Đúng cháu ruột của ông nội rồi, coi cái tướng chẳng trật đi đâu được, mới tí tuổi đã thành “cây hài” của gia đình rồi.

Nhà có trẻ con đúng vui luôn mọi người, mỗi ngày con lại học được một trò mới. Khi thì bắt chước người ta rao “ai chổi lông gà hông”, hôm thì đọc rap tía lia “em không chê anh nghèo thì leo lên xe anh đèo”. Cả nhà được phen cười nghiêng ngả.

Công nhận, trẻ con học nhanh lắm, giỏi quan sát nữa. Cái gì thấy qua một lần là có thể bắt chước y chang. Qua vô tình xem được mấy tấm ảnh mẹ kia chụp tướng đi của con trai mà em cười như được mùa luôn vì dễ thương quá. Cũng đủ trò y như nhóc nhà em.

Nghe chị ấy kêu là mới ở với ông nội tầm 1 tuần, bé gần 4 tuổi bắt chước tướng đi của ông nội theo phiên bản “ông cụ non”. Không biết ông nội sẽ cười hay mếu khi thấy tướng đi lọm khọm của mình được đứa cháu cưng sao y bản chính.

Bé 4 tuổi tếu táo bắt chước tướng đi lọm khọm của nội

Chị D. có chuyến công tác nên phải gửi con trai cho ông bà nội chăm sóc một tuần. Đến khi chị đến đón con thì bắt gặp cảnh tượng cười lăn cười bò vì bé bắt chước tướng đi của ông quá giống, quá dễ thương.

hình ảnh

Ông đi đằng trước, cháu lẽo đẽo theo sau, một khuôn y xì. Ảnh: DDN

Ông nội của bé đã nghỉ hưu, rảnh rỗi ông hay uống trà, chơi đàn, chơi cờ với cả xóm. Từ hôm nhận trông cháu, ông ở hẳn trong nhà chơi với cháu. Cả ngày ông ông cháu cháu, riết rồi cháu đi đứng y chang ông luôn.

Ông lớn tuổi, đi đứng không như xưa, lúc đi lưng hơi khom, tay chắp ra đằng sau. Chắc thấy cách đi của ông lạ quá, thằng bé học theo, cuối cùng đến lúc mẹ đi công tác về thì thấy kiểu đi mà cười không nhịn được.

Con gần 4 tuổi, dáng người thì bé tí tẹo so với ông, vậy mà dám tếu táo bắt chước tướng của ông. Ông chắp tay đi đằng trước, con lẽo đẽo đi theo sau, cả nhà ai thấy cũng cười.

Chị D. nhanh tay quay, chụp cho con liền, khoảnh khắc đáng yêu cỡ này sao bỏ lỡ được. Những hình ảnh sau đó chị D. khoe lên mạng, được rất nhiều người khen vì quá dễ thương.

Nhà có đứa trẻ con thế này, ông bà, cha mẹ cười mệt xỉu, quá hạnh phúc luôn.

hình ảnh

Tướng ẻm đi bắt chước theo ông nội tếu táo quá nè cô chú ơi. Ảnh: DDN

Trẻ em giàu trí tưởng tượng và bắt chước nhanh

Người ta nói giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của trẻ là 3 - 4 tuổi. Lúc này, tiểu não của trẻ bắt đầu phát triển nhanh chóng, trẻ sẽ rất tò mò về mọi thứ xung quanh.

Đồng thời, lúc này bé sẽ có óc sáng tạo và trí tưởng tượng mạnh mẽ. Lâu lâu nghe con nói mấy câu học lóm được mà cha mẹ dở khóc dở cười. Lúc này con rất thích bắt chước những điều con cho là thú vị.

Cha mẹ đừng vội ngăn cản con nếu điều con bắt chước không gây ảnh hưởng. Đây là lúc trí tưởng tượng, học hỏi của con phát triển, ngăn cản sẽ làm con chững lại.

Nếu con bắt chước cái không hay, đừng mắng con vì con chỉ làm theo chứ chưa xác định được đúng sai. Cha mẹ chỉ nên kiên nhẫn khuyến khích con bỏ hoặc tìm điều khác thú vị hơn để con nhanh chóng quên đi.

Trẻ con bắt chước rất giỏi, cái này thì ai cũng phải công nhận. Mọi lời nói, hành động của cả nhà đều trực tiếp thu vào tầm mắt con. Do đó, con học điều hay, cái xấu đều quyết định phần lớn từ phía ông bà, cha mẹ.

Cha mẹ, ông bà cần chú ý lời nói, cử chỉ, ưu tiên làm những hành động tốt để bé bắt chước, học theo.

Thông tin tham khảo DDN