Đồng tiền đôi khi che mờ mắt, khiến nhiều người đánh mất tình cảm gia đình. Nay đọc vụ này mà thấy xót xa cho ông chồng trong câu chuyện ghê đó các mẹ. Bà vợ dù không hại chồng nhưng thấy bà ấy vô cảm đến đáng sợ. 

>>> Tham tiền bảo hiểm: Chồng vờ vuốt ve rồi đẩy vợ xuống vực, xót đứa con trong bụng không giữ được

Theo tin em đọc được trên trang Vietnamnet dịch lại từ trang Ynet của Trung Quốc, nghe kể hồi tháng 8/2015 một người đàn ông họ Trung đã bị gia đình bỏ mặc tại bệnh viện và qua đời trong cô độc.

Người phụ nữ họ Tiền là vợ của ông này, dù biết chồng mình qua đời rồi nhưng bà này vẫn mạo danh ông để nhận lương hưu hàng tháng. Tổng số tiền mà bà đã nhận nhiều năm qua lên đến 27 vạn Nhân dân tệ, tương đương gần 1 tỷ Việt Nam Đồng.

hình ảnh


Ảnh chụp bà Tiền. Nguồn: Vietnamnet. 

Mọi chuyện bà Tiền làm chẳng vỡ lở đâu cho đến khi nhân viên thuộc Chi cục Dân số quận Mẫn Hàng, Thượng Hải tiến hành điều tra nhân khẩu và phát hiện bất thường về thông tin cư trú của ông Trung. Bởi tiến trình điều tra dân số quy định những người cư trú trong khu vực được điều tra phải ký tên xác nhận nhưng bà Tiền từ chối không để tên chồng là ông Trung ký xác nhận. Ngay sau khi nhân viên này báo cáo, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và phát hiện bà đã chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện tại, bà Tiền bị Tòa án cáo buộc 2 tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bỏ mặc thi thể thân nhân.

Quá sức tưởng tượng, không ngờ có nhiều người ham tiền đến như vậy. Vì đồng tiền bỏ mặc chồng qua đời cô độc trong bệnh viện rồi vì đồng tiền mà cứ ngang nhiên nhận lương hưu dù chồng đã qua đời. Vụ việc này cũng là kinh nghiệm của giới chức trách trong việc quản lý thông tin của công dân. Đáng lý ra ngay từ khi người đàn ông họ Trung qua đời, các thông tin chứng tử của ông được xác lập thì các hệ thống thông tin liên thông cần kết nối với nhau để xóa bỏ các quyền công dân, trong đó có các phúc lợi từng được hưởng.

hình ảnhẢnh trái: Bà Tiền nhận tiền lương hưu của ông Trung qua ATM. Ảnh phải: Dữ liệu số tiền lương hưu bị chiếm đoạt được các cơ quan chức năng phát hiện. Nguồn: Vietnamnet. 

Tại Việt Nam, nếu mà phạm tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn như thế này thì cầm chắc án phạt cao nhất là tù 20 năm hoặc chung thân. Còn đối với hành vi bỏ mặc thi thể thân nhân dù không cấu thành tội hình sự nhưng nó có thể xét ở hành vi vi phạm hành chính.

Sự việc cũng là bài học kinh nghiệm cho ai vì ham tiền bạc, của cải, vật chất mà đánh mất tình cảm gia đình và phải trả giá.