Nghệ sĩ Mạc Can trở lại phim trường sau thời gian bạo bệnh. Dù sức khỏe yếu, song ông vô cùng lạc quan vui vẻ, thậm chí còn nhổ cả răng hàm trên để phục vụ vai diễn.
Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng yếu dần đi vì bệnh tật, song Mạc Can vẫn luôn dành một tình yêu to lớn cho nghệ thuật. Vào tháng 3/2021, sau khi trải qua cơn bạo bệnh và được em gái chăm sóc, nam nghệ sĩ gạo cội vẫn nhận lời tham gia một bộ phim điện ảnh có yếu tố tâm linh. Đến nay khi bộ phim được chiếu rộng rãi ở các rạp, khán giả càng thêm trân quý những gì mà Mạc Can đã mang lại và hy sinh cho vai diễn đặc biệt này.
Tuy không khỏe nhưng Mạc Can vẫn luôn vui tươi, yêu đời. (Ảnh: thanhnien)
Tuy bị líu lưỡi, nói chuyện rất khó khăn nhưng nam nghệ sĩ gạo cội vẫn cố gắng bày tỏ niềm vui của mình khi nhận được vai diễn. Mạc Can xúc động bày tỏ khi được trở lại phim trường: "Tôi rất hạnh phúc khi tới tuổi này mà còn được đi làm. Mình nghĩ cái nghề này mình làm lâu lắm rồi chắc bây giờ người ta cũng không 'xài' nữa. Cuối cùng cũng có người để ý tới. Dù vai ngắn hay vai dài gì cũng được.
Nhiều khi tôi ngồi chung với đoàn phim mà tôi muốn khóc. Vị đạo diễn tới tận nhà mời tôi, ổng hỏi tôi có biết làm ảo thuật không, thì tôi nói biết! Tôi sống với nghề ảo thuật cũng lâu mà tôi làm ảo thuật cũng khéo. Tôi cảm ơn đạo diễn đó đã đo ni đóng giày cho vai diễn của tôi".
Vì bệnh tật nên Mạc Can cần phải có người cõng, dìu đỡ khi đi lại. Nam nghệ sĩ ăn uống cũng khó khăn hơn những người khác. Một nhân viên đoàn phim cho biết: "Chú không ăn nhiều được, mỗi lần ăn chú chỉ ăn chừng 3, 4 muỗng và cách khoảng 20 phút sẽ cho chú ăn một lần. Kèm theo đó là bánh hoặc đồ ngọt".
Nghệ sĩ Mạc Can trên phim trường phải có người cõng vì ông đi lại khó khăn. (Ảnh: tiin)
Ông ăn cũng rất ít, mỗi lần chỉ được vài muỗng. (Ảnh: tiin)
Dù sức khỏe không đảm bảo, song khi Mạc Can trở lại phim trường, ông vẫn hy sinh hết mình vì vai diễn. Theo đó, để hoàn thành tốt nhân vật của mình, nam nghệ sĩ sẵn sàng nhổ cả răng hàm trên. Trong quá trình quay phim, ông cũng giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái để tạo không khí cho mọi người. Chính sự cống hiến hết mình của Mạc Can đã khiến khán giả vô cùng xúc động.
"Lần đầu tiên tôi được tham gia 1 bộ phim nói về ma, tôi phải cố gắng hết sức để giống con ma. Thậm chí nhổ cả hàm răng trên để nó giống con ma chút. Sau đó khi phim được giải thưởng thì gắn lại!" - Mạc Can hài hước chia sẻ.
Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn hy sinh hết mình cho vai diễn. (Ảnh: tiin)
Ở tuổi 76, mắc nhiều bệnh trong người nhưng lúc nào nghệ sĩ Mạc Can cũng lạc quan, yêu đời và tự kiếm tiền nuôi thân. Ông không phụ thuộc vào mạnh thường quân mà luôn cố gắng làm việc, cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Mong nam diễn viên gạo cội có thật nhiều sức khỏe, sống thật lâu để khán giả được nhìn thấy ông trên màn ảnh.
Mong ông có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1