Lo về quê không biết cách gọi video cho cháu, ông nội cố viết thật tỉ mỉ cách gọi, còn xem đi xem lại sợ bỏ sót.
So với bố mẹ, ông bà thương cháu chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn. Nhất là những đứa trẻ sống với ông bà từ bé thì ông bà chẳng khác nào bố mẹ cả. Mới đây có một bài đăng trên mạng chia sẻ lại kỷ niệm tựu trường năm ngoái, cháu được ông bà đưa đến tận trường đại học.
Trong lúc chờ vào làm thủ tục, ông nội tranh thủ ngồi ở một góc cửa ra vào, vừa trông va li quần áo cho cháu vừa lọ mọ viết gì đó. Khi đến gần xem thì mới hay ông nội học cách gọi video cho cháu qua điện thoại. Cháu nói đến đâu, ông lại cẩn thận ghi chép đến đấy, thương quá.
Ảnh: daydaynews
Một em sinh viên năm hai đã có bài đăng nhân dịp tựu trường của tân sinh viên. Lại một mùa tựu trường, năm nay có hơi đặc biệt hơn vì chẳng nhộn nhịp như năm trước.
Nhớ về năm ngoái, còn là sinh viên năm nhất lần đầu đến trường làm thủ tục, vừa hồi hộp, vừa bỡ ngỡ. Trong khuôn viên trường, bố mẹ đưa con đến rất đông, chuyện trò rôm rả.
Nữ sinh này lại đặc biệt hơn khi không phải bố mẹ mà là ông bà đưa đi nhập học. Từ bé đến lớn em đã sống cùng ông bà rồi. Trong lúc chờ đến giờ vào đăng ký, làm thủ tục, ông nội đã nhờ cháu gái hướng dẫn ông cách gọi điện thoại video.
Ông nội đã ghi lại rất cẩn thận từng bước một để thực hiện cuộc gọi. Mọi bước đều được ghi rất chi tiết, ông sợ nếu sơ suất, bỏ sót điều gì đó, khi về quê rồi sẽ không gọi được cho cháu gái. Để đảm bảo làm đúng, ông đã tập gọi video cho cháu ngay tại chỗ luôn.
Nữ sinh cho biết lần đó em đã rất buồn khi thấy ông bà đã già mà mình không thể ở bên. Em chưa bao giờ xa ông bà quá lâu, chỉ muốn ở nhà với ông bà nhiều hơn nữa. Ông bà cũng không nỡ xa cháu nhưng vì tương lai của cháu, ông bà phải chấp nhận trở về quê.
Ông nội cũng an ủi cháu gái là không sao cả, mỗi lần nhớ cứ gọi video cho ông là lại được thấy nhau. Có vẻ dù rất thương cháu, không nỡ rời xa nhưng ông cũng rất lý trí.
Ảnh: daydaynews
Trước khi chia tay, cháu ở lại học, ông bà về quê, ông nội còn nhắc nhở cháu nhiều điều. Lúc trước, cứ kỳ nghỉ, ông bà lại dắt cháu đi đó đi đây cho mở mang tầm mắt. Giờ ở đây học tập một mình, kỳ nghỉ cháu cũng nên đi đâu đó hoặc đọc sách, đọc thật nhiều để mở mang kiến thức.
“Gặp ai ông nội cũng khen cháu gái tôi rất ngoan”, cứ nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ khi nói về cháu gái của ông là nữ sinh lại thấy nhớ ông bà, chỉ muốn được quay về nhà.
Những lời chia sẻ của nữ sinh viên năm 2 khiến nhiều người cảm động. Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời, là cho đi, cho đi, cho đi và không bao giờ đòi hỏi gì khác.
Tình yêu thương mà ông bà dành cho cháu cũng không hề thua kém tình cảm bố mẹ dành cho con. Được ở cạnh ông bà trong suốt quãng thời gian thơ ấu đến lúc trưởng thành là điều hạnh phúc không phải ai cũng có.
Người già gặp nhiều khó khăn khi dùng điện thoại thông minh, chắc ông đã phải cố gắng nhiều để học cách gọi video, để được nhìn thấy mặt đứa cháu học xa nhà. Chỉ mong con cháu hiểu nỗi lòng ông bà, dành thời gian gọi về hỏi thăm nhiều hơn cho người già vơi bớt nhớ mong.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1