Hành động của người bố dượng đã khiến cư dân mạng không khỏi xúc động.

Từ trước đến nay, khi nhắc đến mẹ kế, bố dượng thì nhiều người không khỏi có những nghi ngại kiểu “mấy đời bánh đúc có xương”. Thế nhưng, thực tế trong cuộc sống cũng có rất nhiều người mẹ kế, bố dượng yêu thương con riêng của người bạn đời như chính ruột thịt của mình. Em thấy nhiều chị em muốn tái hôn nhưng lại lo ngại vấn đề bố dượng, con riêng, hãy vững lòng tin vì trên đời này vẫn còn những điều vô cùng tốt đẹp, chỉ cần chúng ta suy nghĩ thật kỹ càng, chọn lựa đúng những người tốt thì sẽ ổn thôi. Câu chuyện về người bố dượng tuyệt vời dưới đây có lẽ chính là động lực cho các chi em có thêm niềm tin vào chuyên tái hôn khi có con riêng đây ạ.

Một ông bố sống ở Liên Vân Cảng, Giang Tô gần đây đã gây sốt mạng xã hội vì hành động cực đáng yêu của mình đối với con riêng của vợ. Trong bức ảnh đính kèm bài viết, có thể thấy người đàn ông đang bế một đứa trẻ với cử chỉ hết sức ân cần nhẹ nhàng, dường như đang dỗ dành cháu bé đi vào giấc ngủ.

Mới nhìn thì có thể mọi người sẽ nghĩ đây là hai bố con, và việc bố bế bồng con như thế cũng hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, điều khiến mọi người cảm động ở đây chính là vì họ không có mối quan hệ ruột thịt nào với nhau. Nói thẳng ra, ông bố này chỉ là bố dượng của đứa trẻ.

hình ảnh

Mẹ của câu bé trước đó đã có một đời chồng và một cậu con trai. Sau khi ly hôn, người mẹ nhận trách nhiệm nuôi con, về sau mới tiếp tục tái hôn với chồng hiện tại, cũng là người đàn ông đang bế đứa trẻ trong bức ảnh.

Người mẹ chia sẻ trước khi tái hôn mình cũng đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều. Cô không khỏi có những lo lắng, không biết chồng mới có thực sự tốt với con riêng của mình hay không. Nhưng nhân thấy anh là người ấm áp, tốt bụng, cô đã quyết định cho cả hai một cơ hội. Người mẹ cũng cho biết cô không thể mong đợi chồng mới có thể yêu thương con mình như con ruột, chỉ cần biết quan tâm, đối xử tốt với con là cô đã cảm thấy ấm lòng. Nhưng sau khi kết hôn, cô hết sức cảm động khi chứng kiến chồng hết mực quan tâm, chiều chuộng con riêng của mình, từ miếng ăn đến giấc ngủ, chuyện vui chơi, học hành, anh đều cố gắng đem đến cho cậu bé những thứ tốt nhất.

hình ảnh

Mới đây cậu nhóc bị ốm, sau một ngày dài trông con mệt mỏi, người mẹ đã ngủ thiếp đi trên giường của con trai. Khi tỉnh dậy, cô vô cùng nghẹn ngào chứng kiến cảnh chồng đang bế con riêng của mình dỗ dành nhẹ nhàng, đi qua đi lại để cậu nhóc dễ vào giấc ngủ nên đã vội vàng ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này.

Hôm đó khi nghe tin con riêng của vợ bị sốt, bố dượng đã hết sức lo lắng và thường xuyên qua phòng con kiểm tra. Lúc đó đã là nửa đêm, thấy vợ nên đã ngủ quên từ lúc nào, con trai mệt mỏi nên nhõng nhẽo, trằn trọc qua lại, anh đã thay vợ ôm ấp, dỗ con vào giấc ngủ. Khi người mẹ tỉnh lại và muốn “thay ca” cho chồng để anh ngủ sớm mai còn đi làm, người chồng lại kiên quyết từ chối với lý do vợ ở nhà cả ngày chăm con đã mệt, mọi chuyện bây giờ cứ để anh lo.

Hành động và tình yêu thương của người bố dượng này đối với con riêng của vợ thật sự đã khiến dân mạng hết sức cảm động. Anh đã chứng tỏ một điều rằng không phải cứ là bố mẹ kế thì sẽ không hết lòng với con riêng của đối phương. Mối quan hệ huyết thống có sức mạnh vô cùng đặc biệt, nhưng em tin chắc rằng, tình cảm thực sự của mỗi thành viên trong gia đình còn mạnh mẽ hơn thế. Dù không cùng m áu mủ ruột rà, nhưng ông bố này thực sự có trách nhiệm và xứng đáng là một ông bố vô cùng tuyệt vời của đứa trẻ. Hy vọng hai mẹ con đã có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc mới thực sự cho cuộc đời mình.  

Nguồn: Sohu