“Không chỉ một mình con bé mà nhiều bé khác trong lớp đến giờ vẫn đánh vần, đọc chậm, viết rất chậm và xấu”, phụ huynh bày tỏ lo lắng.

Thấy nhiều phụ huynh năm nay có con vào lớp 1 than thở mà thương luôn mọi người. Đúng ngay năm đầu tiên con vào tiểu học, làm quen với mặt chữ, con số thì lại phải học trực tuyến hết một học kỳ. Thay vì lên lớp được cô giáo theo kèm từng nét, quan sát tỉ mỉ từng bé thì các con chỉ có thể học qua màn hình.

Cô giáo có muốn theo sát từng em cũng rất khó cho cô, vì học online quá nhiều thứ lực bất tòng tâm. Thật sự có quá nhiều thiệt thòi với học sinh lớp 1 trong năm học này, chính phụ huynh là người nếm trải đầy đủ nhất. Một số phụ huynh nặng trĩu nỗi lo lớp 1 hết học kỳ vẫn chưa đọc trôi chảy. Học kỳ 2 đã qua được một thời gian, trẻ lớp 1 vẫn chưa đọc trơn, cứ ù ập đánh vần thì đúng là đáng lo quá.

Qua đến học kỳ 2 con vẫn chưa đọc trơn được

Cô vít khiến học sinh chịu quá nhiều khó khăn, thiệt thòi trong việc đến trường, học tập. Học kỳ 1 phải học trực tuyến, con có sao học vậy, cha mẹ ở nhà biết tới đâu kèm con tới đó. Sang học kỳ 2, đi học vài hôm thì lớp có F0, lại nghỉ. Học kiểu “cà giật” nên việc tiếp thu bài vở đối với các em lớp 1 non nớt vô cùng khó khăn.

hình ảnh

Học sinh lớp 1 tại TP.HCM vừa trải qua đợt kiểm tra học kỳ 1 khi đến trường học trực tuyến từ sau tết. Ảnh minh họa, nguồn: Đào Ngọc Thạch, Thanh Niên

Theo báo Thanh Niên, nhiều học sinh bị “hụt hơi”, hơn một học kỳ mà lớp 1 vẫn chưa đọc trôi chảy. Một phụ huynh ở Gò Vấp, TPHCM bày tỏ lo lắng khi con gái và nhiều bé khác trong lớp đến hiện tại vẫn đánh vần, đọc chậm, viết rất chậm và xấu. Đi học lại nhưng gián đoạn cũng khiến chất lượng học tập không đảm bảo.

Nhiều phụ huynh có con học lớp 1 cũng than thở vì con học chậm, không thể đọc trơn. Trong khi nhiều bạn cùng lớp, xong học kỳ 1 đã có thể đọc truyện tranh ron rót rồi. Học sinh có em tiếp thu nhanh, có em thì chậm, nếu không may con nhà mình đúng kiểu học chậm, lại còn không ổn định lịch học vì Cô Vít thì phụ huynh chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.

Trên Thanh Niên còn đưa ra trường hợp học sinh lên lớp 2 mà vẫn chưa đọc âm, vần tròn trịa, đúng là đáng lo ngại thật. Phải chi các em được học ổn đinh tại lớp thì cô giáo còn kèm cặp sát sao. Đằng này, hết một học kỳ học trực tuyến, sang học kỳ 2 thì bữa đi học, bữa ở nhà vì Cô Vít. Không chỉ thời gian học đảo lộn mà quá trình tiếp thu kiến thức cũng bị ngắt quãng. Muốn hỗ trợ, dạy bù chỗ các em còn yếu kém thật sự quá khó.

Dù số học sinh không theo kịp chương trình, vẫn chưa đọc thông, viết thạo là khá ít nhưng không thể vì vậy mà cho qua. Chính những em học sinh bị chậm thế này càng cần thầy cô, phụ huynh giúp đỡ để theo kịp các bạn. Chứ cứ để lướt cho qua thì các em quá thiệt thòi rồi.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Học trực tiếp vẫn hiệu quả hơn nhiều

Trước đó, báo Tuổi Trẻ có thông tin nhiều phụ huynh ở TPHCM bức xúc trường chỉ tập trung vào việc dạy học trực tiếp mà "bỏ rơi" các học sinh F0, F1 khi các em không được đến trường. Đa phần các em chỉ học kiểu “ghi bài”, xem livestream trên lớp mà âm thanh lại ồn, khó nghe. Điều này khiến các em học sinh F0, F1 bị hổng kiến thức mỗi khi phải ở nhà theo dõi.

Chia sẻ trên Thanh Niên, cô hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận 6, TPHCM cho biết việc học trực tiếp ở trường vẫn hiệu quả hơn. Khi học tại lớp, chất lượng giữa các em sẽ đồng đều hơn, giáo viên nắm bắt và hỗ trợ các em yếu kịp thời hơn. Các trường cũng chủ động dành thời gian để củng cố, hỗ trợ cho các học sinh không theo kịp.

Giáo viên sẽ là người theo sát, giúp các em “vá” lại lỗ hổng kiến thức. Khó khăn khi trẻ chậm tiếp thu, không theo kịp chương trình do ảnh hưởng cô vít là tình hình chung. Nhà trường và thầy cô chỉ mong phụ huynh hỗ trợ thêm, giúp con em chủ động hơn trong việc học.

hình ảnh

Trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp từ 14.2.2022. Ảnh minh họa, nguồn: Nguyễn Loan, Thanh Niên

Riêng vấn đề lớp 1 hết học kỳ vẫn chưa đọc trôi chảy thì phụ huynh cần trao đổi trực tiếp với giáo viên. Hoặc nhờ cô theo sát con mình hơn nữa hoặc xin cô hướng dẫn, để cha mẹ có thể giúp đỡ con học tại nhà. Hiện tình hình cô vít vẫn chưa ổn định, chỉ đành khó tới đâu gỡ tới đó, con yếu chỗ nào thì mình dạy bù vào phần đó. Lo lắng cho các con thật sự.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên, Tuổi Trẻ