dỗ hơn 40 em trên lớp, rồi phải thức khuya dậy sớm soạn giáo án, chấm bài cùng nhiều việc không tên khác trên lớp - trong khi thầy cô cũng còn có gia đình, con nhỏ và các vấn đề cá nhân cần giải quyết.
Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: kknews
Khi con nghỉ học, mình luôn nhắc con chủ động kết nối với bạn bè, bổ sung bài vở và làm bài tập cô giao để theo kịp kiến thức trên lớp.
Theo mình, khi học sinh nghỉ ốm, việc giáo viên điện thoại, nhắn tin hỏi thăm là điều đáng khuyến khích vì đó là cách giúp tình thầy trò thêm gắn bó; thông qua đó các con cũng học được cách quan tâm đến người khác. Nhưng nếu không được như thế phụ huynh cũng đừng trách vì thầy cô có quá nhiều trách nhiệm phải hoàn thành, cả ở trường lẫn ở nhà.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1