Con mới 2 tuổi rưỡi mà hiểu chuyện và dễ thương quá cô chú ơi, khóc sắp trôi cả trường mà vẫn ngoan ngoãn đi vào lớp.
Hôm trước có phụ huynh lên mạng “xin vía” cho con đi học mẫu giáo không khóc, chứ học 1 năm khóc đúng 1 năm. Chị xem camera thấy con vào lớp chơi vui lắm nhưng sáng nào đi học cũng nước mắt ngắn dài.
Nhiều mẹ vào bảo có lẽ bé khóc vì còn mớ ngủ buổi sáng, tình hình chung là sáng khóc nhưng chiều mẹ đón lại không chịu về. “Khóc cho đúng quy trình chứ mẹ về hết khóc”, “khóc vì đam mê thôi mom ơi”, đọc bình luận của các mẹ mà cười không nhặt được mồm.
Đúng là “đặc sản” con khóc khi đi nhà trẻ không phải của riêng nhà nào. Mới đây, hình ảnh bé 2,5 tuổi đi mẫu giáo khóc nức nở một lần nữa khiến cư dân mạng rụng tim vì quá cưng.
Bố bế vào trường, con khóc như mưa. Ảnh: QQ
Nhiều bé được bố mẹ cho đi học sớm, từ 20, 24 tháng là con đã được gửi nhà trẻ rồi. Nhìn chung thì các bé còn nhỏ dưới 3 tuổi thường sẽ khó khăn hơn trong việc làm quen môi trường mới nên rất dễ khóc khi đi nhà trẻ.
Có phụ huynh kể lần đầu tiên đưa con đi học, thấy con khóc với theo gọi mẹ, quay lưng đi mà mẹ cũng khóc luôn. Nhưng khóc trong ngày đầu đi học cũng có kiểu này, kiểu nọ.
Bé thì quậy tung, gào thét, giãy nãy, nhưng có bé khóc theo kiểu rất ngoan. Như em bé 2 tuổi rưỡi này, ngày đầu đi học con khóc tới nỗi mắt mũi tèm lem. Nhưng con vẫn vẫy tay chào bố mẹ, gặp chú bảo vệ cũng chào chú.
Khóc từ lúc xuống xe, từ cổng vào lớp nhưng vẫn rất ngoan, không giãy, không nháo, ai thấy cũng thương. Theo tình hình được bố mẹ bé quay lại thì lúc bố mẹ chở đến cổng trường, con trai đã không kìm được nước mắt khi xuống xe.
Nhiều đứa trẻ khác sẽ rất chật vật, ăn vạ tại chỗ nhưng em bé này lại vừa khóc vừa chào tạm biệt mẹ: “Mẹ về nhà nhanh lên”. Bố là người che ô, bế con vào sân trường, lúc này mặt mũi con đã tèm lem nước mắt.
Khóc mắt mũi tèm lem nhưng vẫn là bé ngoan, vẫn lễ phép chào mẹ, chào bố, chào chú bảo vệ. Ảnh: QQ
Con nhờ bố lau mặt giúp con vì con sợ bị chọc quê, còn không quên dặn bố nhắn mẹ chiều về đón con. Khi đến cổng trường mẫu giáo, chú bảo vệ chào con, con biết giây phút chia ly cuối cùng đã đến, càng khóc nhiều hơn.
Nhưng đúng là nhà này dạy con quá khéo, khóc lóc nhưng vẫn lễ phép vẫy tay chào chú bảo vệ với cái giọng buồn thiu: “Chào buổi sáng”. Đến đây thì bố không được vào nữa, chú bảo vệ sẽ đưa con vào lớp.
Giờ lại đến lượt tạm biệt bố, con khóc nức nở nói: “Bố ơi, mau về đi, đừng đứng ở đó, bố đừng nhìn con, chiều bố nhớ đến đón con”. Cảm giác như bố cứ đứng đó nhìn thì con sẽ không nỡ đi vào lớp.
Cuộc chia ly đi mẫu giáo của con trẻ thật sự quá nhiều cảm xúc, đặt vào vị trí của bố mẹ chắc cũng khóc hết nước mắt với con. Sự dễ thương của em bé nằm ở chỗ con rất ngoan, rất lễ phép, biết kiểm soát cảm xúc.
Giây phút chia ly đến rồi, bố về đi. Ảnh: QQ
Rất nhiều người lớn khen con dù con khóc nhưng vẫn biết chào mẹ, chào bố, chào chú bảo vệ. Với một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi, quả thực bố mẹ đã giáo dục rất tốt. Nhiều người đoán rằng, bé trai khi lớn lên sẽ là học sinh ưu tú, được thầy cô, bạn bè quý mến.
Đi mẫu giáo là thời khắc quan trọng đánh dấu sự lớn khôn của con. Nhiều em bé 2, 3 tuổi lần đầu tiên rời khỏi ngôi nhà thân quen của mình và đến một môi trường hoàn toàn xa lạ. Việc con có tâm lý bỡ ngỡ, lo lắng và quấy khóc là chuyện bình thường.
Lúc này con cần bố mẹ cho con cảm giác an toàn, đón con về đúng như lời hứa, thủ thỉ với con mỗi ngày sẽ giúp con yên tâm hơn. Bố mẹ hãy cố gắng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho con, giúp bé cảm nhận được niềm vui khi con đi nhà trẻ. Rồi sẽ đến lúc sáng ra con tự động đòi đi học, chẳng khóc lóc ỉ ôi.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo QQ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1