Vợ chồng tôi sinh ra được 3 đứa con trai. Mấy chục năm nay, chúng tôi làm tất cả vì con. Nào là nuôi ăn học, rồi dựng vợ gả chồng cho từng đứa một. Bây giờ nhìn lại cũng thấy những việc lớn mình đều đã trải qua hết rồi.
3 đứa con trai của tôi đều có công việc ổn định, hiện tại mỗi đứa một thành phố chứ không gần nhau. Sau khi chúng kết hôn, tôi cũng để im xem có đứa nào chủ động mang tiền về đưa cho bố mẹ hay không. Thế mà khi không hỏi thì cũng chẳng đứa nào biết đường mà hỗ trợ bố mẹ. Đã thế lần nào về, chúng nó cũng kêu ca:
“Bố mẹ nhìn bọn con thế thôi chứ cũng chật vật kiếm sống lắm. Ở quê cầm 30 triệu là nhiều chứ trên thành phố thì ngần ấy cũng chỉ đủ sống”.
Thế rồi tôi cũng bảo với ông nhà đấy, mình nuôi chúng nó bao lâu chẳng sao. Chúng nó chưa nuôi ngày nào mà đã suốt ngày mở miệng là tiền với tiền rồi. Cứ cái đà này chẳng biết mai kia khi già ốm, chúng chăm kiểu gì. Tôi có mang cả trăn trở của mình kể cho cô hàng xóm. Nghe xong cô ấy bảo:
“Mình không có tiền nên chúng nó thế đấy bác ạ. Cứ thử có 5 tỷ trong tài khoản xem, chúng nó lại đua nhau đón bố mẹ về nuôi ấy chứ. Thời giờ nó thế mà, bố mẹ con cái cũng không thoát khỏi sức mạnh đồng tiền đâu”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Hôm ấy tôi về mới nghĩ, mình chẳng có đồng nào thật, nhưng mà bịa ra thì cũng có chết ai đâu. Thế là bữa sau, nhân lúc các con về nhà ăn uống đông đủ, tôi mới giả bộ hỏi con trai cả:
“Nay mẹ cũng nói thật là bố mẹ vừa bán cái nhà bố mẹ mua được chục năm trước. Nhà đấy ngày xưa mua không nói với các con vì tính đó là của dưỡng già. Bây giờ bán được giá nên chốt. Hôm qua mẹ vừa nhờ cô Hương chở ra ngân hàng gửi 10 tỷ vào đó. Sau này khi mất, bố mẹ sẽ chia ra, đứa nào có hiếu thì được nhiều. Còn đứa nào vô tâm thì ít”.
Từ lúc đấy, tôi thấy các con quấn quýt với mình hẳn. Lần nào về chúng cũng mang quà lớn quà bé. Có khi tôi vừa than hết tiền, con đã bắn ngay vài triệu vào trong tài khoản. Vợ chồng tôi tha hồ tiêu, còn tiền lương hưu cứ thế để ra. Thỉnh thoảng cho cháu mấy đồng, thế là tự nhiên lại được tiếng.
Bữa trước con cả của tôi nảy ra ý định bảo đưa bố mẹ lên sống ít hôm. Vợ chồng tôi đồng ý. Lên đến nơi, thích ăn gì thì chúng đưa đi, chẳng thấy kêu ca hết tiền tí nào. Thấy anh đưa bố mẹ lên sống, đứa giữa và đứa út nhà tôi cũng sợ mất phần nên mấy hôm sau lại đánh xe sang đón vợ chồng tôi về.
Nhìn chúng nó tranh giành nhau nuôi bố mẹ, nhiều người cứ nghĩ tôi có phúc lắm, con cái yêu thương và có hiếu thế cơ mà. Chỉ tôi với chồng là biết, chúng nó nhìn vào 10 tỷ chứ nào có thương yêu gì nhiều. Mai này nếu chuyện 10 tỷ bị lộ, chẳng biết rồi các con sẽ đối với vợ chồng tôi thế nào đây. Nghĩ tới đó, tôi vừa lo vừa đau lòng. Nhưng thôi mưa đến đâu mát mặt đến đấy, bây giờ đứa nào cũng ngoan ngoãn như thế, tội gì mà không hưởng mọi người nhỉ?
Ảnh minh họa: CH7.com

