Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, khát thì tự tìm nước uống, đói thì tự ăn, ngủ thì tự kéo chăn đắp.
Cha mẹ luôn tự hào vì con mình còn nhỏ đã hiểu chuyện. Biết tự ăn cơm, tự ngủ, tự học, cũng không khóc lóc đòi cha mẹ ở cạnh. Thành ra, cha mẹ có bận rộn hay đi làm xa quanh năm suốt tháng cũng chẳng lo lắng gì nhiều.
Cha mẹ có biết đâu, sự chững chạc, lớn trước tuổi của con là tấm chắn che đậy một tâm hồn mong manh, chịu nhiều thiệt thòi. Ở tuổi con, những đứa trẻ khác được cha mẹ chăm lo. Con thì biết thân biết phận tự lo một mình, hiểu chuyện đến đau lòng.
Một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện của chính mình, chị cũng có một đứa con ngoan ngoãn, biết thương mẹ. Nhưng càng thấy con hiểu chuyện, chị càng đau lòng. Nhất là nhiều lúc đi làm ca đêm, người mẹ này lại xót xa khi thấy cảnh con nhỏ nằm ngủ co ro trên ghế.
Con co ro tự ngủ ngoan trên ghế khi mẹ làm ca đêm. Ảnh: netease
Những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chưa tự chăm sóc được cho bản thân thì thường được quan tâm nhiều hơn. Trái lại những đứa trẻ lớn sớm, trưởng thành sớm lại hay bị phớt lờ hoặc cha mẹ ít để tâm.
Vì cha mẹ bận bịu công việc, nhiều đứa trẻ phải tự lập từ rất nhỏ. Cảnh con ngủ co ro trên ghế sofa khiến ai nhìn cũng thấy thương. Mẹ con phải làm ca đêm, để con ở nhà không ai trông, mẹ đành bế con theo.
Đêm rất dài, con mệt rồi thì nằm ngủ trên ghế, người con chỉ quấn tấm chăn nhỏ, người co lại để tìm cảm giác an toàn như trẻ sơ sinh. Nhìn con ngủ vất vả, không có giường êm chăn ấm mà người mẹ thấy xót xa.
Ai có con hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không quấy thấy vui chứ người mẹ này thì chẳng vui chút nào. Ngược lại chị thấy tội lỗi, bản thân làm mẹ mà không chăm sóc con được chu toàn.
Con 5 tuổi tự ở nhà một mình khi mẹ đi làm. Ảnh: netease
Một người mẹ khác cũng kể con chị mới 5 tuổi thôi mà đã có thể tự ở nhà một mình. Ngoan lắm, trong khi các bạn hiếu động, nghịch phá, con lại điềm tĩnh, an phận hơn rất nhiều.
Đi làm, bật xem camera khi con ở nhà một mình, người mẹ này thấy con rất biết chăm sóc bản thân. Con khát sẽ tự đi lấy cốc uống nước, đói bụng thì tự chạy vào bếp kiếm đồ ăn. Lúc con lạnh sẽ tự lấy chăn ra đắp cho mình.
Lời kể của chị cũng ngập tràn sự áy náy, con người ta có mẹ cho ăn cho uống, tối thì ôm ngủ, đắp chăn cho. Con chị thì tự thân vận động, mới 5 tuổi mà cứ tưởng như con đã 10, 15 tuổi vậy.
Đừng vội khen con biết tự lập sớm, hiểu chuyện, đó là cả một sự thiệt thòi và tổn thương của con trẻ. Chỉ là con không biết diễn tả, chỉ là con còn bé quá, chưa cảm nhận được nhiều những gì con không có được.
Con gái giữa luôn hiểu chuyện nhất so với 2 chị em còn lại. Ảnh: netease
Không chỉ những đứa trẻ cha mẹ bận bịu mới phải hiểu chuyện và biết tự lo sớm. Có những đứa trẻ phải giấu đi mong muốn của mình, cố gắng ngoan ngoãn để ghi điểm trong mắt cha mẹ.
Vì chỉ khi làm hài lòng người lớn, con nghĩ mình sẽ được cha mẹ công nhận, khen ngợi và chú ý đến. Đây là trường hợp những đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ.
Như chị S. có 3 con gái, chị thường rất kiên nhẫn với con lớn và cưng chiều bé út. Chỉ có con gái giữa là ngoan nhất, không khiến mẹ bận lòng. Tuy nhiên, dần dần chị nhận ra mình làm mẹ mà sai quá sai.
Con gái thứ hai quả thực là đứa bé hiểu chuyện nhất nhà, nhưng con dùng sự hiểu chuyện của mình để thu hút sự chú ý của mẹ. Con chỉ mong nhận được sự quan tâm của mẹ nhiều hơn giống như 2 chị em còn lại.
Những đứa trẻ hiểu chuyện như 5 tuổi tự vào bếp tìm đồ ăn, nằm ngủ co ro trên ghế hay tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng mẹ. Tất cả trường hợp này đều thấy đáng thương hơn đáng khen.
Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Ảnh: netease
Việc mong muốn con nhỏ ngoan và hiểu chuyện quá sớm sẽ phản tác dụng. Trẻ dễ hình thành tính cách tự ti, luôn cảm thấy bất an. Con cái cần sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ.
Dù cuộc sống khó khăn và nhiều lúc cha mẹ phải bươn chải bên ngoài, nhưng hãy cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho con. Đừng bắt con phải tự lập quá sớm, hiểu chuyện khi còn quá non nớt. Đó là sự thiếu thốn, thiệt thòi mà trẻ nhỏ không biết cách bày tỏ, chỉ mong cha mẹ sẽ sớm nhận ra.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1