Nhìn cảnh nhiều cô dâu ngồi xếp hàng chờ tới lượt mình trang điểm mà người mừng vì sau bao ngày đợi đám cưới nay đã được toại nguyện, kẻ buồn não nề bởi liên tục nhận được thiệp mời.

Mọi năm, tháng 8 là các cặp đôi đã rục rịch tổ chức đám cưới nhưng năm nay dịch bệnh nên phải dời lại. Bên cạnh những người vì lý do riêng mà tổ chức cưới online thì cũng có rất nhiều cặp đôi hoãn, chấp nhận bỏ qua “ngày lành tháng tốt” để dịch tạm ổn chút mới dám cử hành. Chính vì vậy mà khung cảnh hàng chục cô dâu ngồi xếp hàng chật cứng đợi tới lượt mình trang điểm tại một tiệm ở Hải Phòng đã làm cư dân mạng xôn xao.

Cụ thể, một tiệm trang điểm, chụp ảnh cưới cô dâu tại Hải Phòng đã chia sẻ về việc từ 3h sáng, các cô dâu đã đến tiệm để chờ tới lượt mình trang điểm, làm tóc. Bình quân, mỗi ngày tiệm phải phục vụ cả trăm cô dâu khác nhau và mỗi khách hàng đều phải đợi rất lâu mới tới lượt mình. 

hình ảnh

Rất nhiều cô dâu đi cùng mẹ đến trang điểm. Ảnh Áo cưới Q.D

Không chỉ có cô dâu trang điểm mà người thân của cô dâu như mẹ, chị em gái cũng đến đây làm mặt, làm tóc. Chủ tiệm cho biết, mọi năm mùa cưới sẽ bắt đầu từ tháng 8 nhưng năm nay dịch bệnh nên nhiều gia đình hoãn lại. Giờ tình hình đã ổn hơn nên các cặp đôi và gia đình đã tranh thủ tổ chức để kịp năm tốt, chuyện hôn sự cũng không thể trì trệ lâu.

Cưới hỏi vốn là chuyện vui, chuyện trọng đại cả đời nhưng mỗi năm khi bước vào mùa cưới thì những người nhận được thiệp lại "đau đầu". Đặc biệt là năm nay, khi dịch bệnh hoành hành gần 2 năm, công việc làm ăn đã thất bát, thu nhập bằng 0 thì được mời cưới dồn dập đúng là hơi oái oăm thật. Nhìn cảnh các cô dâu ngồi xếp hàng chờ tới lượt mình mà cư dân mạng “méo mặt” vì cảm thấy như ví tiền của mình có dấu hiệu sắp cạn kiệt.

- 1 tháng nhận chục cái thiệp mời, lương nay còn đâu.

- Sang tuần 2 ngày thứ 7 và chủ nhật là tốt ngày nhất rồi. 1 mình đi tận chục cái đám cưới.

- Nhìn cảnh này tự nhiên vừa mừng vừa lo. Mừng vì dịch đã tạm ổn chút để các cặp đôi có thể cùng nhau về chung một nhà. Nhưng lo vì tôi thất nghiệp quá lâu rồi, không có tiền đi đám cưới đâu đừng mời.

- Sáng một đám, trưa một đám, vừa về ngủ được chút thì chuẩn bị dự đám buổi tối. Tiền đâu cho xuể.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, Aby Nguyễn. Ảnh phải: Các cô dâu kiên nhẫn chờ đến lượt mình trang điểm, ảnh Beatvn

Cũng vào thời điểm này, năm ngoái tại Trung Quốc có người đàn ông “than trời” vì trong một tuần phải đi dự đến 23 đám cưới từ thôn quê đến thành thị. Vì tiền lương có hạn mà đám cưới nào cũng phải đi tiền hoặc mua quà cáp, chưa kể chi phí đi lại, ông tính tổng cộng 23 đám đã tiêu tốn của ông 16,5 triệu đồng. 

Ông chia sẻ, trong vòng 8 ngày ông phải “chạy show” mới có thể kịp thời gian dự hết 23 đám cưới. Ông không thể từ chối, càng không thể đi tay không đến dự nên lương tháng ít ỏi cũng đành phải dành hết cho việc đi đám. 

hình ảnh

Người đàn ông thống kê lại số tiền mình đã bỏ ra cho 23 đám cưới. Ảnh webtintuc

Và năm nay, các cặp đôi cũng tranh thủ tổ chức lễ cưới sau bao ngày phải trì hoãn ở yên trong nhà. Đây là tin vui nhưng đồng thời cũng khiến các khách mời ít nhiều cảm thấy đau đầu vì không biết phải kiếm tiền đâu ra. Thôi thì tiền ít lòng nhiều cũng được, miễn vui vẻ là tốt rồi nè.