Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã cưới nhau được 6 năm và đã có 2 cô công chúa rất đáng yêu. Nhà tôi ở phố còn nhà vợ ở ngoại thành. Tuy chỉ cách nhau có 30km nhưng nhà vợ còn quê mùa lắm. Hàng ngày ông bà vẫn bận trồng lúa và rau màu. 

Vì ở thành phố nên mỗi lần về quê nghe bố vợ nói chuyện cứ khác khác kiểu gì nên ít khi tôi về nhà ngoại. Cuối tuần ông gọi rể về ăn uống, tôi toàn viện cớ đi đá bóng hay cafe bàn việc với bạn để mặc vợ đưa 2 con gái về là được rồi.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com

6 năm nay lấy nhau, suy cho cùng nhà tôi có việc gì chỉ nhờ đằng nội là chính. Căn nhà 2 vợ chồng đang ở cũng là do ông bà nội cho đất, cho tiền xây nhà. Lúc ấy chúng tôi chỉ thiếu mỗi 200 triệu không muốn vay ngân hàng rườm rà thủ tục nên hỏi vay bố vợ. Ông mang ra đưa còn dặn:

“Tiền này bố vay của cụ bà cho anh chị mượn, khi nào có thì bố trả lại cụ nhé”.

Nghe ông nói vậy mà bực quá, đã cho vay còn kể lể này kia nên tôi tự ái bảo vợ cầm về quê trả ông luôn. 

Mang tiếng là bố mẹ vợ mà ngoài công khai cho vợ tôi được 50m2 đất trong làng, thỉnh thoảng ông bà chỉ gửi ra cho mấy con gà, con vịt, con cá trắm to... với ít trứng, rồi rau củ trong vườn nhà. Cấm có bao giờ cho con gái hay cháu ngoại được cái gì thêm nữa.

Đã vậy, mấy hôm trước vợ tôi lại khoe:

“Nhà ngoại vừa bán được mảnh đất dịch vụ với giá 3 tỷ đấy. Ông bà bảo bán đi để lấy tiền xây nhà vì nhà cấp 4 cũ này dột nhiều quá. Phần còn lại ông bà để dưỡng già cho đỡ phải nhờ con cháu nào anh ạ”.

“3 tỷ á? À mà ông bà có nói cho cháu ngoại đồng nào không?”.

“Cho gì mà cho, giờ xây nhà 100m2 ở quê cũng phải gần 2 tỷ rồi. Tiền còn lại ông bà dưỡng già. Các con cũng có đất ông bà cho rồi còn gì”.

“Đấy nói tới mới nhớ, mảnh đất ấy bán nhiều tiền thì cấm có cho con gái, cho cái mảnh 50m2 trong ngõ sâu hoắm thì đời nào lên giá”.

Tôi thấy ngán tận cổ bố mẹ vợ keo kiệt. Như người ta bán nhà 3 tỷ thì ít nhất cũng cho con gái được 500 triệu, đằng này chỉ bo bo giữ thân. Sau này chết rồi ôm theo. 

Bố mẹ sống ích kỷ vậy mà vợ tôi cứ coi nhà ngoại như nhà nội mới ngốc chứ. Sắp tới giỗ cụ ngoại, tôi cấm tiệt luôn vợ về ăn giỗ. Từ bây giờ không có ngoại nghiếc gì hết. Tôi làm như vậy có quá đáng không mà vợ tôi cứ nói thế?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com