Tôi đến lạy vợ một lạy luôn mọi người ạ, không còn gì để nói với cô ấy. Vợ người ta thì chăm chăm vui vén cho gia đình, chồng con. Còn vợ tôi đằng này chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, có đồng nào đắp hết vào người mình thôi.

Tôi với vợ đều ở quê lên thành phố làm việc, gặp nhau yêu rồi về xin cưới. Bố mẹ cũng không phản đối gì, tổ chức cho hai đứa rất đàng hoàng. Cưới xong ở nhà cũng không có việc gì làm, tôi với cô ấy lại đưa nhau lên trên này xin việc.

Vợ tôi lúc đầu còn đi làm công nhân, đến khi cô ấy bầu bí sinh con thì ở nhà rồi bán hàng linh tinh. Cả năm nay tôi mất việc, lúc thì đi chạy xe ôm, ship hàng, cố lắm cũng chỉ đủ ăn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng thì đi làm đầu tắt mặt tối, vợ hôm nào ở nhà cũng ngắm ngắm vuốt vuốt, còn bảo:

“Mặt em dạo này nám quá, em thấy họ livestream bán cái kem trị nám tốt lắm, hay mua về bôi thử nhỉ”.

“Có tuổi rồi ai chẳng nám”.

Nói vậy mà hôm sau vợ vẫn mua lọ trị nám về bôi, đồ đểu có mấy trăm nghìn nên dùng còn dị ứng xong bỏ đi. Mấy hôm sau lại thấy vợ xịt phòng nồng nặc, tôi mới hỏi:

“Em xịt cái gì mà mùi kinh thế?”

“Kinh đâu mà kinh, nước hoa mấy trăm nghìn đấy, xịt cho thơm”.

“Ăn còn chẳng có thơm với tho, lại phí mấy trăm nghìn”.

Đấy vợ tôi cứ phí tiền vào những thứ đâu đâu, con thì chưa có sữa uống nhưng mẹ thích cây son người ta đăng bán trên facebook là cũng phải mua ngay. Đang chăm con nhỏ mà cũng tóc xanh tóc đỏ như ai vậy.

Tôi thì không quá khắt khe trong chuyện vợ làm đẹp, phụ nữ mà đỏm tí cũng chẳng sao nhưng phải trong mức độ cho phép. Hôm trước tôi đưa cho vợ 3 triệu dặn đi dặn lại:

“Tháng trước ứng hết rồi, tháng này còn có từng đó thôi đấy. Em xem tính toán, trả tiền nhà, rồi mua cho con bộ quần áo mới nhé. Tiết kiệm thôi từ giờ đến Tết không biết có được thêm khoản nào không”.

Vợ tôi cầm tiền cất vào ví. Hôm sau cô ấy lên đồ rồi bảo:

“Nay anh nghỉ thì trông con nhé, em có việc đi đằng này tí”.

Tôi được nghỉ chủ nhật nên ở nhà trông con cho vợ. Cứ tưởng cô ấy đi chợ lấy hàng về bán như mọi ngày thế mà đến trưa chẳng thấy mặt đâu. Tôi gọi điện thì vợ không nghe máy. Sốt ruột quá tôi cứ bế con ra ra vào vào ngóng vẫn không thấy tăm hơi, chỉ lo cô ấy gặp chuyện gì.

Đến tận 2 giờ chiều vợ mới về, thấy đeo khẩu trang kín mít. Tôi sốt sắng:

“Em đi đâu không nghe máy vậy, làm anh sốt hết cả ruột”.

Giọng vợ tôi khác khác:

“Đi làm đẹp chứ đi đâu”.

Rồi vợ bỏ khẩu trang ra, tôi suýt té xỉu vì cặp môi của cô ấy đỏ chót, sưng vều lên như hai quả cà chua:

“Ôi trời, em làm cái gì mà sưng thế kia”.

“Em đi xăm môi, đón Tết cho xinh”.

Tôi phải hỏi mãi vợ mới nói làm môi hết tận 2 triệu 800. Vậy là số tiền hôm qua tôi đưa vợ cô ấy đem đi làm đẹp hết sạch. Tôi cũng đến chịu thua rồi, nhà thì đi thuê chưa có tiền trả chủ họ giục suốt. Con chưa có quần áo mới, bảo cô ấy mua sắm thì lại đem tiền làm đẹp. Thật sự không hiểu nổi vợ tôi nghĩ gì nữa, cứ nhìn thấy cặp môi tều ra của cô ấy mà bực mình. Năm nay bố con tôi ngồi ngắm môi mới của vợ cho qua cái Tết vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet