Mong muốn tận mắt nhìn thấy rừng hoa dã quỳ nở rộ, các bạn trẻ không ngại kéo nhau đến Ba Vì. Thế nhưng thời điểm dịch bệnh chưa yên, các bạn tự di chuyển và tập trung đông người như vầy cũng thật đáng ngại.
Tại thời điểm này, hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ để báo hiệu mùa đông đang đến. Những đôi chân mê xê dịch không thể ngồi yên khi nhìn thấy sắc hoa vàng ươm đua nở trên những con đường tại Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc. Thường vào thời điểm này, mọi người phấn khởi rủ nhau đến Đà Lạt, Ba Vì ngắm hoa, chụp ảnh cùng hoa. Loại hoa đơn sơ nơi núi rừng chưa bao giờ vơi sức hút trong lòng mỗi con người.
Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, người người nhà nhà vẫn chưa có kế hoạch đi du lịch vì sợ nguy cơ lây nhiễm. Ấy vậy mà vào dịp cuối tuần 20/11 vừa qua, nhiều bạn trẻ kéo nhau đến vườn Quốc gia Ba Vì để chụp ảnh, vui chơi cùng hoa dã quỳ khiến đường xá đông đúc. Nhiều bạn trẻ tập trung chen lấn, đua nhau check-in với hoa dã quỳ.
Nhiều người kéo đến vườn Quốc gia Ba Vì để chụp ảnh với hoa dã quỳ.
Những người đến với vườn Quốc gia Ba Vì vào dịp cuối tuần vừa qua chủ yếu là các bạn trẻ. Có người còn chủ quan gỡ khẩu trang, thoải mái chen chúc trong dòng người vì muốn được chụp hình cùng hoa. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.
Có người còn không đeo khẩu trang.
Dã quỳ năm nào cũng có, năm nay không thể đến tận nơi ngắm tận mắt sờ tận tay thì năm sau hoặc năm sau nữa vẫn còn cơ hội. Đợt dịch hồi năm 2020 cũng khiến các con đường hoa dã quỳ vắng khách nhưng có sao đâu, quan trọng là sức khỏe mỗi người dân được đảm bảo, dịch bệnh được chặn đứng thì dù hoa dã quỳ có nở hay tàn cũng là câu chuyện của thiên nhiên. Không ngắm được hoa cũng đâu có mất mát gì mà phải chen lấn, xô đẩy. Lỡ đâu có chuyện không may thì có phải ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội hay không?
Những ngày vừa qua, một số cửa hàng, khách sạn tại Đà Lạt đã làm cư dân mạng xôn xao khi thông báo không nhận khách ngoài tỉnh: “Không bán cho khách du lịch - xin thông cảm”, “Do tình hình phức tạp quán hạn chế đón khách ngoài tỉnh - Xin lỗi vì sự bất tiện này”, “Quán từ chối đón khách đến từ SG - mong thông cảm”... Những tấm biển được treo trước cửa tiệm làm một bộ phận người cảm thấy chạnh lòng.
Những tấm biển từ chối khách ngoại tỉnh. Ảnh Lâm Viên - Thanh niên
Thế nhưng vì sức khỏe cộng đồng, một số chủ tiệm nơi treo tấm bảng này đành phải chấp nhận những ý kiến trái chiều. Bởi theo họ, nếu lỡ khách đến ăn uống, cư trú mà nhiễm bệnh thì không chỉ cơ sở kinh doanh của họ phải đóng cửa mà ngay cả bản thân họ, gia đình, đội ngũ nhân viên phải chịu vạ lây. Thà mất lòng trước để được lòng sau, không ai bị ảnh hưởng cho vẹn cả đôi đường.
Hãy đặt sức khỏe của bản thân, gia đình lên trên hết nha các bạn. Tâm lý chung của chúng ta là muốn đi du lịch để xả stress, vui chơi sau quá nhiều ngày tháng giãn cách và tự cách ly. Thế nhưng dịch bệnh vẫn chưa yên nên đừng chủ quan lơ là nhé!
Nguồn tham khảo: Báo Đất Việt


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1