Đông đảo cư dân mạng không khỏi bức xúc khi nhiều người lên các ứng dụng kêu gọi hỗ trợ mùa dịch để đùa giỡn.
Trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài, nhiều hoàn cảnh khó khăn như công nhân, lao động mất việc; sinh viên bị “kẹt” lại thành phố; người khuyết tật, bán vé số… cần được giúp đỡ vì kinh tế cạn kiệt. Các ứng dụng đã kịp thời ra đời để những ai khó khăn sẽ lên tiếng nhờ giúp đỡ và những mạnh thường quân sẽ nắm được những trường hợp khó khăn để hỗ trợ lương thực, thuốc men, vật tư y tế…
Tuy nhiên, một thực trạng đáng phẫn nộ đã xảy ra khi nhiều cư dân mạng đăng thông tin nhờ hỗ trợ lên các ứng dụng nhưng với thái độ bỡn cợt, xem đây như trò đùa. Điển hình, có người đã đăng thông tin: “Do dịch bệnh nên em thất nghiệp từ Tết. Em chỉ cần tiền để ăn bò Kobe, uống rượu vang Pháp”. Hay có cư dân mạng vào bỡn cợt: “Tôi mong muốn được hỗ trợ 1 con vịt nướng, 2 kg rong nho, 3 quả sầu riêng…”.
Ảnh chụp màn hình.
Đáng nói, có rất nhiều lời kêu gọi “hỗ trợ” có nội dung bỡn cợt như thế. Có người đòi xin tôm hùm, thùng bia, khô mực… Thật chẳng hiểu rõ những thành phần này nghĩ gì trong đầu khi xem nơi kêu gọi hỗ trợ lúc dịch bệnh là nơi để mua vui, giỡn hớt không hề duyên dáng chút nào!
Đồng ý, tôm hùm, sầu riêng, khô mực… đều là thực phẩm và có thể là những người kêu gọi hỗ trợ là cần thật. Tuy nhiên giữa lúc khó khăn, có người còn nhảy cẫng vui mừng khi nhận túi gạo từ thiện mới thấy những lời kêu gọi “hỗ trợ” đòi xin đồ thượng hạng, đắt tiền mới thất lố bịch làm sao!
(Ảnh minh họa trái: hanoimoi/ ảnh minh họa phải: CAND)
Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, nhiều người vẫn hay khuyên nhau nên tìm trò vui vẻ hoặc các phương tiện giải trí để giữ tinh thần lạc quan. Tuy nhiên, cũng cần tỉnh táo phân biệt giới hạn của việc đùa giỡn thay vì tự khiến bản thân trở nên kém duyên. Các ứng dụng này ra đời để những ai thật sự khó khăn lên tiếng nhờ hỗ trợ. Thậm chí, họ cũng không hề đưa ra yêu sách như kiểu đòi hỏi bò Kobe, trứng cá hồi… như vậy.
- Mình không hiểu tại sao các bạn lại đăng ký xin được hỗ trợ với nội dung như thế này nữa, có gì vui đâu?
- Facebook, TikTok đầy ra, muốn trêu thì lên đó mà trêu, bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn đang đợi giúp mà các bạn cứ hồn nhiên như không có gì ấy.
- Dịch dã thế này đi chợ cũng khó mà còn đòi hỏi như ông hoàng bà hậu thế kia.
- Vô ý thức đến thế là cùng.
Đó là một vài bình luận từ cư dân mạng trước những thông tin kêu gọi hỗ trợ khó lòng chấp nhận của một nhóm người. Dịch bệnh bùng phát dạy cho chúng ta rất nhiều bài học đắt giá, trong số đó phải nhắc đến việc giữ trật tự, sống có ý thức hơn. Một trò đùa nếu không đúng nơi, đúng lúc sẽ trở nên phản cảm, thậm chí bị chỉ trích và lên án.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1