Ngay từ nhỏ, chị Lê Thi (SN 1983, hiện sống ở Úc) vẫn luôn ấp ủ giấc mơ được sống trong ngôi nhà nhỏ có vườn cây hoa lá. Thế nhưng, sinh ra nơi thành thị, chị không có không gian để thực hiện cho đến khi gặp người chồng ngoại quốc.

 Năm 2018, chị theo chồng rời Việt Nam sang Úc định cư. Ở xứ người, nơi vợ chồng chị sinh sống đất còn rộng người cũng thưa. May mắn hơn, nhà chồng chị có 2 mảnh vườn ở trước và sau nhà. Tuy nhiên, vườn tược xơ xác, gần như không có gì ngoài cỏ dại và sỏi đá.

Chị kể: “Thời điểm ấy, chồng tôi đi làm suốt ngày. Tôi ở nhà chăm con. Một nách hai đứa sinh đôi mới 7 tháng tuổi nên rất căng thẳng, mệt mỏi. Suốt ngày tôi quanh quẩn trong 4 bức tường, chán lại ra vườn chơi. Nhưng khổ nỗi, lúc ấy ra vườn còn chán hơn vì chẳng có gì ngoài cỏ dại”.

hình ảnh

Khu vườn trước khi được cải tạo chỉ toàn là sỏi đá (Ảnh: VietNamNet)

 “Thế là tôi quyết định sẽ cải tạo, biến mảnh đất sỏi đá, cỏ hoang thành khu vườn mà mình hằng mơ ước. Hỏi ý kiến chồng, tôi bị anh ấy từ chối vì vườn trước nhà toàn cỏ dại với đất sét khô cứng, vườn sau đã trải sỏi, xi măng”, chị nói thêm.

Dẫu vậy, chị quyết định giấu chồng cải tạo đất, phá xi măng để trồng hoa, cây trái. Mỗi ngày, đợi con ngủ trưa, chị lặng lẽ lấy búa ra vườn sau nhà phá lớp xi măng rồi gom lại một góc. Đến khuya, khi chồng và 2 con say giấc, chị lại bí mật thức dậy, ra vườn trước nhổ cỏ, xới đất.

Cứ như thế, mỗi ngày, chị Thi làm một chút. Đến khi hai mảnh vườn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, chồng chị mới nhận ra sự thay đổi. Cải tạo đất xong, chị Thi bắt đầu trồng cây. Chị dành phần đất trước hiên nhà để trồng các loại hoa hồng và cúc. Khu vườn sau nhà, chị trồng các loại hoa, rau củ quả của Việt Nam như: bầu, bí, mướp, khổ qua, cà chua, rau cải…

Chị đặt mục tiêu khu vườn sẽ đem lại cho gia đình nguồn thực phẩm tươi ngon, đảm bảo vệ sinh mà không phải cất công ra chợ của người Việt mới mua được. Tuy vậy, những ngày đầu “làm nông dân”, chưa có kinh nghiệm, chưa am hiểu thổ nhưỡng xứ người, chị liên tiếp gặp thất bại.

hình ảnh

Chị Thi đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho khu vườn (Ảnh: VietNamNet)

Những cây trồng của chị đa số bị chết hoặc còi cọc, không cho hoa, trái. Không nản chí, chị tiếp tục trồng để tích lũy thêm kinh nghiệm. Cuối cùng, chị cũng dần nắm bắt được đặc điểm khí hậu ở Úc. Chị quyết định mùa nào thì trồng thức ấy. Thế nên suốt 4 mùa, hai khu vườn của chị luôn tràn đầy sức sống.

Sau 3 năm trồng, chăm vườn, ngôi nhà của vợ chồng chị Thi trở nên nổi bật, khác lạ so với những nhà hàng xóm. Ở tuổi 40, chị Thi chạm đến ước mơ có được căn nhà và khu vườn ngập hoa lá. Những người hàng xóm của chị Thi chỉ trồng một loài hoa hoặc một màu hoa duy nhất. Trong khi đó, vườn nhà chị luôn là thảm xanh với nhiều màu hoa bung nở rực rỡ suốt 4 mùa.

