Nghe nghệ sĩ Mạc Can ăn cơm nguội, còn nghệ sĩ Hoàng Lan thì không thể nhập viện điều trị nữa mà buồn. Đời người nghệ sĩ già thật lắm gian nan.

Tình hình dịch bệnh khó khăn, nghệ sĩ đang hoạt động mà họ còn chật vật kiếm ăn từng ngày huống hồ chi các nghệ sĩ lớn tuổi, bệnh tật triền miên, đang chờ sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Đối với họ, thời gian này thật sự quá khó khăn, mệt mỏi. 

Chia sẻ về cuộc sống trong những ngày gần đây, nghệ sĩ Mạc Can cho biết bản thân vốn đã không có nhiều thu nhập vì lớn tuổi lại mắc nhiều bệnh. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hạn chế đi lại nên từ lâu không có show diễn nào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế để ông trang trải cuộc sống và điều trị bệnh. 

hình ảnh

Nghệ sĩ Mạc Can sống chật vật trong mùa dịch bệnh. (Ảnh: MXH)

Trải lòng trên Vietnamnet, nghệ sĩ Mạc Can cho biết ăn cơm nguội cả tháng nay, bị nhiều bệnh nên chỉ quanh quẩn trong nhà: "Đã gần một tháng rồi tôi chỉ toàn ăn cơm nguội, cộng thêm bệnh gout cũng khiến chân tôi khập khiễng, khó khăn trong việc đi lại nên thường chỉ quanh quẩn trong nhà, hạn chế ra ngoài". 

Do đang giãn cách xã hội nên Mạc Can phải tiết kiệm và ăn uống kiêng khem hơn trước. Ở nhà, ông uống thuốc và luyện tập thường xuyên. Nam diễn viên 76 tuổi đã chuyển đến ở cùng nhà với em gái ruột tại huyện Hóc Môn sau lần nhập viện vào tháng 10/2020 nên cũng có người trò chuyện và chăm sóc, quan tâm tình hình sức khoẻ.

hình ảnh

Nghệ sĩ Mạc Can ăn cơm nguội cả tháng nay, được em gái chăm sóc. (Ảnh: MXH)

Còn với nghệ sĩ Hoàng Lan, các vết thương do lở loét ở mông và lưng đã lành nhưng bệnh tình thì không hề thuyên giảm. Hiện tại, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời chỉ nằm một chỗ, không đứng ngồi gì được. Hằng ngày, một người em của Hoàng Lan phải giúp đỡ chị trong tất cả việc ăn uống, sinh hoạt. 

Chia sẻ với báo chí, em nuôi nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết cuộc sống của nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều phải nhờ vào tấm lòng của những nhà hảo tâm. Em nuôi nghẹn ngào tâm sự do Hoàng Lan mắc quá nhiều bệnh, đi đứng bất tiện lại tốn kém chi phí điều trị nên có thể sẽ không nhập viện điều trị nữa. Giờ chị uống thuốc đều đặn mỗi ngày để cầm cự. 

hình ảnh

Nghệ sĩ Hoàng Lan lúc còn nằm bệnh viện điều trị. (Ảnh: MXH)

Đời này đúng là không ai đoán trước được sẽ xảy ra điều gì. Mình cứ nghĩ mình đã khổ nhưng có người còn khổ hơn mình, chật vật tìm lấy sự sống mỗi ngày dù bệnh đau không dứt. Nghe nghệ sĩ Mạc Can ăn cơm nguội, nghệ sĩ Hoàng Lan buông xuôi không nhập viện nữa mà buồn lòng. Thời buổi này ai cũng khó khăn nên các nghệ sĩ già cũng khó lòng nhận được sự giúp đỡ. Giờ chỉ mong rằng họ mạnh mẽ sống tiếp, đừng đầu hàng trước số phận, vậy thôi.

hình ảnh

Các nghệ sĩ già khó khăn trong mùa dịch bệnh.