Chọn phố thị làm nơi mưu sinh, nhiều bạn trẻ luôn gặp khó khăn trong vấn đề phòng trọ. Vì không có nhà cửa cố định, dịch bệnh lại bùng phát nên nhiều biến cố có thể xảy ra.

Hai ngày trước, cô gái trẻ tên Minh Anh trả lại căn phòng trọ cấp 4 ở Cầu Giấy, dọn đến một khách sạn 3 sao trên phố cổ với giá thuê tương đương. Đây là điều cô gái 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng đại dịch đã khiến mọi thứ đảo lộn và mang đến cơ hội bất ngờ cho cô.

Cách đây một tuần, Minh Anh đọc được bài rao trên mạng xã hội của một khách sạn 3 sao trên phố Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, với mức giá 2,7 triệu đồng một tháng, chưa tính điện nước. Nhẩm tính, mức giá này ngang với giá căn phòng cấp 4 mình đang thuê, trong khi phòng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, gần chỗ làm hơn... nên cô "chốt" luôn.

hình ảnh

Nhiều khách sạn đang có dịch vụ cho thuê phòng trọ (Ảnh: VNE)

Trường hợp của Minh Anh không phải là cá biệt. Thời gian gần đây, các khách sạn tư nhân, homestay ở trung tâm, trong phố cổ liên tục đăng tin cho người thuê ở dài hạn với giá bằng hoặc thấp hơn nhà trọ bình dân.

Đây là những cơ sở lưu trú thường phục vụ du khách nước ngoài, nhưng hai năm qua Covid-19 đã khiến họ "đóng băng". Giá cho thuê của những khách sạn này dao động từ 2 đến 5 triệu đồng một phòng, có thể ở 2 - 4 người, với đầy đủ nội thất từ tivi, tủ lạnh, giường tủ, điều hòa.

Phòng an toàn, có lễ tân phục vụ 24/7, bảo vệ trông xe và không bị hạn chế giờ giấc. "Rẻ hơn cả thuê chung cư mini ở các quận khác", Minh Anh nói và cho biết, cô ở cùng với một người bạn nên chỉ tốn khoảng 1,5 triệu đồng mỗi người, "rất hợp lý với mức lương nhân viên văn phòng 7-8 triệu đồng".

Thuê khách sạn thay vì phòng trọ cũng trở thành "cứu tinh" của anh chàng Nguyễn Phong, 22 tuổi. Hồi tháng 5, anh chuyển chỗ làm đến một công ty ở quận Hoàn Kiếm và đã chật vật suốt một thời gian dài không tìm được nơi ở mới, thay cho phòng trọ ở quận Thanh Xuân.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: adittyaregas.com)

Giá phòng trọ ở Hoàn Kiếm thường dao động ở mức 5 triệu đồng, xa hơn chút là khu Bạch Mai, Giáp Bát cũng phải 3,5 triệu đồng. Với mức lương 6 triệu đồng, Phong không đủ trang trải. Giữa tháng 9, được bạn bè giới thiệu đến các khách sạn trên phố cổ, Phong tìm được một phòng trên phố Mã Mây, với giá 3 triệu đồng. Phòng đẹp, đủ nội thất khiến người ít đồ như anh thấy thoải mái.

Anh Khổng Xanh, chủ một khách sạn 3 sao trên phố Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm bắt đầu cho thuê trọ từ năm 2020, khi du lịch tạm ngưng. Trước đó, 90% khách thuê phòng của anh là người nước ngoài. Giá cho khách Tây thuê khoảng 800.000 đồng một đêm. Ba mươi phòng luôn kín khách.

Covid-19 ập đến, khách sạn của anh gần như bỏ hoang trong khi vẫn phải chi tiền thuê mặt bằng, công quét dọn. Anh Xanh chuyển hướng cho thuê trọ để cầm cự với giá dao động từ 2,7 triệu đồng đến 4,6 triệu đồng mỗi tháng.

Hiện 9 phòng đã có người thuê dài hạn. "Tiền cho thuê chẳng thấm vào đâu so với tiền mặt bằng nhưng ít nhất khoản này cũng giúp mình đỡ nghẹt thở", ông chủ khách sạn tâm sự.

Sống trong căn hộ hạng sang, giá rẻ, Minh Anh vẫn lo lắng "không biết bao giờ bị đuổi". Dù các bên cung cấp cam kết thuê dài hạn, ngay cả khi đón khách du lịch. "Cứ ở trước đã, khi nào bị đuổi mình lại đi", Minh Anh cười.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: ip101.com)

Đúng là trong cuộc sống, có những biến cố bất ngờ không thể nào lường trước được. Ví như đại dịch Covid khiến ngành du lịch và kinh doanh khách sạn bị đóng băng. Chỉ vài năm trước đó, những ông chủ bà chủ chưa bao giờ nghĩ mình có thể lâm vào cảnh khốn đốn vì du khách nước ngoài lẫn trong nước, mùa nào cũng rộn ràng tấp nập.

Vậy mà giờ đây, tất cả đều ảm đạm và vắng lặng đến buồn bã. Tuy nhiên, người Việt mình vô cùng nhanh trí, cái khó ló cái khôn, nếu không thể kinh doanh theo kiểu cao cấp thì chúng ta có thể hạ hình thức xuống bình dân, liệu cơm gắp mắm để xoay sở qua ngày.

Thế là từ đó, khách sạn biến thành nhà trọ, giá cả phải chăng, thậm chí còn rẻ hơn nhiều phòng trọ đang cho thuê. Tuy họ thiệt thòi một chút, nhưng ít nhất vẫn còn thu nhập và tạo điều kiện để nhiều bạn trẻ đang là sinh viên, mới đi làm, có cơ hội được thử nghiệm một lần trong đời, “thuê khách sạn 5 sao dài hạn”.

Tuy nhiên, khi câu chuyện của Minh Anh và Nguyễn Phong được chia sẻ, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Nhiều người gọi đây đúng là câu chuyện "thần tiên" giữa dịch Covid, lương 6 triệu đã có thể thuê được khách sạn để ở dài kỳ.

Nhưng hãy cẩn thận vì ở khách sạn cũng rất bất tiện, đặc biệt là không thể nấu ăn, chưa kể một khi kinh tế ổn định, dịch giảm dần và du lịch trở lại thì 1 là bị đuổi lấy lại phòng, 2 là bị tăng giá phòng. Vậy nên nhiều bạn ở khách sạn không dám mua sắm, không dám đầu tư thêm vật dụng gì, sợ hành lý cồng kềnh, một ngày nào (chắc chắn) phải rời đi thì vận chuyển sẽ rất mệt nhọc.

hình ảnh

Dẫu vậy, phần đông mọi người đều cảm thấy đây là một câu chuyện ấm lòng giữa mùa dịch bệnh. Cả 2 bên đều thông minh, "dựa" vào nhau lúc khó khăn. Trước mắt các bạn trẻ cứ vui đi đã, chuyện “dọn nhà” từ từ tính sau. Bởi dù sao đây cũng là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt là hiếm lắm chúng ta mới có được.

Sau cùng, chỉ mong sao dịch dã qua nhanh để mọi thứ lại bình ổn như lúc xưa. Để những người làm kinh doanh buôn bán được hoạt động trở lại. Còn các bạn trẻ từ quê lên phố mưu sinh, hãy cứ bình tĩnh và lạc quan trong những lúc khó khăn, vì mọi chuyện luôn có cách giải quyết êm đẹp nhất.

Nguồn: VNE