Nhờ có gánh mắm chưng, em trả được nợ học phí sau nhiều tháng, có thể tiếp tục đến trường.
Sáng em đi học ở Bình Dương, chiều em qua Thủ Đức ngay gần đó bán mắm chưng, tối lại quay về nhà ôn bài hôm sau đi học, cực khổ nhưng em vẫn kiên trì mỗi ngày, chỉ mong bán mắm chưng kiếm đủ tiền đóng học.
Cô học trò đi bán mắm chưng kiếm tiền đi học
Mạng xã hội đang có một clip quay học sinh cấp 3 đi bán mắm chưng ở Thủ Đức, rất được cộng đồng mạng quan tâm. Nhiều người khâm phục tính chịu thương chịu khó của em học sinh.
Ảnh chụp màn hình
Theo lời “chủ thớt” thì em này hiện đang ở Bình Dương, buổi sáng em đi học, tầm 3, 4 giờ chiều em dọn hàng ra ở đường Hiệp Bình, Thủ Đức, đến 7, 8 giờ tối mới bán xong quay trở về nhà, cơm nước, ôn bài chuẩn bị ngày mai lên lớp.
Nói là Bình Dương, Thủ Đức nhưng thật ra chỉ cách nhau đoạn đường ngắn, nhưng để một em học sinh sáng đi học, chiều bán buôn thế này thì thực sự rất thương, cũng mệt mỏi, vất vả lắm đó mọi người.
Gia cảnh em học trò này nghèo khó, đã có lúc em nợ tiền học phí mấy tháng. Nhờ có gánh mắm chưng này em đã trang trải được tiền học, tiếp tục đến trường. Hàng ngày em đi bán mắm, một phần em giữ lại để dành đóng học phí, phần còn lại em đưa cha mẹ đỡ đần mua thức ăn hàng ngày.
Gọi là gánh nghe to nhưng thực tế em chỉ có chiếc mâm nhỏ và chiếc xô nhựa chứa những chén mắm và để kê mâm mắm chưng. Mắm chưng em bán là mắm cá linh, bên trên có 2 cái trứng muối vàng ươm, hấp dẫn, nghe chủ nhân clip nói là mở ra một cái là mùi mắm thơm nức mũi đó.
Mỗi chén mắm chưng này của em có giá 20 ngàn đồng. Em ngồi bán lề đường nên mỗi chén mắm đều được bọc gói kín rất vệ sinh, không sợ bụi bặm, ruồi bọ gì đâu nha mọi người.
Ảnh chụp màn hình
Một bàn tay nắm lấy bàn tay
Buôn bán mà, có bữa này bữa khác. Những bữa bán chậm, em cố ngồi nán lại đến 8 giờ tối để bán cho hết. Sáng đi học, chiều bán đến tối, nhưng em không vì mệt mỏi mà chểnh mảng việc học. Bài nào cô giao về nhà, điều gì cô dặn em đều làm đủ.
Người đăng clip cũng mong có nhiều người sớm biết đến em, mỗi người ghé qua mua giúp em để em có tiền đi học: “Mong là nhiều người sớm biết tới em. Coi như một bàn tay nắm lấy một bàn tay, ghé ngang mua dùm em một chén mắm”.
Ngay khi clip được đăng tải đã nhận về rất nhiều lượt thích và chia sẻ. Nhiều người vào khen mắm của em nhìn ngon và hấp dẫn. Có bạn còn kể thêm thông tin về em học trò này là em còn đi học ở Bình Dương, xưa mẹ em đi bán, em theo phụ mẹ, hình như đợt này mẹ bệnh nằm ở nhà nên em tự đi bán suốt.
Ảnh chụp màn hình
Một tài khoản đã vào khen em: “Không ngờ bạn này còn nhỏ vậy mà đã biết nghĩ cho gia đình rồi, rất đáng khen”. Lúc chúng ta bằng tuổi cô bé này, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn vô tư lắm, chỉ cần tập trung học, mọi chuyện đã có cha mẹ lo hết.
Nhiều em bây giờ bằng tuổi cô bé còn chưa biết nấu cơm, thậm chí không cần làm việc nhà. Khâm phục em, tuổi nhỏ nhưng đã biết tự lực cố gắng, tự kiếm tiền đóng học phí. Nhiều người nhìn vào nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tinh thần cố gắng thế này thì đáng khen mà đúng không mọi người.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1