Hai con của chị Thi rất yêu khu vườn của mẹ. Mỗi ngày, các bé đều cùng mẹ ra vườn chơi đùa, tưới cây, chăm hoa … Công việc làm vườn, chăm cây giúp cho chị Thi tìm được niềm vui sống. Chị chia sẻ: “Mỗi sáng thức giấc, mở cửa sổ ra và thấy cỏ cây hoa lá ngoài vườn là tôi vui cả ngày. Sáng nào tôi cũng pha ly trà, ra ngồi trước hiên nhà ngắm hoa, nghe chim hót, hít thở không khí trong lành”.

hình ảnh

Các con của chị có môi trường sống hòa mình với thiên nhiên (Ảnh: VietNamNet)

Có lẽ trong cuộc sống, ai cũng ao ước được hòa mình với thiên nhiên, có một khu vườn nhỏ ngập tràn màu sắc. Nhất là sau một ngày làm việc bận rộn, được nhìn thấy màu xanh của lá, màu vàng, trắng, đỏ của hoa… ai cũng cảm thấy tâm hồn được thư thái, như bước vào tiệm mát-xa miễn phí vậy.

Nhưng thực tế, nhiều người “giỏi nghĩ” chứ không “giỏi làm”, cho dù họ có đất, có vườn, có thời gian, nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì để trồng cây hái quả. Bởi chuyện làm nông vừa tốn kém, lại cần có tính kiên nhẫn vì phải chờ đợi, thất bại là chấp nhận làm lại từ đầu.

Như câu chuyện của chị Thi, nhìn hình ảnh thì ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng mấy ai hiểu thấu mồ hôi và công sức bỏ ra ở đằng sau. Đó là những trưa không nghỉ chị Thi “chân yếu tay mềm” phá xi măng, là những đêm chị Thi trốn chồng con cuốc đất làm vườn.

Trong khi ai cũng biết, một người phụ nữ ở nhà chăm con mọn (đã vậy còn sinh đôi) sẽ vất vả cỡ nào. Vậy mà chị Thi vẫn tranh thủ từng chút thời gian quý báu để chọn từng ngọn cây, xới từng cọng cỏ. Đã thế, khu vườn của chị chẳng nhỏ chút nào, nó bao la rộng ngát, tốn sức và tốn công.

Vất vả chưa dừng lại đó, bởi chị Thi liên tục thất bại trong việc trồng cây. Đó là những tháng ngày hy vọng, chờ đợi rồi lại thất vọng. Chị phải tự tay nhổ đi sản phẩm hư, bỏ thời gian nghiên cứu sản phẩm mới. Nhổ rồi lại trồng, trồng ra rồi lại nhổ.

hình ảnh

Khu vườn của chị Thi khiến hàng xóm ngưỡng mộ (Ảnh: VietNamNet)

Nếu không nhìn kết quả ngày hôm nay, hẳn lúc bắt đầu, ai cũng nghĩ chị “hâm dở”, một là nên mướn người về làm phụ, hai là nên chọn loại rau quả dễ trồng cho nhanh. Nhưng hôm nay, nhìn khu vườn độc đáo của chị, nhìn chị tự hào mình là người Việt Nam làm nên điều khác biệt so với những hàng xóm Úc (ai cũng giống ai) bỗng thấy nghị lực của chị thật sự gây xúc động.

Một lần nữa, câu chuyện của chị Thi gửi tới một thông điệp rất sâu sắc, rằng phụ nữ hãy thoát ra khỏi sự trầm cảm và chán nản với cuộc đời bằng cách tìm kiếm một công việc mà mình yêu thích và say mê với nó. Chẳng ai nghĩ phụ nữ ở nhà là vô dụng, ăn bám, bị chồng chê.

Thậm chí nhìn khu vườn của chị Thi, ai cũng phải ngưỡng mộ bởi công sức lao động và thành quả sáng tạo. Một người vợ, một người mẹ như thế, dù ở nhà hay đi làm đều khiến chồng phải say mê và được con cái yêu quý, ngưỡng mộ.

Nguồn: VietNamNet